1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội & Má

    Má về trong đó thế mà cũng đã được gần 2 tuần rồi,mỗi ngày đều ra mail cho Má vậy mà vẫn không làm sao mà có thể không nhớ Má được.
    HN bây giờ vắng thấy buồn không thể nào mà tả hết được ,tôi nhớ Má đến phát khóc nhưng mà cũng không thể nào được ở gần Má .Má đã quá xa tôi rồi,hai Má con giờ đây mỗi người ở một đầu của tấm bản đồ VN.Thật là tiếc khi có quá nhiều điều mà tôi chưa kịp nói với Má trong những ngày Má ở HN.
    Con nhớ Má lắm,bao giờ mới lại được ở gần Má nữa đây....HN năm nay thật là buồn khi con xa Má!!!!!!!!!

    chintale
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa HN không có Má ở cạnh tôi,thật là một ngày dài chẳng có ý nghĩa gì cả.Mệt mỏi quá Má ơi....
    Tôi thì vẫn phải học ,những bài học thật là dài,dài cũng như là thời gian mà tôi phải chờ Má trở lại HN vậy.
    Hôm nay tôi vừa mail vào cho Má(đây là phương tiện duy nhất tôi có thể liên lạc được với Má một cách thường xuyên),tôi kể cho Má nghe thật nhiều chuyện...có chuyện của đứa bạn thân của tôi nữa,một đứa bạn mà đến bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng nó là một đứa không tốt,Má tôi cũng biết nó...thật là chán không thể nào mà nói hết được...xa Má rồi giờ này tôi lại mất nốt đứa bạn mà tôi tưởng rằng nó là đứa tốt với tôi nhất...HN buồn thật rồi.
    Người ta thì nô nức kéo nhau chơi hè còn tôi thì nằm nhớ Má của tôi...chẳng muốn làm gì cả khi không có Má ở đây...
    Mong sao bây giờ nhanh tới ngày thi đi,cho tôi làm bài thật tốt,đó chính là lí do duy nhất mà tôi có thể vào nam với Má của tôi,đó cũng chính là cơ hội duy nhất mà tôi có thể được ở gần Má...
    Cầu trời cho tôi được có cái ngày ấy,sau đấy có khổ thì cũng chịu được luôn...MÁ ƠI!!!!!!!!!!!CON NHỚ MÁ LẮM....
    chintale
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay không nhận được mail của Má,Má nói rằng để thời gian cho tôi ôn thi,tuần tới Má sẽ gọi điện cho tôi vào mỗi tối để động viên cho tôi đi thi...
    thật sự là không nhận được mail của Má làm cho tôi thấy buồn hơn nhiều,tôi thấy thiếu hụt một điều gì đó rất lớn,tôi không dám nói điều này với MÁ,nếu tôi nói tất nhiên Má sẽ lập tức làm theo những điều tôi yêu cầu,nhưng tôi đã không làm thế ....tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa...nhưng tôi muốn cho Má một khoảng thời gian riêng của MÁ...có những điều tôi không thể xen vào giữa được,nhất là trong thời gian này...hì...cố lên nha Má của con.
    chintale
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng là tối mà tôi thấy vui nhất nhưng cũng là buồn nhất.Tôi đã nói chuyện với Má của tôi_đó à điều mà tôi rất vui và thích,nhưng khi nói chuyện xong thì tôi lại khóc,khóc nhiều lắm,chưa khi nào tôi lại nhớ Má tới như vậy....tôi gọi điện cho đứa bạn của tôi,không phải là đứa bạn thân mà chính là đứa ngồi cạnh tôi khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.Nó thật sự là người bạn tốt của tôi,nó luôn lắng nghe những điều tôi nói mà không phản đối gì cả....tôi rất muốn nói lời cám ơn với nó nhưng mà không thể nào mà nói lên được....thật là tồi tệ....
    Tôi cũng đang nghĩ tới một ngày nào đây khi mà Má của tôi...tôi có nhận được tình thương của Má như bây giờ không???tôi rất sợ cái ngày này sẽ tới.......
    chintale
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi có thể khẳng định được rằng Má không có hề quên tôi mặc dù là Má đang có niềm vui mới.Má vẫn nhớ những gì mà Má đã hứa với tôi,tôi cảm thấy vui mừng lắm và đây cũng chính là động lực để tôi có thể thi tốt trong đợt thi sắp tới đây.Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Má của tôi lắm nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi nói lên thành lời đâu...bởi Má tôi luôn hiểu và luôn biết những gì mà tôi sắp nói...
    Má của tôi là vậy đấy!!!tôi chưa cần nói thì Má tôi đã nói những gì mà tôi chuẩn bị mở mồm rồi,mỗi lần như vậy là 2 Má con lại nhìn nhau cười,tôi nhớ lại những lúc như vậy sao mà thấy vui thế....đúng là năm nay HN buồn thật,bây giờ tôi mới thất sự thấm thía cái điều này....
    MÁ ƠI !!!MÃI MÃI THƯƠNG MÁ NHIỀU.......
    chintale
  6. khonglakhong

    khonglakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mai Anh oi ? Mai Anh khóc thật luôn hay sao ? sao cậu hay khóc vậy !
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,tôi đã khóc,bạn không hiểu được đâu.Tôi rất nhớ Má của tôi,nhớ mà chẳng biết làm thế nào để được ở gần Má....bạn có biết được cái cảm giác đấy không???
    Tôi mà biết làm trang web như bạn nhất định tôi sẽ làm trang web nói về Má của tôi.
    Thật sự thì tôi nhớ Má của tôi lắm.MA ƠIIIIIIIIIII.........!!!!!
    chintale
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi thấy vui lắm,vui vì Má đã gọi điên cho tôi như đã hẹn....thì ra Má không có bao giờ quên tôi như là tôi vẫn nghĩ.Sáng qua Má cũng gọi điện cho tôi nhưng mà tiếc là tôi lại không có nhà để nghe máy....tôi buồn lắm,không biết là Má của tôi có cảm thấy buồn như là tôi không.
    Sự quan tâm của Má đã làm cho tôi cảm thấy cảm động thật sự,tuy Má không phải là Mẹ đẻ của tôi nhưng mà tình thương của Má dành cho tôi thì thật chân thành...cám ơn rất nhiều khi ông trời mang tới cho tôi một người Má tuyệt vời như vậy.
    Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi thi,kì thi này cũng đóng một phần quyết định xem là tôi có thể được vào với Má hay là không.Tôi đã làm bài nhưng mà không được tốt như là tôi cảm tưởng,tôi có làm sai một chút,tôi cảm thấy thật có lỗi với Má của tôi lắm,Má đặt niềm tin vào tôi như vậy mà tôi lại làm không được tốt.
    Tôi trở về nhà định mail cho Má nhưng mà cứ mail rồi lại xoá đi,chẳng biết nói thế nào để cho Má của tôi được yên lòng....tối nay Má tôi sẽ lại gọi cho tôi nữa,tôi phải nói sao đây???nói là sai sao???thế thì Má của tôi sẽ rất lo lắng đấy,tôi thì lại không muốn nói dối Má một chút nào cả...tôi sẽ nói thật ......chắc chắn Má sẽ không nói gì tôi đâu:câu nói của Má sẽ là:cố gắng bài sau con nhé!!!!(vậy đấy,người Má của tôi luôn là thế.....TÔI THƯƠNG MÁ CỦA TÔI)
    chintale
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    nhớ là 1 chuyện , nhưng sao phải khóc chứ , tôi xa nhà từ năm lớp 5 , sống tự lập từ bé , chẳng cần bố mẹ ở bên mà có sao đâu
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có thể có nhiều cách biểu hiện đấy bạn ạ,bạn thì khác còn tôi thì khác,có như vậy thì tôi và bạn mới không bao giờ là một được ,đúng không????
    Mà bạn là ai thế???có thể giới thiệu không???rất vui nhận được lời khuyên của bạn,có thể từ nay tôi sẽ không khóc...
    chintale

Chia sẻ trang này