1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội rét, lạnh căm, đúng mấy ngày rét này thì ở nhà chị lai càng lạnh lẽo, 3 mẹ con, mỗi người 1 việc, chị đi học, thằng em đi học, mẹ cũng mệt mỏi công việc nên tối về ngủ sớm.. thời gian cứ lầm lũi trôi đi, lạnh và buồn.
    Nhớ và thèm đc thả mình lang thang trên HN quá, chui vào những quán ăn lụp xụp nhưng ngon đáo để, ăn bát phở thơm lừng, bát bún ốc húp xì xoạp, rùi bánh đúc nóng, rùi cháo trai, ốc nóng... hì hì, rùi ăn kem nữa chứ... ngon ơi là ngon.
    Bác monkey.. cũng khôn thiệt, tối se se lạnh thế này, chui vào quán cafe nào thích phải biết. Tui vẫn giữ thói quen mỗi lúc có chuyện buồn, hoặc lúc nào rảnh rảnh là lên các quán cafe quen thuộc, chui mình vào góc tối ngồi quan sát mọi người, gọi 1 ly nâu nóng nhâm nhi, hoặc lôi những đứa bạn thân lên đâu đó bốc phét (úi,lâu lắm ko lên Lâm.. hôm nào phải lên mới đc.Bác có muốn thử 1 ly cafe Lâm ko?? Béo ơi, béo có nhớ lần chị em mình lên quán cafe trên đường NCT không? hì, vui thế, ngồi uống và ngồi tia tẩm đc bao nhiu anh chàng đẹp trai
    Chị bảo béo rùi, có nhớ HN hay quá khứ j thì nhớ thế thôi, chứ đừng để ảnh hưởng tới hiện tai nhé, ở bên đó nhớ chịu khó học hành, chịu khó cười nhìu vào để cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn, nhé. Mà cái vòng bé tặng chị, vì nó mà chị phải đánh nhau với mấy đứa rùi đấy, tại nó đẹp quá nên tụi nó thấy tụi nó trấn luôn, báo hại chị mất công lắm mới cướp đc về, hihi... iu bé
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hi`, vui nhỉ, cái dây chuyền đó đẹp thật hôm nay mưa suốt chị ạ, em đi học ướt hết cả. ở đây có đợt thì lạnh ơi là lạnh, xong rồi tự nhiên lại ấm lên rồi lại lạnh. chả hiểu đc, hôm trc mình run lẩy bẩy vì lạnh, đến hôm nay thi` bây giờ em lại đang mặc áo cộc tay. hơ hơ, vui thế ko biết. chả có chuyện gì để kể cho chị cả... uh... chả nghĩ ra cái gì cả. a`, đọc vietnamnet thấy bảo Hà Nội đang loạn lên vì dịch cúm gia cầm à? hehe, khổ thật, ở đây TV ngày nào cũng nói về cúm gia cầm. đọc trên net thấy tình hình kinh quá. thằng bạn em bên Mỹ cũng hỏi thăm. hic, nó bảo mọi ng bên đó kêu tình hình đang rất là tình hình, ngày tận thế đến nơi.
    oài, nói xa vời cho vui thôi chứ em đoán dân VN mình vẫn chưa biết sợ đâu nhỉ? chị có j kể em nghe với nhe. iu chị!
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    luẩn quẩn đôi khi đi tìm cạiđó nhưng lại chẳng biết là cái j .chán .ký ức , kỷ niệm rời rạc .vùa muốn quên , vừa sợ quên . người cũ ơi , đâu hết rồi
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Chả gọi được đứa nào cả. Chúng nó trốn đâu hết. Bạn với chả bè. Lúc người ta bận thì cứ léo nhéo. Lúc rỗi ra được một tý thì chả thấy tăm hơi đứa nào.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Chán hiện tại quá, chán thật đấy, mình chỉ giỏi đi an ủi người khác, rồi trong khi đó, ngay cả bản thân thì cứ càng ngày, càng xuống cấp.. mất hút...
    Chẳng biết từ khi nào, lại mất lòng tin vào mình đến vậy, không còn muốn cố gắng, không còn muốn đấu tranh nữa, cứ muốn buông xuôi để sống như những j bà zà muốn, có những lúc thật hèn nhát, chỉ ước giá ngày trước mình làm mọi thứ theo sự sắp đặt của bố mẹ, của mọi người, để không thất bại, để không phải đánh đổi thứ j, và để không phải lo lắng thế này....
    Chỉ ước đc quay lại ngày xưa, khi đó vô tư thật, chẳng phải nghĩ nhiều, không phải lo lắng cho người khác
    Bây h, càng lớn, mọi thứ càng khó khăn, mình cứ nghĩ mình lạc quan, sẽ vượt qua mọi khó khăn, nhưng thật sự, những thiếu thốn về tình cảm chẳng dễ qua như mình tưởng, cố cười, cố vui để không khóc những lúc ấy, cố lạc quan để không buông xuôi những lúc này, để khi đi học, khi ở nhà, không ai biết mình ko vui.. nhưng những lúc chỉ có 1 mình, thì niềm lạc quan ấy đâu hết, khóc, rồi nghĩ, rồi khóc, rồi lại nhớ...
    Gia đình không còn là 1 gia đình nữa, chỉ là 1 mảnh vá ghép, từng thành viên rời rạc, gây mệt mỏi lẫn nhau, chỉ cần 1 chuyện nhỏ là cãi nhau, là xúc phạm nhau, cái gia đình mà chỉ còn vỏ bọc, bên trong đã thối nát, làm mình không hiểu mình sống trong đó làm j? chịu đựng hoài, cũng chỉ vì bỗ mẹ thì vẫn mãi là bố mẹ, chẳng thể khác đc...
    Bạn bè cũng vậy, cũng bận rộn, và cũng không có điều kiện để liên lạc... chẳng có tụi nó bên cạnh, chắc tụi nó cũng đang có nhừng công việc riêng...
    Hix, chẳng trách đc ai, cũng không dám trách cứ sao bao nhiêu điều không vui cứ đổ dồn vào đầu, chỉ trách mình chưa đủ bản lĩnh để vượt qua.. chẳng lẽ cứ để cuộc sống trôi qua ngày 1 tồi tệ hơn vậy sao??
    Béo ơi, chị phait làm j bây h...
  6. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    chị à, em hiểu lắm, tất cả những điều đó, những điều chị đang fải chịu đựng em đều hiểu..... em cũng biết chị đang fải cố gắng nhiều lắm. vậy hãy cứ tiếp tục cố gắng chị nhé! vì cuộc đời là như vậy, ko bao giờ đc theo như ý mình mong muốn, ai cũng có những vđề của riêng mình. và rồi thì mình quá mệt mỏi, mình muốn buông xuôi, muốn chạy trốn khỏi nó... em cũng như vậy đấy, em cũng chỉ muốn chấm dứt tất cả, muốn có đc 1 cuộc sống thoải mái, dễ chịu... nhưng đâu có dễ dàng như vậy, em vẫn ko thể có đc điều đó mà vẫn fải cố gắng tiếp tục sống. em tin chị cũng sẽ làm đc! vì cuộc đời công bằng lắm, có ng đã nói với em như vậy. bây giờ mình chịu khổ, nhưng nếu mình vượt qua đc nó, mình chiến thắng đc sự yếu đuối thì rồi cuối cùng mình sẽ đc đền đáp thôi, sẽ có đc những điều tốt đẹp. em tin vào điều đó chị ạ, vì em đã nhìn thấy 1 ví dụ điển hình về điều đó, dù cho ng đó chưa thể gọi là thành công hay có 1 cuộc sống tốt đẹp nhg những gì ng đó đã làm đc và đang có hiện nay khiến em rất khâm fục và có thêm lòng tin để cố gắng hơn nữa vượt qua những khó khăn của mình.
    mà chị ko cô đơn đâu, mọi ng, bạn bè luôn bên chị mà, cả em nữa. bọn mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé! nhưng nếu buồn quá, hãy cứ khóc, hãy cứ tâm sự với 1 ai đó mà chị tin tưởng. đừng cố giấu kín trong lòng vì rồi như vậy sẽ khiến chị vô cùng stress. tạm thế nhé, hãy mạnh mẽ lên, như chị vẫn luôn như vậy ý ^^ iu chị nhiều!!!!
    Được resurrection sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 12/11/2005
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    bé nói đúng, than vãn chẳng đc j, mà cũng chẳng còn cách nào khác, thời gian cứ chuyển động, và mình thì bị cuốn theo chúng, nên cứ phải đấu tranh với mọi thứ xung quanh.
    cuộc sống của 2 chị em mình đều chẳng bằng phẳng chút nào, nhưng rùi vẫn vượt qua hết phải không nhỉ? Và cũng như những lần trước, khó khăn lần này , chị sẽ sớm vượt qua thôi..
    Cho dù, lần này, mọi thứ không còn đc trở lại như trước nữa, có những vết thương không bao h liền lại, nhưng không sao, chị sẽ lấy vết sẹo đó để làm kinh nghiệm cho những thử thách tiếp theo, em sẽ luôn bên chị nhé...
  8. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    chán quá. ko viết dài như mọi người được
    dù sao hà nội vào đông cũng nhiều cảm xúc hơn, nhiều nét hà nội hơn
    nhưng lẽ ra hà nội ko nên rét sớm như thế, năm nay mình học sáng rét căm căm. giá như có 1 bàn tay nhỏ sau lưng nhẹ nhàng luồn vào áo rét nhỉ (ko phải tay đạo chích đâu nhé) hoặc 1 cái ôm xiết , 1 bờ ngực ấm áp, hihi trên con đường vắng lạnh. có lẽ là xa rồi
  9. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lạnh rồi, lạnh quá cơ, 8 với 9 độ, hix mà mới vào đông thôi, rồi se còn lạnh nữa, chán thật. bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, ngồi chả biết làm gì, mọi ng` đi đâu hết cả thế này?? vào đây đọc lại mấy bài post từ trc, lại thấy buồn buồn :( mà HN cũng lạnh rồi, bắt đầu từ hôm qua, fải ko chị? nhớ HN ghê..... mà thôi chả nói nữa, ko lại chán....
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lém rùi mới có time lên ttvn, chắc cái topic này bị biến mất khỏi mấy trang đầu rồi cũng nên
    Dao, này bận rộn quá, đi học suốt, lại còn hay ngồi cầy VLTK nên chẳng thèm ngó ngàng j tới, tự dưng tối nay dành 1 **** lang thang lượn lờ, đâm lại nhớ về bao nhiu thứ
    Hà Nội 3 hôm nay rét khủng khiếp, tầm 11,12độ, hic, ai ai cũng lôi áo rét, găng tay với mũ lên ra trùm kín mít. Trời lạnh thế này, có người iu ôm thì sướng phải bít.. Hihi, béo ơi, béo ở bên đấy có tìm đc anh chàng ngoại quốc nèo không? À, Vn vẫn đang chịu cúm gà, nên chị ko đc măm măm thịt gà, thèm ăn chân gà nướng ở NTH với thèm măm món trứng ôp nếp wá Béo ko ở nhà để chị tới lôi di shopping, lúc nẫy đi lang thang ra mấy chỗ bán đồ len để mua cái găng mới, trời lạnh nên dân tình đổ xô đi mua, giá cứ gọi là cắt cổ.. hì hì, vui
    Tự dưng thấy iu cái thời tiết lạnh căm căm này quá, chui vào chăn rùi là ngủ ngon lành, chẳng muốn dậy đi học nữa
    woa, lại sắp đến Noel rùi nữa chứ, tết dương lịch ko bít bé có đc về nước ko nhỉ? nhớ quà noel cho chị nhé

Chia sẻ trang này