1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới mò vào đây đọc lại, fải kéo cái topic này lên trang đầu cái nhỉ hồi này online gặp chị thì toàn lúc em bận nên ko chat đc gì cả, sorry nha. thấy bảo ở HN ấm hơn rồi, mong là tết này đừng rét quá, em còn về với chứ. hehe, ko ở nhà lại run cầm cập thì chả còn muốn đi chơi đâu nữa. bên này em chả kiếm đc cái thằng quái quỷ nào để mà ôm như chị có thằng T đâu
    thế thoai, khi khác viết tiếp, em đi kiếm cái j` măm măm đây, đói wá
  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng thật đẹp
    Lâu lắm rồi không lên ttvn, bỗng dưng lại muốn lôi cái topic cũ này ra để mà đọc, mới giật mình thấy lâu nay mình quên mất cái thú đi loanh quanh Hà nội, để mà nhớ, để mà hít hà, để mà nghĩ. Không phải vì không muốn, vẫn yêu HN như thủa nào, nhưng thời gian đi nhanh quá, bị cuốn vào cái tất bật, cái guồng quay của cuộc sống hiện đại, có những thói quen bất chợt phải để lại.
    Thời gian rồi, lao đầu vào học hành, lao đầu vào những con số, những bài vẽ để đạt đc cái ước mơ vẽ vời đã đc châm ngòi từ những ngày học mẫu giáo, làm chẳng còn thời gian để thôt lên Hn ơi, yêu lắm lắm nữa, chẳng có thời gian lang thang trên 4rum để tìm những tâm hồn đồng điệu nữa, Có đôi khi, bớt chút thời gian lên Lâm nhâm nhi tách cafe, nhưng có nhiều thứ để mà nghĩ, mà băn khoăn quá chiếm mất cái thú vị của cái thú thưởng thức cafe vốn có của đa phần những ng Hn, hay chính xác hơn là những ng yêu HN.
    Giờ thi xong rồi, mình sẽ để dành 1 chút cho cái sở thích nho nhỏ , đó là những khoảng thời gian nhâm nhi cafe, những khoảng thời gian đi chầm chậm qua từng con đuờng thân quen tren Hn, ăn ly kem Tràng Tiền, ghi nhớ những khoảnh khắc để 1 lúc nào đó vẽ đc lại trên nền giấy mầu trắng
    Giờ thì lại thư thả hơn rồi, yêu quá HN ơi!!
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã về HN rồi. mùa hè HN, nóng như thiêu như đốt.
    chị gửi cho em link topic này, đã lâu lắm rồi em ko vào đây.
    hôm nay lại dc nghe 1 chuyện .... nghe chị kể xong thấy mệt mỏi quá, dở hơi quá...
    nhg ít ra vẫn may mắn vì có bạn bè ở bên phải ko chị?? ở bên bạn bè, thấy ấm áp hơn.. hy vọng mọi chuyện sẽ ok, chị nhỉ? ^^
    HN, xa thì nhớ...
    kỉ niệm ơi, kí ức ơi, sao mà nhớ thế? sao lại nuối tiếc đến vậy??
  4. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội !
    Mới xuống HN chính thức chưa được 1 năm , vậy mà thấy rất yêu HN " ở nhà bao nhiêu bạn bè vẫn thấy chán, chẳn g hiểu sao ở HN nhiều hôm chỉ ngủ rồi ăn vẫn thấy vui " rồi " 1 tháng ko về quê cũng ko thấy sao , nhưng về nhà 1 ngày lại muốn xuống Hn " <ko phai là ko yêu quê hương đâu đó > ......
    HN ! Cái kỉ niệm rõ nhất là , lần nào đi chơi cùng bạn gái đi xa xa cái khu Thanh Xuân là y như rằng trời lại mưa nhẹ nhẹ , chẳng hiể sao nưa , không biết đó có phải là lãng mạn hay ko nhưng cứ sau cái hôm đấy là y như rằng chuyện 2 đứa đi vào ngõ cụt .... hix hix , nhưng vẫn thấy thật yêu HN .
    Rồi nhớ có hôm có 2 đứa bạn ở quê xuống chơi , thế là 6 hay 7 đứa kéo nhau ra bờ hồ chơi , hum đó ngồi đến tận 11h đêm .... xe buýt hết , cả bọn kéo nhau vô quán net gần đó ngồi tới sáng , trời thì lạnh ,sáng ra đứa nào cũng gật gù vừa đói vừa lạnh .....nhớ lại bay giờ vần thấy sợ , nhưng sao vấn thấy vui thế.
    HN ! Giờ đang nghỉ hè ở quê , đọc mấy bài viết , tự nhiên lại muốn mau hết hè xuống HN thôi

  5. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn à...
    Tớ cảm thấy dễ chịu quá! ....Âm nhạc quả có sức mạnh nâng đỡ và xoa dịu tinh thần con người ghê gớm...Tớ đang nghe "Hollow" (Pantera)...dễ chịu thật! Những buồn phiền trôi sạch rồi!
    Ngủ ngon nhé!!!
  6. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    ^^ ùmh, hum nào tớ nghe nhạc cũng thấy nhẹ nhõm lắm, nghĩ nhởn nhơ 1 xíu, rùi ngủ vùi trong tiếng nhạc, ngủ vùi trong những ký ức vui, và ngủ vùi trong giấc ngủ thiệt ngon!!
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hà nội gần 1 tuần nay mưa tầm tã.. báo hại quần áo ko dám giặt nhìu, báo hại ko dám đi đâu, mưa to ngập hết nước vào nhà làm dọn nhà mệt ...
    Bùn wá... bao nhiêu chuyện xẩy ra... bỗng dưng thèm có 1 cốc cafe nóng hổi ngồi nhâm nhi... nhớ và nghĩ....
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic này buồn kinh khủng... thời gian đã làm quá nhiều thứ xẩy ra... nhớ hồi lập topic này làm dành riêng cho béo, để béo ở TQ đỡ nhớ HN hơn, để béo có nơi trút bầu tâm sự.. bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu ký ức khó quên...
    Thời gian trôi, Béo đã không còn là béo yêu của chị nữa, tình bạn đã thay đổi lúc nào không biết, béo làm hẳn 1 blog viết cho 2 người bạn thân nhất của mình để nói, rồi sau đó, chúng ta ko chơi với nhau nữa cho dù chị với NL đã tìm đủ mọi cách để hàn gắn hiểu lầm và những mâu thuẫn.... nhưng chẳng đc j, béo chỉ nói rất đơn giản " không nên níu kéo những j ko còn có thể níu kéo" tình bạn bao năm chốt gọn trong 1 câu nói nhỏ nhoi.. rồi chị lần lượt nhận thấy bé xoá nick chị trong blog để chị ko còn đc vào đọc blog bé nữa, bé để chị ở chế độ mãi mãi invi...
    Qua lâu rồi 1 câu chuyện, nhưng chưa bao h chị quên đc bé, chưa bao h chị trách bé, vẫn mong có 1 ngày.... bé nhớ đến chị, vào lại topic này, để biết chị vẫn luôn iu béo iu như ngày nào, vẫn có 1 blog entry chờ bé đọc http://blog.360.yahoo.com/blog-iFlH4RQwd6qwLaLoHEFKWcMXUiVJvDTPIw--?cq=1&p=160
    HN mấy hôm nay lạnh lắm.. bé vẫn hay ốm đau, nhớ mặc thiệt ấm .. giữ gìn sức khoẻ nha bé.....
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc từ trang 1 đến giờ càng thấm thía tình cảm mà em Nhimxu dành cho Béo(Mai Anh)
    Lại còn lặn lội vào tận Blog mà em NhimXu viết về tình cảm của 2 chị em. Em Nhim có một tình cảm thật sự rất súc động vì nó xuất phát từ chính trái tim của em. Tình bạn của em có lẽ ko bao giờ là dấu chấm hết đâu. anh nghĩ rồi một ngày Béo sẽ hiểu thật sự tình cảm của cả 2. Hãy cứ vui lên đi em Nhim ạh. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
  10. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng chui vào đây đọc nhưng chả dám post bài vì toàn cái mọi người nói hộ hết rồi. Tình cờ hôm nay đọc được tâm sự này trên net, post cho mọi người cùng xem, lâu lắm rồi không về chơi HN, chả nhẽ HN của minh ngày càng tệ thế sao, nhiều người bạn của mình đọc xong và đều nói là đúng, mình không muốn tin nhưng mà có lẽ thế thật. Xin phép chủ nhân của blog nhé, em không có ý xấu gì cả, chỉ là thấy hay post lên chia xẻ cùng mọi người vì thấy chị tâm sự thật quá;
    http://blog.360.yahoo.com/blog-1V627iI5bqluJdQEmn8MJ3Hae7w-?cq=1
    Được thaophuongtoantrungten sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này