1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    bạn biết khôg tôi vô tình mà đọc những giòng nhật kí của bạn viêt về má mình ( không bít là dùng từ nhật kí có đúng không nữa) ba ngày hôm nay rùi nhưng hôm nay tui thấy nên viết cho bạn bạn là người cứng rắn đó chứ phải không bạn giống như mình quá mình rất iu bố mẹ mình nhưng mình thật sự không bít sẽ phải sử sự như sao nữa mình gửi cho bạn sau vậy muộn rùi mình phải out thôi
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nói đây là nhật kí cũng được mà là lời tâm sự cũng được,mong nhận được thư của bạn.
    chintale
  3. khonglakhong

    khonglakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    không phải từ nay sẽ không khóc nữa mà mỗi người có những cách biểu hiện riêng về tình cảm...cho đến cách ăn mặc hàng ngày phải không nào..thắng rất thích xem ai khóc đấy nhất là con gái thì càng thể hiện nữ tính nhiều hơn...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    bạn nói gì thế????thích nhìn thấy người ta khóc,uhuhuhuuh.......từ nay không kể cho bạn nghe nữa
    chintale
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thật là thấy buồn nhưng mà cũng sắp tới ngày tôi được vui vẻ nữa rùi,Má của tôi sắp ra HN,hì...hiihihi...hè năm nay cũng chưa chắc là phải buồn héo hắt.....
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  6. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vậy ah chúc bạn co những ngày hè vui vẻ bên má nha sướng nhá vậy là không phải khóc nữa nhá ơn trời forum này chưa bị lụt hihihihihihihihi
  7. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Chắc má bạn cũng ko muốn bạn khóc nhiều như thế đâu buồn thì buồn nhưng phải cố gắng đứng vững lên chứ.Tuy tôi ko hiểu nhiều về chuyện của bạn nhưng tôi nghĩ má bạn tất nhiên rất thương bạn rồi má nào mà chẳng thương con.
    Tốt nhất là ko nên khóc và càng ko nên khóc trước mặt người khác!

    vitbau
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hay khóc trước mặt người khác đâu,bạn hiểu lầm rùi.
    To game:tôi không có làm lụt đâu nha!
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chia vui cùng tui đê........tui sắp có quà rùi nè.....nhưng nói trước là không cho ai đâu nha!hì.......hihihi
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  10. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn không chia quà cho mọi người thì cũng phải cho mọi người biết bạn dược tặng quà gì chứ,hìhì.
    Tôi cũng sống xa người thân,nhưng mà đó là ba tôi,tôi vẫn còn một người thân nữa là má tôi,nhưng mà không phải vì thế mà tôi yêu má tôi hơn ba tôi đâu nhé.Tôi yêu hai người như nhau,vì tôi biết cả hai cùng yêu tôi,hihi.
    Bạn có biết từ chỗ bạn vào tpHCM là bao xa không nhỉ,ba tôi đang ở đó đấy,đã hơn một năm rưỡi rồi tôi không nhận được tin gì của ba tôi,có lẽ tại ba tôi bận quá cũng nên.
    Nhiều lúc tôi nhớ ba tôi,tôi cũng suýt khóc,nhưng mà tôi vẫn kiềm chế được,tôi đợi bao giờ ba tôi về tôi khóc một thể luôn.Không biết bao giờ tôi mới có quà nhỉ?Nếu mà tôi có quà tôi sẽ chia cho tất cả các bạn,nếu như tôi gặp được các bạn,hìhì.
    Tôi nhớn quá rồi,thành ra cũng hiểu được nhiều chuyện,mà cũng vì thế mới buồn,giá như còn bé thì có phải tốt hơn không?Cái gì cũng có giá của nó.
    A,cho tôi xin lỗi,chắc tôi làm các bạn mất vui,nhưng mà tôi thấy các bạn nói,nên tôi cũng muốn nói một chút,vì các bạn hiểu tôi nói gì mà.
    Bibi.
    KTĐ

Chia sẻ trang này