1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, chạy ra Lăng
    trời vừa mưa xong
    không khí trong lành
    lặng gió
    thỉnh thoảng có một con gió nhẹ
    đi vòng quanh quảng trường Ba Đình
    đến 6h xem lễ chào cờ buổi sáng
    có rất đông người đến xem
    cả những đoàn khách du lịch từ tỉnh xa cũng đến thành đoàn
    đi bộ về dọc phố Chu Văn An
    lá xà cừ rụng đầy đường
    người về đây có thấy gió bay trên môi hông, người về đây chợt có thấy gió hôn mi em hông
    Được johnny8384 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 10/05/2009
  2. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Giờ chào cờ ko biết đã chỉnh lại chưa hay vẫn theo h mùa đông nhỉ ??Chính chạy buổi chiều ở vườn Hồng lại rất hay nhé, năm ngoái mình đi bơi về rồi chạy mấy vòng gặp mấy hội Cub cổ với Vespa chạy vè vè, thỉnh thoảng mấy hiếp ảnh gia cũng bắn mấy kiểu nhắng phết, tầm khoảng 4h là vừa, nằng chưa tắt hẳn mình chạy qua cứ như đi dưới ánh hào quang ý ! Sướng vật ! Ôi Hà Nội !Hồi xưa đi học còn dc đi xe đạp qua lăng đấy !
  3. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Giờ chào cờ mùa hè là 6h!
    Chạy buổi sáng mới mát và không khí trong lành chứ, buổi chiều nóng lắm, không khí lại bụi, có khi còn bệnh thêm ấy chứ
    Hà Nội bây giờ không như ngày xưa đâu
    ra đường đầy xe máy, khói và bụi
    có lẽ bây giờ chỉ còn phố Hoàng Diệu đỡ xe hơn, vần còn nhiều cây và mát thôi
    ngày xưa đi học xe đạp dọc phố Hoàng Diệu mát thật
    người về đây có thấy gió bay trên môi hông, người về đây chớt có thấy nắng hôn mi em hông
  4. kocongidemat

    kocongidemat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    ngày xưa được mẹ đèo đi trên đường KM, nhìn sang bên phải hút tầm mắt, thấy nhấp nhô cây cối xa xa...nhớ thật
  5. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước tự nhiên điên điên, định rời Hà Nội, xa gia đình, xa bạn bè, để lên Hoà Bình, một nơi hẻo lánh nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, để làm việc. Đã định không kí tiếp hợp đồng ở dưới này nữa để lên HB nhưng sau đó lại thôi. Chậc, chậc, nhiều lúc điên điên là thế!
    Bi giờ thì lại tiếp tục làm vịêc ở HN rồi, sáng ra Văn Miếu đón xe, chiều tối đi bộ từ Văn Miếu về nhà, đều đặn như vậy.
    17 tháng 8 bắt đầu đi học buổi tối. Một năm sau khi ra trường, học được 6 tháng nihongo nhưng ít sử dụng thế là quên hết, ngoài ra không học thêm được gì, quyết định đi học tiếp kinh tế tháng sau. Tại vì thấy ở nhà chán quá, hơn nữa có đứa rủ đi học, và lại có xe đưa đến tận cổng trường.
    Lâu rồi mới quay trở lại diễn đàn này, không có ai post bài à, chán nhỉ!
    Hôm nay trời nổi mây giông mưa to thế!
    Cầu Thăng Long giống như biên giới thời tiết của Hà Nội hay sao ấy, bởi thời tiết hai bên cầu khác nhau lắm.
    Chiều nay đi làm về, bên bờ bắc thì không mưa nhưng sang đến bên kia Hà Nội thì trời mưa to lắm, đường ngập nứơc. Mình thích trời mưa thật to nhưng là ngồi trong xe ngắm ra cơ, chứ không phải là đi bộ dưới trời mưa như mọi người. Hi hi, điên thế nhỉ!
    Người về đây có thấy gió bay trên môi không, người về đây chớt có nắng hôn mi em hông
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Khoảng tầm 6h30 đến 7h chạy ra lăng hoặc vườn hoa Lê nin thì ko đến nỗi ô nhiễm đâu. Lúc này thời tiết cũng đã dịu đi rất nhiều lại thêm mấy vòi phun tưới thảm cỏ tại lăng nữa. Chạy mấy vòng ra mồ hôi rồi về ăn cơm cũng tốt đấy chứ !!!
  7. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ...
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa Thu, Vườn Hồng, KFC, Rockstorm 2009, Quán trà đạo đường Văn Cao, sân vận động Mỹ Đình, cổng ngõ số nhà 33 Làng Cót, đường Hàn Quốc, kem Tràng Tiền đoạn đường vắng, triển lãm hoa Bờ Hồ, 00:00 tết dương lịch 2010 thời khắc đón giao thừa đón năm 2010, hội karaoke cặp song ca, cafe, ốc luộc Hồ Tây... => nỗi nhớ tràn về!
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Sao những bài viết gần đây lại bị ẩn nhỉ, khó hiểu quá
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu quá sao lại bị ẩn hết nội dung thế này, mod ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này