1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dạo này con không lên mạng, cũng không có cái cảm giác lúc nào cũng bị thúc đẩy lên mạng như trước nữa. Chẳng hiểu sao, hình như từ đợt con có máy điện thoại hay sao ý. Cũng chẳng sao Má nhỉ? dù sao Má cũng chẳng muốn con lên mạng nhiều làm cái gì cả. Bây giờ lên mạng cũng đâu có mail cho Má nữa đâu, con cũng chán cái cảnh ngồi chat lắm rồi, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, con đang cảm thấy thế.
    Con sắp chuyển nhà rồi, cả nhà sẽ chuyển qua một chỗ ở khác, cũng gần nhà cũ thôi nhưng chắc chắn đợt tới Má ra con sẽ không ở cùng một dãy nhà với Má, và Má cũng không cần phải cố tình chuyển lên tầng ở để đỡ bị con làm phiền, đỡ phải lo con chạy qua chạy lại mà không chịu học hành nữa rồi. Con cũng chẳng biết làm thế nào để thông báo cho Má bây giờ cả, chẳng nhẽ lại gọi điện và chỉ nói vài câu thật lãng xẹt rồi cúp máy??? hay Má lại không có nhà vì đi công tác, trước khi đi đâu cũng không nói với con dù là một tiếng, tại sao? chẳng giống như lần trước mỗi khi đi công tác đều nói cho con biết rồi mới đi mà.
    Cũng không sao cả, cái valy của Má cũng đang nằm ở nhà con mà lạiThế thì dù sao cũng vẫn phải gặp đúng không?nhưng con tự nhiên chẳng mún gặp, con cũng sợ lắm.
    Hà Nội năm nay dễ chịu hơn thật, đến giờ này mà trời vẫn cứ nắng chang chang nhưng lại chẳng khó chịu chút nào cả.
    Hay là trời chờ Má ra thì nó mới chịu lạnh nhỉ?

    Adieu!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghĩ thế nào con lại mail một lá cho Má. Cũng lâu lâu ra phết rồi còn gì, từ cái hôm tự nhiên nhắc máy và biết đó là Má thì con cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm.Lại tự an ủi mình là Má bận,vì công việc mà không thể nào quan tâm con nhiều như hồi đầu được.Con lại cứ tưởng tượng cái kiểu của đôi vợ chồng, hồi chưa lấy nhau họ chẳng quan tâm tới nhau quá đi ý chứ, thế mà sao khi lấy về rồi thì hình như họ lạnh nhạt.Song hình như không phải thế,sau khi lấy chồng chẳng hiểu cái tình cảm họ dành cho nhau gọi là cái gì nữa ý,hi`...
    Kể cho Má nghe cũng gần như sơ sơ về thời gian qua của con rồi còn gì,Bây giờ lên mạng lại có cảm giác chờ đợi, chờ đợi một cái mail,cái cảm giác mà mất đi cũng khá lâu rồi ý chứ.
    Không hiểu là Má đã đi công tác về chưa nhỉ?từ cái hôm trước gọi điện vào đó cũng vài tuần rồi còn gì nữa, tự nhiên gọi vào chuẩn bị hết cả máy móc để thu cái giọng của Má vào, thế mà thế nào lại cái chị nhà Má alô mới chết, may là con vẫn quách tỉnh chưa bấm nút đấy.con sợ nghe cái giọng của mấy cái chị ở cùng nhà với Má,cũng có thể con ganh tỵ thì đúng hơn vì mấy chị được ở cùng còn con thì bị xa tít mù tắp thế này.
    Má đi công tác chắc là lại lên Sài GÒn thôi nhỉ?chẳng biết có ghé qua nhà cô Tâm và thăm bé Sâu không?cô Tâm vào trong đó rồi.Hôm trước con mua cho bé Sâu tận 20 cái bánh chín tầng mây, thế mà nó còn bảo con gửi cho nó đến tận 30 cái mới sợ chứ.Tiếc cái lần nó ra Hà Nội con ko được dắt nó đi đâu chơi,cô Tâm quản nó ghê quá Má,đợt tới con sẽ cố gắng vào nam với nó vậy.Nó hứa dắt con đi một vòng cái thành phố đấy.nhưng con thích về chỗ Má hơn, hi`hi`...dù sao cũng muốn biết chỗ của Má là sao mà lại.

    Adieu!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười,việc đầu tiên mấy hôm nay lại là con vào checkmail,hihi...lâu rồi có ngày còn chẳng thèm nhòm qua cái mail đến một lần ý chứ, thế mà bây giờ lại vậy ... Nhưng chắc là Má chưa về nên mới ko nhận được mail của con, rồi lại còn cái việc mà máy hỏng nữa chứ,con cũng phòng ngừa hết nhưng chẳng sao cả, con nghĩ chắc nhận được cái mail đó Má sẽ gọi điện cho con thôi, fải không?
    Mấy hôm nay cũng buồn cười lắm, cái đứa-mà-lần-trước Má cứ nghĩ là "ấy ấy" ý nó lại gọi điện cho con, tức phát điên cả người lên vì cái kiểu nói chuyện đó, vậy mà cứ fải ấy tớ này nọ, rồi hôm nay lại nhận được cái mail của nó chứ không phải là của Má.hic...cũng chán, con định mail lại sạc cho nó một trận rồi nhưng mà thôi, tại con nghĩ nó chắc cũng chẳng bao giờ thay đổi được đâu,nói cũng vô ích. Mấy lần trước con có nói với Linh là có thể bật đèn xanh nhưng mừ đèn xanh cái kiểu này với nó thì nó vượt cả đèn đỏ mất Má ạ. Ai đời càng bảo nó thay đổi thì nó lại càng làm mình bực mình, nó lại tưởng con nói cách khác hay sao ý, hic ... thằng "thiếu đầu óc", nó tưởng cái kiểu thay đổi đấy mà được chắc, chỉ càng làm bực mình.Con cứ tự hỏi tại sao nó lại có thể như thế được nhỉ? cái này thuộc cảm giác nhưng hành động của nó kệch kỡm không thể nào mà chịu được, hic ... chịu không nổi. Thế cho nên nó muốn thế nào thì ma-ke-no đi,dù sao cũng chẳng quan hệ. Cái Trang và cái Linh nói cũng đúng, hihì....dù sao cũng là thế rồi.Tình yêu không thể kèm theo tình thương hại vào đó được.Xong,coi như việc đó cho đi luôn(đeo kính vào nhìn cho rõ).
    Tối qua thằng Ngọc ái nó gọi điện cho con, xí xớn bảo con viết báo Mực Tím, ặc ặc tự nhiên thằng trời đánh mò đâu được cái nguồn đấy, đang ngủ ngon cũng phải quát cho nó một câu mới yên tâm,cảnh cáo cho nó một vài chưởng, chắc nó cũng sợ roài.Bố con bạn con hôm qua cũng gọi điện cho con ... tìm nó. Càng ngày càng bực cái hội nhà chúng nó, đi chơi ai đời để cái điện thoại của con, mang tiếng quá, hic...mà cũng tò mò chẳng biết chúng nó dắt nhau đi đâu nhỉTừ hồi chúng nó yêu nhau thì cả hai đứa nhà chúng nó đều đáng ghét.Cái thằng zời đánh không biết là con chẳng bao giờ đọc cái báo ý à.Chắc đợt trước nó không được vào hát cho HHT nên nó cú bỉn.Đợt này con định lôi kéo nó vào người mẫu, hè hè ... nó sợ quá hay sao ý mừ "em có một mét 68 thôi". thế khác nào nó nói con lùn, vì con thấp hơn nó tận 3 phân .
    Hôm qua bà chị trên HHT bảo con là :cái hội 84 của mày đâu rồi, sao cái mặt đần thế. hồi đầu lên đây thấy cái mặt hớn hở lắm cơ mà. Cũng chẳng biết vì sao ý MÁ nhỉ. Nhưng mà dạo này cũng chán, hehe ... như con kể với MÁ ý. Nếu MÁ "được" người bạn của mình nói cái câu "trên đời chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả", như vậy thì MÁ sẽ làm cái gì?Má sẽ nghĩ thế nào khi mà mình đang chơi với nó mà bị nói thế, vậy thì tình bạn chắc chắn cũng không là vĩnh cửu à? chán thật nhỉ?
    Tình bạn là vĩnh viễn chứ, tình yêu có thể mất, người yêu có thể phản bội nhưng đã coi nhau là bạn rồi mãi mãi vẫn là bạn chứ,phải ko? trên báo nói rằng, bạn thân không nhất thiết phải bên nhau nhiều, cứ có mặt đúng lúc đó là tình bạn. Có thể vì bạn nhường tình cảm, nhưng ít khi vì tình yêu để bỏ bạn, phải không? con cứ nghĩ tình cảm là một thứ tình cảm bền chặt đứng sau gia đình, vậy mà ...
    Vậy mà con cứ nghĩ là ... làm mọi thứ chẳng còn cái gì cả nữa, hơ...chán!!!

    Adieu!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là con không lên mạng nữa rồi nhưng con lại vẫn lên, nhưng điều chắc chắn là con không chat chit gì nữa cả, hôm qua con đã nói với những đứa bạn của con thế, và đương nhiên con thực hiện, dù sao lên mạng chat cung chẳng để làm gì, đôi lúc nó lại chính là ngoại cảnh làm con phát ngán đến tận cổ.
    Hôm trước con có mail cho con bạn của con nói cho nó biết cái đầu của con bây giờ có chút vấn đề rồi, nhưng nghĩ thế nào con lại vào mail của nó và âm thầm xoá cái mail của con đi, thế là đương nhiên nó không biết gì, thế nhưng khổ nỗi cái pass của nó là một câu chửi, và con vào đấy rồi chính là tự chửi mình trước đã, thế đấy, cũng đúng, con cũng đáng bị thế nhỉ?
    Mà sao đợt này Má mất tích lâu quá, con nhắn cả tin mà cũng chẳng thấy tin hiệu gì cả là sao? đi công tác chưa về? hay lại đã phát hiện ra cái trò nghịch của con lần trước rồi? cũng chẳng biết nữa ... nhưng dù sao chuyện đó cũng đã diễn ra, và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi mà, con cũng chuẩn bị tinh thần thôi.
    Hôm qua con mèo nhà con bắt được con chuột, hic...kinh phát khiếp khi nó vờn con chuột cho đến khi con chuột sợ đến...nghẻo luôn,hi`....
    Gió mùa về HN rồi MÁ ạ, lạnh rồi đó, MÁ không chịu ra chờ vài ngày nữa ra không chịu nổi đâu. Chẳng hiểu sao mỗi lần con đi qua cái khu tập thể đấy là cứ nghĩ rằng Má đã đang ở trên cái nhà đó rồi, hôm qua con cũng vừa đi qua đó xong, cứ có cảm giác đó thôi, chẳng hiểu làm sao cả....
    Adieu!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy cái mail nào của Má cả, vẫn toàn những cái bulkmail thôi, quảng cáo và quảng cáo...Con lại bắt đầu lo lắng, chẳng biết lo lắng bây giờ thì có đúng không hay con lại đang xây dựng cho mình một câu chuyện và tự lo lắng quá nó lên thế không biết được nữa. Cũng chẳng sao.
    Sáng nay trời lạnh quá MÁ ạ, tối qua con đã phải đắp đến tận 2 cái chăn cơ đấy. Thực ra thì đó chỉ là 2 cái vỏ chăn thôi nên cũng chẳng có gì là to tát lắm cả. Sáng nay thì lạnh quá tới nỗi con không thể nào mà dậy để đi học nữa, lại nghỉ một buổi nữa rồi và con đã ra một quyết định, cũng có thể là ngu dốt và cũng có thể là sáng suốt lắm lắm. Nhưng cái gì cũng cần phải thực hiện mà thôi, hì...con sẽ cố gắng mà!
    Adieu!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Con vừa hoàn thành xong một bài viết MÁ ah, hì...tối qua con ngồi tự viết một mẩu truyện ngắn nhưng mà chưa xong, ong cả đầu mà không nghĩ ra được cái gì để viết tiếp. Con rất thích viết một cái gì đó cho Má, viết tặng MÁ hì...nhưng hình như tài năng của con có hạn rồi.
    àh, con cũng đang có một vài dự định hay lắm, chẳng biết có nên nói cho Má nghe ko nhỉ?uhm...mọi thứ vẫn chưa đâu ra đâu cả, vẫn là đang hòm hòm mà thôi, hihi...
    Hôm nay chẳng có gì nói cho nhiều cả nhỉ, hôm nay con vừa bị người ta chửi vì tội gọi đồ mà không chịu ăn,hic...căn bản tại người ta mang đồ ra lâu quá chứ có phải là tại con đâu, thế mà cũng đùng đùng lên mà giận, chẳng hiểu cái gì cả.
    Adieu!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Má ạ, thật ra bây giờ con mới thấy được rằng đúng là con chẳng là cái gì hết đối với một vài điều,hì, ..buồn cười thật, cứ như là bây giờ con mới khám phá ra một cái gì đó to lớn lắm ý.
    Con cảm tưởng như mình là một đứa thừa ý, haha...buồn cười thật đấy Má ạ, cứ nghĩ thì lại cứ buồn cười mà thôi, không chẳng nhẽ lại khóc?
    Nếu bây giờ là tối hôm qua chắc con có nhiều cái nói với MÁ hơn, vì cái cảm giác nó vẫn còn đó, quá mệt để mò vào cuốn nhật ký của con. Ngủ, cảm giác thân quen của cái giường, mọi thứ, mọi thứ vẫn ở quanh con chứ không phải cái lạ lẫm.
    Con cứ nghĩ rằng những lần trước cảm giác là do vài người khác cho thấy, do những người mà con không quen biết làm con ra như thế. Nhưng không, lần này là người có quen, rất rất quen là đằng khác, thế mà ... cảm giác lại tồi tệ hơn rất nhiều I cried (không biết từ này con viết có đúng không nhỉ?). Con chưa có cái cảm giác đó bao giờ? hay con ko được tiếp nhận, thế tại sao ko nói trước đi cho rồi, con vẫn thường dặn trước là như thế mà, thế mà đối xử với con như thế àh? thế là sao? có một câu mà con cứ muốn hỏi mãi để rồi cuối cùng con chẳng hỏi nữa, chẳng có cơ hội, cũng chẳng nói vì con cảm thấy ngại, và có nên hỏi không? chỉ vì 2 câu hỏi làm con phát khóc.
    Con lại viết thư tay, một lá thư dày nhưng con sẽ chẳng gửi, gửi để làm rì khi nó như thế nhỉ? là sao là là sao? thế là thế nào? hoá ra chẳng là rì...có ai hiểu được những điều con nói hay không nhỉ? Chắc cũng chẳng cần ai hiểu.
    Chỉ biết rằng bây giờ con quá thất vọng rồi !!! Chán quá!

    Adieu!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là lần thứ 2, hihih... con nằm mơ mà cảm giác cứ như là thật ý Má ạ, mơ thấy Má cơ đấy, hic ... chẳng lẽ Má lại sắp ra HN àh? con cũng chẳng biết nữa. Từ hôm trước đến giờ con cứ nghĩ tới cái chuyện kia, chán quá. Con thấy trống rỗng mọi thứ.
    Nhớ Má!!!!!!!!Sao vẫn chưa chịu mail cho con thế. Chẳng biết Má có nhận được mail của con chưa vậy?
    Có gì đâu mà khóc...tất cả chỉ là điều bịa đặt.
    Adieu!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hi... Má làm cho con vui quá, vừa vui lại vừa buồn, mỗi lần gọi điện là lại làm cho Má lo cho con thế này. Mà tại sao cứ như thần giao cách cảm thế nhỉ? hôm trước vừa mơ thấy Má xong hôm sau đã thấy Má gọi điện rồi, làm con mừng quá đi mất thôi.
    Con cũng giải quyết xong cái chuyện rắc rối với bạn của con nữa, chị N nói đúng, không nên dằn vặt bản thân mình làm gì, con cũng luôn tự nhủ với mình như thế, nhưng mà không hiểu sao con chẳng làm được như thế cho xuất sắc bao giờ cả, hic ...
    Mỗi lần mail cho Má con chẳng biết nói cái gì nữa, hic ... cũng chẳng có cái gì có thể nói được, cứ để cho Má fải lo cho con mãi. Không biết bao giờ hết lo cho con nhỉ? chắc là tới khi nào con đi làm mất, hay phải vào tới đó cho Má kèm cặp thì mới yên tâm đây.
    Cứ mail hoài cho con với kiểu nhắc nhở thế này làm con ngại quá đi, nhắc hoài nên chẳng biết phải mail lại cho Má thế nào nữa

    Có gì đâu mà khóc...Tat ca chi la dieu bia dat.
    Adieu!

Chia sẻ trang này