1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    uhhhh, thích thật đấy cái cảm giác đi thật chậm, thật chậm qua con phố Hà nội, để hít hà cái mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ mà hút lòng người.
    Béo ơi, ở bên đó có Hoa sữa không? béo có nhớ mùi hoa sữa ở HN ko thế... chị nhớ Béo lắm..............
    [/quote]
    bên này làm sao có hoa sữa hả chị nhớ hương thơm hoa sữa HN lắm. nhớ cả hoa cơm nguội nữa, đẹp ơi là đẹp! yêu Hà Nội, yêu gia đình, yêu bạn bè lắm. nhớ tất cả mọi người!!!!!!!!!!
  2. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc bài em viết mới cảm thấy em rất yêu HN, làm anh cũng thấy yêu Hn hơn. Anh up cái ảnh chụp Hn và mấy cái ảnh tranh ngày trước vẽ lên thay cho cảm xúc của mình vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc iem chả hiểu anh 3 đê vẽ cái góc nào của Hà Nội cả ....
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết phải là 1 góc phố nào có thật, tui mà có điều kiện thì cũng sẽ vẽ những bức tranh về Hà Nội, chẳng cần nó phải giống, cũng có thể là chẳng đẹp, nhưng quan trọng là lúc mình vẽ, vẽ bằng cả tâm huyết, vẽ bằng tình yêu với HN là đc rùi Không bít bao h mình mới vẽ đc những bức tranh về HN nhỉ....
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    @ Béo ơi, Hà nội lạnh lạnh rùi, nhiệt độ khoảng 22~29 độ, chị bắt đầu lôi hết đệm với chăn ra đắp rồi, chị nhớ mấy lần qua nhà bé chui tọt vào chăn, nhất quyết ko chịu ra, chỉ muốn lăn ra ngủ, khoái thật, chị em mình đều rất thích cái cảm giác mùa đông thật lạnh và đc vùi mình vào chăn ấm nhỉ. Nhưng trời mới lạnh, chị vẫn quen thói ăn mặc phong phanh nên bị cảm cúm mất rồi, hic hic, giọng khẳn đặc, Bên đó chắc lạnh hơn HN nhìu, và cái lạnh chắc cũng khác, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
  6. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhimxxu , chủ đề hay quá , mỗi khi mùa hè nóng bức qua đi , cái mát mẻ của màu thu mang đến làm tâm hồn chùng xuống , muốn sống lại những ngày khi ta còn vô tư , bé dại , không phải lo toan tính toán cho cuộc sống ngày càng phức tạp .
    " Tuổi thơ đã đi qua không trở lại , cháy hết mình cánh Phượng nhẹ nhàng rơi . Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi ! ... "
  7. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    uh nhớ thật đấy chị nhỉ? hồi đó cứ vùi trong chăn ấm nằm buôn chuyện hoặc đọc truyện, etc. em ở bên này cũng lạnh rồi, mấy hôm nay toàn 14 độ. nhg cái lạnh này, cái cảm giác khi mới vào mùa đông chả có gì đặc biệt chị ạ. em nhớ mỗi khi chuyển mùa ở HN, nhg khoảng thời gian như bây giờ này là em thích nhất đấy! nhớ cái cảm giác sáng sơm dậy hơi lành lạnh cố ngủ vùi thêm chốc nữa và thế là bị mẹ dựng dậy để còn đi học ở đây sáng fải biết đg mà tự dậy, ko đc mẹ gọi nữa, ko ai lo cho đồ ăn gì đó để nếu có dậy hơi muộn thì vẫn còn kịp đi học. ban đêm cũng chả ai giục đi ngủ cả. cứ ngồi trùm chăn chat với mọi ng đến tối muộn mới đi ngủ. mùa đông...... em vừa thích vừa ko thích nó vì nó lạnh quá nhg mà mùa đông HN cũng có nhiều cái hay của nó... tối mùa đông đi ăn quà vặt, mấy cái gì nong nóng ngon nhỉ chị nhỉ? em hay có trò cứ mấy hom rét lại đi ăn kem ăn xong thì ng run cầm cập, hehe, thế mà vẫn thích lắm.
    cứ những lúc bắt đầu vào đông thế này em lại nhớ đến ngày còn bé... ko hiểu sao trong ký ức của em thì em rất ấn tượng về mùa đông. em thấy nó đẹp và thanh bình lắm, cả ấm cúng nữa. uh, nhg chỉ ngày bé thôi còn lớn lên thì bình thg.
    chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé! chóng khỏi cảm cúm nhé, bị như thế khó chịu lắm. giá tết em đc về..... nếu đc thì bọn mình lại đi "đập phá" chị nhé
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhìu vì đã thích bài viết của tớmong ủng hộ thêm nhìu nhìu
    Hà nội hôm nay lạnh lắm bé ạ, cũng tầm 20độ thôi, nhưng với chị thì chị thấy lạnh , vì trời lạnh nên hình như lòng người cũng lạnh hơn, nhất là thời gian này, ai ai cũng bận rôn, không gặp bé, không gặp cả tụi NL, QA, PA làm chị nhớ tụi mày quá.
    Mà quả thật, mỗi khi thời tiết lạnh lạnh thế này, chị lại hay lôi ký ức ra ngồi ngắm. Bt vui vẻ lắm mồm là vậy, nhưng cứ lên net, đọc bài, nghe nhạc, lại thấy nhớ về bao nhiêu thứ, béo nói đúng, ký ức về mùa đông, không chỉ của riêng béo mà của chị cũng ấm cúng lắm. Chị càng lớn, XH càng phát triển, thì bố mẹ lo nghĩ về vấn đề tiền nong cũng nhiều hơn, bố mẹ chì cũng bận công tác hơn, hay đi hơn, hay bực mình hơn, hay cãi nhau hơn.. nên làm j còn những ngày mùa đông ấm áp, cả nhà quây quần bên nhau, cùng xem phim, cùng ăn uống nữa........... Bây h cứ mỗi người 1 việc, mỗi người 1 phòng, có quan tâm cũng chỉ là những lời mắng mỏ. Chủ nhật thì bò ra dọn dẹp, vậy là hết ngày, chẳng thấy chút khoảng thời gian nào tìm đc cả gia đình cùng quây quần cả. Mà chị càng nói, chắc bé càng tủi thân, ở bên đó 1 mình, bé còn tháy lạnh hơn chị, xin lỗi nhé, nhưng chị muốn nói, đôi lúc, nhớ lại quá khứ để ghen tỵ với hiện tại cũng đc đó chứ, nhưng đừng để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tai nhé..
    Học tốt nhé, rùi chị chờ bé về Việt nam để đưa bé đi ăn những món nóng nóng , ngon ngon o HN., chị càng ngày càng chịu khó sưu tập hàng quán HN, sướng nhé
    iuuuuuuuuuuuuuu
  9. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ... cái rét đầu Đông , khăn em bay hiu hiu gió lạnh ...
    Mùa rét rồi , mọi người chuẩn bị trông như cái giá treo quần áo rồi , tùm hụp mũ nón , khăn áo ... Buồn , hoài niệm ...
    Bây giờ mà đang ngồi trong 1 quán cafe nho nhỏ ấm áp để gặm nhấm những nỗi buồn không tên và có tên thì thích quá , đi thôi !
    @ Chào Nhím : Rất vui nếu được làm quen với bạn !
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    vậy là HN đã vào đông rồi..... tại sao hôm nay em lại buồn thế này nhỉ?? nhớ HN, nhớ nhà quá. hôm nay em ngồi xem lại mấy cái ảnh HN để upload lên Myspace, có cái chụp hôm HN mới chuyển lạnh đợt vừa rồi, trông đẹp, thanh bình, buồn và lạnh quá cơ. em ở đây cũng lạnh, nhg em nghĩ rằng dù cho ở đây nhiệt độ thấp hơn HN nhg chắc rét như nhau thôi.
    cái lạnh ở HN đem lại cho em sự ấm cúng, dường như nó càng lạnh thì em càng cảm thấy ấm hơn. cái ấm bao trùm khắp đg` fố với những ngọn đèn sáng trưng, dòng ng đi lại tấp nập giữa cái rét buốt của HN, những cửa hàng ăn đông ng, hơi ấm của đồ ăn bốc lên tạo nên 1 ấn tượng, 1 nét đặc biệt riêng của HN. em vẫn luôn nhớ cái cảm giác đc tận hưởng sự ấm áp khi vừa bước vào nhà sau khi ở ngoài đường về tay chân và mặt lạnh buốt. đúng vậy chị nhỉ, có lẽ như mình càng lớn thì mùa đông càng bớt thanh bình hơn. mọi ng ai cũng bận rộn với nhg lo lắng riêng, ng lớn thi công việc, trẻ con thì học hành... nhg bữa ăn đa số là ăn cho xong để rồi mỗi ng lại ở 1 fòng, với nhg công việc của riêng mình. thứ 7, CN nếu rỗi rãi thì bọn mình lại đi chơi, chả khi nào là ngồi với bố mẹ cả. ngày bọn mình còn bé dường như cuộc sống của mọi ng vẫn dễ chịu hơn, ko quá mệt mỏi như bây giờ. mà ngày đó mình còn bé, chỉ biết có bố mẹ, anh chị nên cảm thấy ấm áp là phải. luôn đc bố mẹ bao bọc, che chở......
    rồi đến cái lạnh ở NZ, nó cũng rất đẹp, và đặc biệt là rất lạnh nhg nó ko đem lại cho em cảm giác ấm cúng, chỉ cảm thấy 1 sự thanh bình bao trùm khắp mọi nơi thôi, 1 cái gì đó yên tĩnh, nhẹ nhàng và thanh thản đến vô cùng. mùa đông ở đó, mỗi khoảng thời gian trong ngày lại có 1 nét đẹp riêng. em yêu tất cả sự khác biệt đó.
    ôi, hôm nay tự nhiên ngồi nhớ lại thế này, như là đc quay lại ngày trước vậy. giá bây giờ em đang đc ở nhà, giá mà em lại có 1 cơ hội để quay lại NZ.... hix, nhg mà gì thì gì, chỉ mong đc ở nhà thôi. mệt mỏi quá....
    Everything sux, and Im fading away!!

Chia sẻ trang này