1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ai cho tui mượn khăn lau nước mắt cái nhể
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây sẽ sao nhỉ??không còn những ngày được mail cho MÁ nữa....tôi cảm thấy đó như là công việc thường xuyên của mình,nó dường như là một fần cuộc sống thì đúng hơn....tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở bên cạnh tôi nữa,nó làm cho tôi quá mệt mỏi rồi...mệt mỏi để hiểu được cái chân lí để tồn tại trong XH này....cái XH mà bây giờ tôi đã cảm thấy sợ nó quá.........
    Tôi không có tội tại sao tôi fải như thế???Má ơi có hiểu được những suy nghĩ của con bây giờ không???con chẳng biết mình bây giờ fải làm gì thì mới đúng cả.......Giá như có MÁ bên cạnh bây giờ thì tốt biết mấy....lúc đó con sẽ biết con fải làm gì.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng buồn nữa nhé .. tina biết bây giờ chị khổ tâm lắm .. chị buồn lắm .. nhưng biết sao được nó đã như thế . mình đàng phải chấp nhận thôi chị à ..
    tina mong chị sớm vượt qua được nổi đau này chị nhé.. chúc chị hạnh phúc
    thien than be nho
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc thật là dễ dàng hơn biết bao nhiêu khi có Má bên cạnh nhắc nhở cho mình,ngày nào cũng vậy những lời nhắc của Má tuy chỉ qua mail thôi nhưng làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái...Má khuyên tôi đủ mọi thứ trên đời này,dạy tôi cách fải làm như thế nào cho tốt...tôi đôi khi cũng chẳng nghe Má....MÁ biết nhưng chẳng nói gì tôi cả....nhưng mà Má cũng vẫn chỉ là Má của tôi mà thôi không thể nào mà hơn được....nếu nay mai fải đứng dưới con đường fải lựa chọn.....tôi biết fải làm gì đây..........Ôi Má ơi!!!con chẳng dám mở lời mà hỏi Má nữa.
    Hôm qua tôi có mail cho MÁ và kể cho bà nghe tất cả,nhưng ôi thôi cái thư đấy lại bị trả lại,fải chăng đó là số fận??nó không muốn cái thư đấy tới với MÁ???Tôi cũng không gửi lại cái thư đó tới với Má nữa,vì nếu lần 2 thì chắc chắn nó sẽ đến và mang nỗi buồn cho MÁ....tôi không muốn làm cho MÁ của tôi fải buồn vì tôi về bất cứ chuyện gì cả....Má ơi,có thể nào ra HN với con sớm hơn được không??HN lúc đó sẽ không còn buồn nữa vì con không buồn mà...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngày này qua ngày khác...dường như nó quá nặng nề thì fải??sao thời gian cứ fải trôi hoài thế??
    Đôi lúc tôi thấy thời gian là người bạn vì nó trôi thật nhanh nhưng giờ sao tôi thấy ghét nó quá.Trôi nhanh mà chẳng mang lại cho tôi được điều gì cả...Má thì vẫn chẳng có ở đây...
    Chẳng biết bao giờ mới lại được ở cạnh Má nhỉ??trong tôi như chẳng còn có cái cảm giác của mong chờ nữa.Bây giờ tất cả cứ để thời gian trả lời mà thôi...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  6. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa bạn ơi! Ai trong đời chẳng một lần phải xa người thân của mình, và buồn nhất là phải xa mẹ mình ấy. Chính tôi đây, mẹ tôi đã đi làm ăn xa được mấy năm rồi, đi ra tận nước ngoài cơ chứ không ở 2 đầu đất nước như bạn đâu. Mẹ và tôi cũng mail cho nhau như bạn với má của bạn vậy. Mấy năm đầu tôi cũng buồn và thấy hụt hẫng lắm nhưng rồi dần dần cũng nguôi ngoai đi. Cái chính là ở mình bạn ạ, phải có đủ dũng cảm và nghị lực để sống chứ. Có như thế mới không làm má bạn buồn, mới làm cho má bạn tự hào về đứa con của má.
    Chẳng lẽ sau này bạn đi lấy chồng hay đi làm ăn xa, bạn cũng khóc nhớ má suốt ngày thế sao? Không nên 1 chút nào đâu, bạn đã là người lớn rồi kia mà. Cố lên nhé
    I want to spend my lifetime loving you
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lần fải xa nhau như thế sao???
    Khi tôi cứ fải nghĩ rằng nay mai tôi không có được ở gần MÁ mãi thì sao???tôi cũng chẳng biết...tôi thấy nhớ Má lắm.
    Hôm nay tôi đã gọi điện cho MÁ nhưng lại không trả lời,tôi không biết sao tôi lại làm như thế nhưng thật sự tôi chỉ muốn nghe giọng nói của Má mà thôi...nó gần ngay bên tai tôi nhưng sao mà xa thế???
    Tôi không nhận được mail của Má...tôi làm cho MÁ thất vọng quá nhiều về tôi nên không có dám cất lời để nói với MÁ nữa...nói gì đây...nói với MÁ rằng tôi không còn xứng đáng nữa sao???tôi không còn đủ can đảm để nói lên điều đó nữa...tôi không biết làm gì,tất cả đều đã quá muộn.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 à , minh cung 84 này , va mình cũng đang phải xa mẹ như bạn đây. Mình còn đang o xa Vn nữa . Mình biết là xa mẹ , xa gia đình là buồn như thế nào , mình đã và đang phải trải qua mà . Nhưng mình nói thật nhe' , là mục tâm sự thật nhưng bạn có nên quá yếu đuối bi luỵ như thế không ? Mình cũng nhớ mẹ lắm , tất cả những đứa con xa nhà đều như thế cả, nhưng chúng ta không thể hằng ngày hằng giờ ôm nỗi nhớ đấy đẻ sống được. Nếu như má bạn biết bạn nhớ má đến độ khổ sở như thế thì có yên tâm được không? Nhiều lúc mình nhớ nhà , nhớ mẹ, nhớ HN đến phát điên lên được , nhưng vẫn cứ phải luôn luôn tự nhủ là mình phải cứng rắn lên , nước mắt ko giải quyết được vấn đề gì cả , in life -must try mà . Mình nghĩ nỗi nhớ này sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực để mà phấn đấu trong cuộc sống , nhưng cũng đừng vì nó mà phải sầu não như vậy, để hằng ngày bạn có thể vui vẻ mà kể cho má bạn biết bạn đã làm được những điều gì hôm nay , như thế chắc chắn má bạn sẽ vui lắm , vì cảm thấy con gái của má đã chín chắn như thế nào rồi . Cố lên bạn nhé , có gì mình sẽ tâm sự tiếp nhe', hihih , người cùng cảnh ngộ mà....
    me, myself and I
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Má ơi con thấy mình chẳng có cô đơn nữa Má ạ,con có những người bạn luôn bên cạnh con rồi nè.Nhớ Má lắm nhưng con nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để Má không có fải buồn vì con nữa.
    Con biết thời gian vừa rồi Má buồn vì con nhiều lắm nhưng Má chẳng có nói gì cả.Con cám ơn Má,cám ơn Má đã không trách con mà lại còn động viên cho con nữa.Con sẽ cố gắng thật nhiều,con không có bi lụy nữa ,nhất định cố gắng để ngày ngày chỉ kể cho Má nghe tòan những chuyện vui mà thôi.Calm youself...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì nó vẫn cứ trôi nhưng sao tôi chẳng thấy có cái gì là fát triển tốt đẹp thể???Má không biết giờ này đang làm gì nhỉ??Mình thì đang nhớ MÁ lắm,chắc giờ này MÁ đang giúp cho một ai đó,hhihihi....không biết là mình đoán có đúng không???
    Bây giờ mình chẳng fải làm gì cả,tất cả công việc của mình cứ như là chờ cho thời gian trôi thôi vậy,,giá như bây giờ có Má bên cạnh mình thì hay biết mấy...có thể nói nhiều chuyện với MÁ,thời gian lúc đấy cũng chẳng có đóng vai trò gì ...hhiih...nhớ lại những ngày được ở gần MÁ thủ thỉ to nhỏ hết chuyện này tới chuyện khác mà thật là vui,bây giờ mỗi người ở một nơi lại còn cách xa nhau thì làm sao mà có thể có chuyện đó được cơ chứ,hic....Nếu bây giờ có thể trở lại những ngày đó thì thật hay biết mấy....
    Chuyện gì rồi cũng trôi theo thời gian nhưng mà sao trong tôi không thể nào mà có thể quên được........
    Má ơi nhớ MÁ quá....mong có thể gặp được Má váo một ngày gần đây nhất,lúc đó thì không fải ngồi đây mà tâm sự một mình thế này nữa vì người nghe lúc đấy chính là Má rồi....
    Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp đều đến với MÁ.....
    Trời HN không mưa nhưng mà cũng thấy thật buồn,không biết lúc này có mưa thì sao nhỉ???có khi mình ở trong nhà nhưng vẫn bị ướt áo....thật là lạ,tại sao có những chuyện như thế mà lại không có một lời giải thích nhỉ???Trên đời có những chuyện thật kì quặc,nhưng có thể nào tồn tại một người giải thích được hết không???Nếu có người nào giải thích được hết thì hãy làm ơn giải thích xem vì sao HN năm nay lại buồn thế????????
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]

Chia sẻ trang này