1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vậy ư chả biết mấy lần trước bước vào forum này tui toàn phải sắn quần lên thôi à lụt chả thua gì lũ ở miền trung cả
    mà có quà mà không chia là bị khủng bố đó à
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ!Vui nhé chia vui cùng bạn về vật chất có thể ko đáng bao nhiêu nhưng về tinh thần là tốt lắm rồi.Vui vẻ nhé!
    Thế bạn đã thi chưa và thi có tốt ko vậy?Sao chưa thấy thông báo kết quả cho cả nhà!

    vitbau
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn nhiều lắm,các bạn đã tâm sự cùng tôi....các bạn đúng là gia đìng thứ 2 đó(không bít là có nói quá không???).
    Tôi cũng báo cáo cho Má của tôi biết kết quả thi rùi ,bây giờ là nói cho các bạn nha!tôi thi làm bài tốt lắm...chắc là loại giỏi quá,hì..ihihi...(hơi nổ chút..)
    Còn quà thì tui vẫn không chia đâu nha!Má của tôi thì làm sao mà chia cho nổi.
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  4. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Anh em ở đây chẳng cần gì đâu chủ yếu vào đay người ta sống vì tình cảm chứ đâu phải vì danh hay lợi đâu mai sau dù có thế nào đi nữa dù TTVN có ra sao thì đây cũng là kỷ niệm đẹp của chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ sống tốt hơn dù ở trong hoàn cảnh nào!
    Còn quà của bạn chắc chẳng ai lấy được đâu chỉ mong tốt cho bạn thôi.
    Ê mà tại sao ko ai có sáng kiến có quà qua mạng nhỉ!

    vitbau
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    tui cũng muốn gửi quà cho các bạn lắm nhưng mà chẳng bít làm thế nào,dù chỉ là tấm thiếp nhỏ thôi nhưng mà cũng hay đấy chứ???Các bạn là gia đình thứ 2 mà,các bạn đã chia sẻ với tôi,bởi vậy tôi rất cảm ơn các bạn.
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  6. talama

    talama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất yêu mẹ của minh.đã có đợt mẹ mình sang pháp một tháng cùng với bố mình,mình đã khóc gần hết nước mắt.mình cũng trả hiểu tại vì sao mình lại khoc nữa sau khi tiễn mẹ ơ sân bay về bác háng xom bác hỏi me mình bay rùi a tui lại ùa khoc nức nở ma chẳng hiểu tại sao minh khóc nưa.
    bây giơ tui đã hoc lớp11 sap lên 12 rồi.tôi mới hiểu lúc đấy vi sao tôi khóc.từ đó tui yêu mẹ tui hơn.
    mong các bạn dừng cười tui nhe!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không có ai cười bạn đâu vì như vậy cũng là lẽ thường tình thôi mà,bạn có thấy không mỗi người đều có cách biểu hiện tình cảm riêng đấy!!!tôi năm nay chuẩn bị thi ĐH rồi nhưng mà vẫn hay khóc vì nhớ Má lắm,hihihi....nhiều lúc cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa.
    À!các bạn có thể cho tôi cái YIM của các bạn được không??để khi nào online còn nói chuyện với nhau.Của tôi là:the_moon84@yahoo.com.Khi nào thấy tui thì vô nói chuyện nha gia đình thứ 2 của tôi.
    CÓ MÁ ĐỜI CON SƯỚNG VUI !!!
  8. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi dành thì giờ mà ôn thi đi chat ít thôi tôi ko phải là nói cho vui đâu tôi khuyên thật đấy nếu bạn mà thi đỗ DH thì mẹ sẽ mừng lắm đó.Tôi sẽ add nick của bạn vào nếu khi nào rảnh thì tôi sẽ chat với bạn!

    vitbau
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    mặt trời đến rồi mặt trời lại đi.....mặt trời lặn nhanh nhưng chắc là cũng mọc lại....làm sao bít được điều này đây????
    Được cobehanoi84 sửa chữa vào 09/06/2002 17:58
  10. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đến phải đặt tên bé là cô bé rắc rối mất thôi.Mà thấy bé cũng tội thật thôi có lẽ phải chịu khó chăm sóc cho cô bé này thôi.Ê có ai ko có em ko có người cần anh chị nè! 

    vitbau

Chia sẻ trang này