1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    sang năm mới ùi.... ^^
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kỷ niệm lắm làm sao mà kể xiết đây nhỉ...
    Tôi đi, đi mãi
    Tìm một bóng hình
    Người xưa có còn nhớ
    Hà Nội mùa hoa sữa về
    Nhớ từng hàng cây, góc phố
    Gió heo may thổi về...
    Bình yên..
  3. nguyentung19

    nguyentung19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ha noi an tuong nhat doi voi toi la nhung con duong.lan dau xa ha noi.luc ve,di qua nhung con duong nhu tran phu hay hoang dieu.tam hon toi luc do ko the nao ta het.no co 1 cai cam giac kho ta.
  4. manhhaivn84

    manhhaivn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đang ở HN và cũng đang tận hưởng những ngày cuối cùng ở đây
    mình sắp đi xa...
    ôi HN đầy ắp những ký niệm thời ấu thơ, bạn bè, trường lớp...
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Òa, topic từ năm 05, giờ đọc lại, nhớ quá, nhớ quá...
    Nhớ béo của chị...
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, yêu nhất là đường Hoàng Diệu, yên tĩnh, rợp bóng cây. Những ngày cuồi thu đầu đông, đi bộ trên lá vàng rơi, đẹp nao lòng. Có lần nhìn thấy anh bộ đội chơi đùa cùng mấy em bé, nghe tiếng cười trong vắt như pha lê, thấy thanh bình lạ...
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng vào topic này đọc thấy NHỚ...
    Nhớ bạn bè, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ những buổi chiều mấy đứa rong ruổi đạp xe trên phố, nhớ những chiều mưa HN, nhớ cái thời tiết se lạnh...
  8. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, được nghỉ làm, ở nhà lướt web...
    Vào forum lại nhớ lại thời ngày xưa, lúc mình đỗ cấp 3 vào trường PĐP, được bố mua cho chiếc xe địa hình để đi học. Những ngày trời nắng đi học không cần đội mũ vì từ Quốc Tử Giám đến trường toàn là những phố nhiều cây lớn che nắng, Văn Miếu thì nhiều cây phượng, Hoàng Diệu thì toàn xà cừ cổ thụ, mát lắm.
    Lúc học đến năm lớp 12 thì mở thêm đường Nguyễn Tri Phương cũng toàn cây lớn, có những cây gì đó lá to lắm, to như cái mũ á. Lúc đi học thì đi đường Hoàng Diệu, lúc về thì đi Nguyễn Tri Phương.
    Bi giờ thỉnh thoảng có việc vẫn hay về qua phố Cửa Bắc ngắm nhìn lại ngôi trường xưa.
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0

    Thật thích vì topic lâu ơi là lâu mà vẫn còn.
    Mỗi đêm mất ngủ là nó lại được lôi ra,
    Và nghĩa là những cảm xúc của ngày xưa lại dội về ào ạt
    Hè đến rồi, lại sắp đến sinh nhật mình, k biết có lúc nào bé lại nhớ đến sinh nhật chị ko nhờ, ko biết bé dạo này thế nào, vài năm trôi qua rồi, giờ bé người lớn hơn rồi, chắc cũng đã có người yêu, và đang bận rộn bài vở, nếu biết mình vẫn gọi là bé chắc sẽ có người khó chịu
    Nhưng biết sao đc, giờ bé là ký ức, mà đã là ký ức thì chẳng lớn đc nữa rồi, bé ở đó, y nguyên, như chưa bao giờ có chuyện gì xẩy ra.. nghĩa là vẫn luôn là đứa em béo ú mà chị vẫn kể chuyện cho bé nghe, an ủi bé khi buồn, kể bé nghe đủ thứ linh tinh trên đời.
    Đôi lúc chị vẫn ùa về cảm giác lo lắng cho bé, những ngày lạnh trời, nhưng lúc mưa gió, nhưng chị phát hiện ra mình thật ngố bởi bé chẳng bé hơn chị bao nhiêu, thậm chí còn từng trải hơn mình ở 1 số phương diện ấy chứ, nhưng chẳng khác được, chị vẫn gọi bé là bé, và tình cảm cho bé nguyên xi, ko hề thay đổi.
    Chị mặc kệ thời gian, và những chuyện đã xẩy ra, bé có thể khác, nhưng chị thì chẳng bao giờ khác, chị ước nếu 1 lúc nào đó, bé bất chợt nhớ đến chuyện ngày xưa, và lục lại được cái topic này, thì chị mong bé sẽ hiểu, chị chẳng còn nhớ tại sao chị e mình lại k chơi với nhau nữa rồi, chị chỉ nhớ tại sao mình lại là chị em, và lại yêu quý nhau đến như vậy thôi
    Và, chị vẫn mong có ngày, bé vẫn là đứa em kết nghĩa đáng yêu của chị, như ngày nào, như những ký ức, gắn liền với hà nội...
  10. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này cây đang nở hoa (cây xoan tây hay dâu da gì ý nhỉ, mà quả giống quả xoan, ăn ngọt và hơi chua ý, mình quên tên mất rồi).
    hàng ngày đi làm, ngồi trên otô đi qua phố Bưởi, thấy bên kia bờ rất nhiều cây xoan đó, nở hoa trắng
    lúc đầu nhìn thấy, giật mình sao hoa sữa lại nở sớm thế
    hoá ra nhìn nhầm
    nghĩ đến hoa sữa lại nhớ lại 2 năm trước
    học năm cuối, vừa học vừa làm thêm, yêu một cô bé cùng chỗ làm
    mải mê chinh chiến và yêu đương
    thỉnh thoảng những hôm trời se lạnh, không khí thoáng thở, hay đèo Q đi dọc phố ngắm hoa sữa
    vừa đi mình vừa nói linh tinh gì đó( không nhớ nữa)
    cảm thấy cuộc sống thật thú vị!
    nhưng rồi bị kết tội là thiếu nhiệt tình
    và tháng trước được tin
    em xinh tươi hồn nhiên bước theo chồng
    để bây giờ hàng ngày đi làm, tối về đi ngủ, hic hic... muốn quên đi mà vẫn chưa quên được!

Chia sẻ trang này