1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlun1980

    namlun1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Doi khi di xe may nhieu nen quen mat thoi quen di xe dap. Moi khi ranh roi, doi khi toi cung tu cho minh 1 khoang thoi gian dap xe long vong tren pho phuong Ha Noi, cam nhan duoc cai yen binh va ve dep tram lang cua Ha Noi. Nhat la vao nhung ngay le, ngay tet, toi thay Ha Noi thuc su yen binh, khac xa voi nhung ngay thuong ban ron, bon chen cua cuoc song.
    Nhung luc nhu the toi cam thay long minh thu thai va binh yen.
  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh cũng bon chen trên ttvn à ^^ Thanks anh nhá, hehe
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    um.. thời gian làm thay đổi nhìu thứ... HN và VN cũng vậy, mọi thứ đang dần dần thay đổi. Xet cho cùng, VN còn nhìu khó khăn lém, dân các tỉnh lẻ đổ ra HN quá nhìu, sinh viên, rùi những ng ra HN làm việc, cứ thử đến Tết mừ xem, mọi ng về quê hế, đường phố HN lại yên bình như cái yên bình vốn có mà xem...
    Cuộc sống vẫn nhìu bon chen.. vẫn có nhìu sự thay đổi ko đc như mong muốn, nhưng HN mãi là 1 HN mà mọi người yêu quý, trong những thứ ko chấp nhận đc vẫn có hàng trăm thứ tốt đẹp để iu quý....
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu Hà Nội lắm, yêu nhất là lúc mùa đông Hà Nội lên đèn, đi loăng quăng với bạn khắp nơi rồi xuýt xoa " Ui sao mùa đông tối sơm, sao lạnh sao ... đèn ở Hà Nội đẹp thế ". Nhớ ngày còn học cấp 2 nhé, những buổi chiều học thêm được về sớm, mấy cái xe đạp lại rong ruổt trên đường, Đi cũng chẳng có mục đích đi đâu, chỉ là đạp xe và nhìn mà thôi. Đi lòng vòng qua các phố, có hôm từ phố Lạc Trung nhà mình mò lên tận Cửa Bắc, rồi đi qua Nhà máy nước để thấy cái hơi lạnh của nước thở ra từ đó. Mãi lâu sau mới biết gần đó có một hàng caramen ngon tuyệt làm chỗ dừng chân.
    Nhớ chiều 30 Tết năm nào, sau khi đã lo dọn dẹp nhà cửa xong hết, lại vác xe phi ra đường vào khu Bách Khoa để xem không khí Tết nó thế nào. Vắng vẻ đến lạ thường, khác xa với cái cảnh mấy anh chị sinh viên đông đúc ở đó.
    Nhớ ngày còn bé, lúc còn có pháo, bố cho một cây pháo hoa thật dài mà không dám cầm, đến khi bố nắm tay giữ cho pháo giơ lên thật cao mới thích thú nhìn lên và thấy ... thật ấm áp.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, mấy hôm nay HN gió mùa về... gió thổi lạnh buốt...
    Lạnh thía này, thấy cô đơn hơn, nhưng cũng nhận ra sự có mặt của 1 người bạn bên cạnh mới quan trọng thế nào, mới thấy ấm áp, mới thấy đặc biệt... Nói mới nhớ, tháng nữa là đến Tết rồi đấy, HN lại sắp thay áo mới, thay áo để đón xuân về, đón những ngày tết thiêng liêng và ấp áp.. nhớ ngày xưa quá.. nhớ ký ức quá, nhớ bạn bè quá.. nhớ biết bao nhiêu cho dù mình đang ở trong lòng những nỗi nhớ ấy, thế mà vẫn nhớ...
  6. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này đâu còn nắng
    Gió cuộn bên hồ lá thôi rơi
    Ngày lại ngày ngược xuôi trên phố
    Bỗng thấy tê lạnh ai nhớ ai
    -----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 18/01/2007
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lên Đinh Tiên Hoàng uống cafe, ui phải nửa năm rồi không lên, nhớ thế ko biết, kp bit da~ bao nhiu lần lên đây uống, bao nhiu chuyện zui buồn....
    Hum nay lạnh kinh người, mưa phùn nữa, nên buốt... đi xe máy mưa phả vào mặt lạnh buốt.... nhưng lại có cái thú khi đi trg trời lạnh thế này.. uống cafe cùng 2 ng bạn.. thú vị... vui vui...
  8. gat_tan_day

    gat_tan_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh nè nhím !!!
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Bit'' ui`, anh zai yeu quy''... um cai neo` , hihihi
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    h này ngày mai là tết rồi đấy.... nhớ ghê, thích ghê, hùi hộp ghê..... mong quá.. tối mai ra đg, thấy 1 HN khác hẳn, 1 hồ gươm nhộn nhịp và háo hức.. thích quá...

Chia sẻ trang này