1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
  2. Anhem76

    Anhem76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé!
    Minh nghĩ rằng không phải tất cả những gì đều có thể đưa lên trên mạng được đâu. Nhớ Mẹ thật tốt nhưng mà không nên như vậy, nhưng gì mà mình có thể làm đươc cho mẹ chỉ có cách là học thật tốt và thi thật tốt.
    Va cô bé hãy tự chứng tỏ bản lĩnh của mình đi.
    Chúc cô bé thành công.
    4
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi anh vào trang này anh có thấy cái tên của nó chưa vậy???là TÂM SỰ đấy !!!! mong anh đọc kĩ trước khi nói nhé,anh có thấy người ta dạy là "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" không?nhưng dù sao cũng cảm ơn vì anh đã vào topic này và có ý kiến.
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có nhiều người lại quá may mắn còn có những người lại chẳng bao giờ gặp may mắn vậy??có fải tôi là người sinh ra trong ngày đen đủi của nhân loại nên chẳng bao giờ có thể gặp may được không??? Có bao giờ bạn nghe rằng cái ngày 13 là ngày không đi chơi được huống hồ đi buôn không???/tôi sinh ra trong cái ngày như vậy đấy......cái ngày mà người ta chẳng muốn ra đường bởi vây tôi cũng cô đơn như con đường của ngày 13......
    trời sao mà buồn thế???có fải cũng cùng tâm trạng với tôi không??? Mấy hôm nay HN mưa đấy.....trời mưa hay là lòng của tôi mưa vậy????
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa trời lại sáng thì fải...mong là như thế vì từ xưa vẫn là thế mà,tôi thì lại khác sao hết mưa mà vẫn thấy tối thui vậy???.......HN mấy hôm nay nắng mà sao không thấy tươi vui như những ánh nắng đấy vậy???tôi cũng chẳng bít nữa.....nếu trời nắng mà không do mặt trời thì vẫn không fải là cái nắng đẹp đúng không???
    Càng ngày tôi lại càng có nhiều những câu hỏi vậy mà chẳng có đến một người hiểu nổi những cái mà tôi đang làm......nhưng tôi chẳng tức giận đâu vì hình như người nào đó nói với tôi rằng tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu.Tôi hiểu điều đó ..................tôi sẽ không làm những điều mà tôi nghĩ nữa..............
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không có MÁ tôi vẫn fải trải qua thật nhiều nhưng tôi chẳng thấy buồn nhiêu như trước nữa bởi tôi bít rằng Má của tôi nhất định sẽ ra với tôi..........mỗi lần tôi chỉ cần nghĩ tới đó cũng làm cho tôi thấy bớt đi được fần nào........tôi cảm thấy càng ngày càng thích cái câu: MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN đó quá........nó như cho tôi thấy được rằng tất cả mọi chuyện đều như thế chứ không cứ gì mặt trời đâu.......cái gì cũng vậy hết:cái đau khổ đến nhưng tiếp sau đó lại là sự vui vẻ......bởi vậy tôi không bao giờ nản tri khi cuộc sống không mỉm cười với mình......
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  7. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Bws ơi đã đổi được user rồi đó hả anhnhìn con chuột ghét lắm thà để hình cũ còn xinh hơn em ạ!
    Em chưa phải là người đen đủi đâu!Còn nhiều người khổ hơn em nhiều có những người mong muốn có cuộc sống như chúng ta hay chỉ bằng một phần nào đó của chúng ta thôi là quá đủ rồi!Em buồn nhưng đừng nên so sánh như vậy có nhiều người ko bằng lòng đâu em ạ!
    Bạn anh sinh vào thứ 6 ngày 13 còn ko sợ nữa là em!Thoải mái đi sống vô tư chết từ từ em ạ!Vui vẻ nhé!

    vitbau
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    tâm sự có vài câu mà anh nói thế à???anh đúng là vịt lắm chuyện......lêu lêu...
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa cơn mưa lại đến.......cơn mưa đến thật bất ngờ.....nhiều người chạy qua chạy lại mà cũng chẳng làm cách nào mà tránh được cái cơn mưa quái quỉ này....không bít nơi Má ở có bị mưa như HN không nhỉ?????
    Trời mưa thì tôi ngồi trong net này mà tránh mưa mà chat chít..............vậy những người không có nhà cửa thì sao đây???ai là người cho họ tá túc????fải chăng tôi là chủ tịch cái nước VN này..có thể họ sẽ không còn fải khổ.......À!mà cũng chẳng cần đâu,chỉ cần là người nhiều tiền thì cũng có thể giúp được họ rồi...........tôi chẳng bít làm gì cả..........bản thân mình còn chưa lo xong mà,làm sao mà lo nổi cho người khác.
    Tôi cũng chỉ là một con chuột bé nhỏ thôi.....một con chuột may mắn có cái hốc tường nhỏ để trú mưa.......tôi chợt thấy sao mưa lại tàn nhẫn quá..........mưa làm khổ cho bao người vậy mà mưa thì vẫn cứ mưa.........tại sao trời lại mưa nhỉ????mưa bắt nguồn từ đâu vậy????????Tôi thấy mũi cay quá,sao nước mưa lại mặn vậy???mưa rơi hay là nước mắt đây???chẳng hiểu mình rơi nước mắt vì ai vậy???tôi thấy nhớ bài hát của Cẩm Ly _mưa buồn..............mưa mà cũng biết buồn sao????
    một ngày nhớ MÁ trong mưa......
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn thật nhiều người khác,mình không có MÁ bên cạnh nhưng MÁ luôn là người lo lắng cho mình ,mang đến cho mình hạnh phúc trong cuộc đời này............cảm ơn Má thật nhiều ......
    Nhưng xa Má thấy buồn quá...Má có biết con đang nhớ và mong có MÁ ở bên cạnh thế nào không??Giờ này con cảm thấy mình cô đơn quá...chẳng có ai ở bên con cả....con suy nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng thể nào nói được với MÁ....con phải làm gì đây hả MÁ???có fải con đang làm sai không??con làm cho người khác fải buồn vì con rồi,.....nhưng con chẳng biết làm gì bây giờ nữa.....con như đang trôi dạt vậy....Má có nghe con nói không???Má đang ở đâu vậy??con muốn có Má ở bên cạnh lúc này biết bao.
    Má có biết không hôm nay con đọc tâm sự của một người mà con biết mặt.....chị ấy thật là can đảm ,chị can đảm hơn con nhiều lắm Má ạ....Con khâm phụ chị ấy biết duờng nào.....Con đã không cầm nổi cảm xúc của mình nữa.....Con thấy mình còn hạnh phúc hơn chị nhiều nhưng con lại không biết nắm bắt cái hạnh phúc của con,có phải con ngốc nghếch lắm không hả Má???
    Con thấy mình lạc lõng quá...con thấy mình bị cô lập ngay trong cái gia đình của mình,rồi cũng có ngày con sẽ không được nói tâm sự với MÁ như thế này nữa đâu....con không muốn có ngày đó xảy ra.....Má mãi là Má của con Má nhé!!!
    Giờ này con nhớ MÁ quá...........Ma có hiểu được nỗi lòng của con bây giờ không Má ơi????Con buồn quá....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...

Chia sẻ trang này