1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongsmile

    huongsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ha noi mùa này thích nhất là chiều phóng xe chầm chậm trên đường hồ gươm, đi cùng bạn bè thật là thích (đấy là vơi snhững đứa chưa có người yêu như mình :P)
    rồi kéo nhau ngược lên hàm long ăn nộm đúng 7h kém, ngồi nghe tiếng chuông nhà thờ kêu, xúc động thế chứ , hic
    giá mà cứ như thế mãi, giá mà ....
  2. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hàng ngày, đi bộ từ nhà ra trước cổng Văn Miếu đón xe đi làm
    tháng trước còn rét, mấy cây chẳng có cái lá nào, toàn cành khô
    bi giờ đã ra hoa đầy rồi
    chỗ mình đứng đợi xe có cây gì đó ra hoa rất nhiều
    hoa nhỏ li ti
    rụng trắng cả đường
    rụng cả và đầu tóc và quần áo
  3. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều đi làm về
    xuống xe ở Văn Miếu
    đi bộ về qua một đoạn Tôn Đức Thắng
    thấy mới có mấy shop áo phông nam
    nhớ ra là mình chẳng có cái áo nào tử tế cả
    hồi trước hay rủ chị gái đi chọn áo giúp
    nhưng bi giờ chị có em bé rồi
    chán nhỉ
    giá mà có ai đó để rủ đi...
    Hà Nội dạo này có một loạt các cửa hàng Made in Vietnam
    trên Quốc Tử Giám gần nhà cũng có một cửa hàng mới
  4. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ngày hai lượt đi làm qua cầu Thăng Long
    những ngày bình thường, ngồi trên xe nhìn ra xung quanh thấy thành phố như bao phủ trong lớp sương khói mờ
    thỉnh thoảng hôm nào mà sáng sớm có mưa lớn, sau đó tạnh ráo, làm cho trời quang mây tạnh, không khí trong lành
    đi trên cầu nhìn ra xung quanh thấy mọi thứ thật khác lạ
    cảnh vật như được "rửa" sạch sẽ
    thật rõ ràng
    nhìn lên phía bắc còn thấy có mấy ngọn núi phía xa xa
    Còn hôm nào ông mặt trời dậy sớm
    nắng vàng phản chiếu trên mặt sông Hồng thật rực rỡ
  5. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Văn Miếu, Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
    Phía trước là hồ Giám, ở giữa hồ có một cái đảo nhỏ, nghe nói ngày trước vua hay đi thuyền ra đó vịnh thơ.
    Mấy năm nay quy hoạch lại, thì hồ Giám mới đẹp như bi giờ, có đường bao lát gạch nung xung quanh, trở thành nơi tập thể dục cho mọi người.
    Hồi học cấp 2, mùa hè hay cùng bọn trẻ trong xóm vào Quốc Tử Giám tập thể dục buổi sáng
    tập thì ít mà chơi thì nhiều
    ngày trước hồ Giám chưa được quy hoạch, bị bỏ không, nhà dân xung quanh lấn chiếm gần hết, bèo tây mọc đầy không đẹp như bây giờ, nên lúc đó bọn trẻ chỉ leo tường vào trong Quốc Tử Giám chơi thôi
    một lần leo tường vào không cẩn thận bị ngã, để đến giờ thỉnh thoảng khi trời rét vẫn thấy đau, hic hic...
    Lâu rồi không tập thể dục, hai hôm nay quyết tâm rủ thằng em dậy từ 5h sáng chạy ra hồ Giám tập thể dục, 6h phải về vì còn tắm giặt đi làm.
    Hôm qua là ngày đầu tiên chạy ra đó, toàn những người lớn tuổi đi tập thể dục, có mỗi mình và thằng em là thanh niên, ngại quá
    hôm nay đỡ ngại hơn
    đúng là chạy bộ buổi sáng, ra hồ Giám nhiều cây xanh hít thở không khí buổi sáng, thoải mái thật đấy
    vừa chạy bộ, vừa ngắm xem có em nào xinh hông (chưa có người yêu mà ) nhưng toàn những người lớn tuổi thui
    Tập thể dục noi gương bác Hồ vĩ đại
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Này ông bạn ở gần nhà tôi đấy ngày trc hay chạy ở lăng chứ ko vào VM vì hơi chật chội lại lắm mìn !! Bạn làm bên khu CN Thăng Long à ?? Muốn ngắm e xinh thì ra vườn Hồng nhé chỉ có dịp nghỉ hè tháng 6 thì tha hồ mà ngắm, tôi ngày trc hay đá cầu ở đấy bây h đi làm xa rồi ko còn cái cảm giác chạy quanh vườn Hồng nữa mà bây h chỗ đấy xây nhà quốc hội chắc cũng vắng rồi !!
    Được ndh12A96_99 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 26/04/2009
  7. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Này ông bạn ở gần nhà tôi đấy ngày trc hay chạy ở lăng chứ ko vào VM vì hơi chật chội lại lắm mìn !! Bạn làm bên khu CN Thăng Long à ?? Muốn ngắm e xinh thì ra vườn Hồng nhé chỉ có dịp nghỉ hè tháng 6 thì tha hồ mà ngắm, tôi ngày trc hay đá cầu ở đấy bây h đi làm xa rồi ko còn cái cảm giác chạy quanh vườn Hồng nữa mà bây h chỗ đấy xây nhà quốc hội chắc cũng vắng rồi !!
    Được ndh12A96_99 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 26/04/2009
    [/quote]
    Vâng ạ! Hồi học phổ thông nghỉ hè em cũng hay chạy ra lăng đánh cầu lông ở vườn hồng
    Mấy sáng nay dậy chạy thể dục, lúc đầu cũng định chạy ra lăng nhưng gặp phải hai thằng lười, chỉ chạy ra hồ giám chạy mấy vòng, tập thể dục rồi về
    một phần cũng tại vì em phải về lúc 6h để còn tắm giặt đi làm
    6h45 là phải ra Văn Miếu đón xe đi làm rồi!
    em cũng muốn tìm một công việc được đi lại đây đó nhưng đang tìm, hic hic...
    Lâu rồi em không qua vườn hồng, nhưng xây nhà quốc hội thì chắc không ảnh hưởng gì chứ?
    [reăcsống trên đời cần một tấm lòng tốt để không bị đau bụng khi ăn linh tinh, he he he
    zutto daisukina hito[/red]
  8. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    a đoán nhà e ở ngõ Thông Phong đúng không ! nhà anh ở Bích Câu này ! Năm ngoái khi còn ở nhà ra chạy ở vườn Hồng đã thấy vắng đi rất nhiều vì công việc xây dựng rồi, có lẽ năm nay còn vắng hơn ! Chán cho ông em ko còn cơ hội nghiên cứu xinh nữa nhỉ !! có khi VM bây h lại khá nhỉ ??? À vườn hồng mà đi tập thể dục buổi tối thì tha hồ ngắm nhé !!!
  9. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bác nhầm rùi, nhà em ở cuối QTG đi sâu vào trong cơ!
    cả ngày đi làm, tối về ăn cơm, quanh quẩn một tí là hết đi ngủ, làm gì còn thời gian mà ra ngắm gái nữa, chỉ tranh thủ buổi sáng thôi,
    mà bọn con gái lại lười dạy sáng cơ chứ! đếch ngắm được!
    Sáng ra ở VM toàn những người cao tuổi thôi
    ah, quanh hồ GIám có mấy cây xoài có quả đấy, he he
    hồi bé đi tập thể dục buổi sáng, tập thì ít mà đi rình bẻ trộm sấu thì nhiều
    hồi đó bọn trẻ trong xóm hay rủ nhau ra vườn hoa canh nông, nay là công viên Lenin chơi chọc trộm sấu ở đó
    có lần bị mấy người cai thầu ở đó vụt cho một trận
    sống trên đời cần một tấm lòngtốt để không bị đau bụng khi ăn uống linh tinh, he he he
    daisukina hito
  10. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sáng nay trời đầy gió
    sáng nay dậy chạy bộ ra hồ Văn tập thể dục cùng thằng em
    trời buổi sáng sớm
    đầy mây
    gió mát quá
    không biết có phải là ảnh hưởng của cơn bão số 1 không
    tiết trời đã vào hạ
    nhiều người ra hồ Văn tập thể dục buổi sáng hơn
    toàn những người lớn tuổi
    ở cổng Văn Miếu có một cây cổ thụ rất lạ
    không biết tên là gì
    lá vàng rụng xuống đồng thời với lá non mọc lên
    mấy hôm nay vẫn đang trong kì nghì
    ra đường thấy tiết trời như mùa thu vậy
    gió mát
    cây xà cừ bắt đầu thay lá
    lá vàng rụng đầy đường
    hoa phượng bắt đầu nở
    mùa thi bắt đầu
    kưng ơi, thi tốt nhé!
    sống trên đời cần có một tấm lòngtốt, để không bị đau bụng khi ăn linh tinh
    kobihito yo

Chia sẻ trang này