1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mến yêu của tôi - Nơi dành cho những người Hà Nội đang công tác, học tập và cư trú ở Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mến yêu của tôi - Nơi dành cho những người Hà Nội đang công tác, học tập và cư trú ở Đà Nẵng

    "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu..."
    Đợt thực tế Đà Nẵng vừa rồi, sutu thấy có rất nhiều người Hà Nội ở box Đà Nẵng nói riêng và ở các tỉnh miền trung nói chung nên lập ra topic này để mọi người chia sẻ những cảm xúc, để nhớ về Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta...
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trong trái tim,và trong những giấc ngủ mơ.Ao uớc được một lần ghé thăm nơi chôn rau cắt rốn ( từ kiếp truớc,thầy bói phán thế ).
    *****tubienbong : Bữa mô rảnh kể nghe về HN với hì,tốt với xấu luôn hì.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần bữa nào rảnh, nachika cứ theo dõi topic này, sẽ được nghe kể về HN cả tốt và xấu mà!
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đêm thức đến 2-3h, sáng 7.30 dậy, vội vàng đánh răng, rửa mặt, tắm gội, rồi lao ra ngoài đường tầm 8.15 gần như là nhịp sống quen thuộc của nhiều người dân HN, đặc biệt là các bạn trẻ, như nó chẳng hạn Lúc này nắng đã chói chang gay gắt, đường phố xe cộ đi lại như mắc cửi. Những con người ko ai biết đến ai vùn vụt lướt qua trong làn xe cộ chật như nêm. Cái nắng nóng như thiêu đốt của trời đất, của tiếng động cơ xe và sự xấu xí lẫn thờ ơ của những con người làm nó căm thù Hà Nội những ngày hè.
    Nó yêu Hà Nội những ngày tháng 10, tháng của sự viên mãn, tháng của nó, tháng của những người nó yêu, tháng có những cơn gió heo may hiu hắt và se sắt thoảng qua, tháng của mùa lá rụng, tháng của sự giao mùa...Khi ấy, nắng vẫn vàng mà ko chói chang, trời vẫn trong mà ko gay gắt...
    Tháng 10 càng trở nên có ý nghĩa bởi nó gắn liền với hình ảnh những cái hồ. Với nó, Hà nội bụi bặm, Hà nội đắt đỏ, Hà nội chật chội, Hà nội thờ ơ, nhưng nó ko thể phủ nhận Hà Nội trở nên duyên dáng và đẹp xinh bởi sự điểm tô của hồ. Đã ai từng thử cảm giác đi dạo quanh hồ Gươm để tận hưởng sự tách rời phố phường náo nhiệt, rồi khi đi mỏi chân chạy tới sát hồ, ngồi thả chân xuống hồ, chân đu đưa trong khoảng không, mắt nhắm nghiền, hít thở bầu không khí trong lành, sẽ thấy khoan khoái đến lạ lùng. Khi đó, nó còn có cảm giác ngạo mạn của một người may mắn, khi nhìn ra ngay con đường Lê Thái Tổ hay Đinh Tiên Hoàng đang ầm ầm dòng người qua lại, và ở đây, cách đó vài ba bước chân đã là một thế giới khác, thế giới của thiên nhiên, của sự dịu dàng, bình yên và cổ kính. Nó trước đây hay lượn lách trong siêu thị Intimex gần đó, rồi xách túi đồ ăn lỉnh kỉnh qua đường, sang bên hồ Gươm ngồi xuống ghế đá, lôi thịt bò khô ra nhâm nhi, và...sms Lâu rồi ko còn cảm giác thoải mái như thế nữa...Tư sản thêm tí nữa, nó leo tuốt lên City view gọi món Trà Bá tước 8k để ngắm thành phố lúc lên đèn và toàn cảnh hồ Gươm lung linh huyền ảo. Ôi, cũng lâu rồi ko còn cảm giác ấy nữa...
    Vẫn là hồ, nhưng hồ Tây lại mang một dáng dấp khác. Hồ Tây đẹp bởi sự bao la trải dài ko nhìn thấy điểm cuối, bởi có hồ Trúc Bạch làm đối sánh, và đặc biệt bởi con đường Thanh Niên thơm ngát mùi hoa ngọc lan của các bà bán hàng hoa 2 bên đường. Hồ Tây là hồ của các cặp tình nhân, bởi vậy nó ít khi, àh mà chưa bao h dừng lại bên hồ Tây ngắm cảnh thì phải (ko họ tưởng mình đang seven love thì toi ). Nhưng chạy xe máy chầm chậm trên đường Thanh Niên cũng thật tuyệt vời. Vẫn với thú vui shopping tao nhã, nó cũng thích hồ Tây bởi ở đó gần siêu thị Fivimart, siêu thị ko quá to và đồ thì hơi mắc, vậy mà ko hiểu sao nó vẫn thích, hình như là thích nhất. Hay có lẽ cũng do nó gần hồ
    Hồ Thiền Quang, hồ Ngọc Khánh, hồ Thủ Lệ, thậm chí cả cái hồ ko tên gần nhà nó cũng đều có nét đẹp riêng trong mắt nó. Nó yêu Hà nội bởi yêu hồ HN, và yêu HN bởi mùa thu HN, đẹp và quyến rũ...
    Nó đã từng đọc ở đâu đó một lời nhận xét: "Hà nội giống như những thiếu nữ đi qua quá khứ của chúng ta, họ đã để lại những dư vị ngọt ngào đằm thắm đến ngất ngây". Hình như, nó cũng đang thấy ngọt ngọt ở đầu lưỡi...
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Người Hà nội xịn hay Hà nội đểu đấy....Vict tuy sinh ra và lớn lên ở Đà nẵng vẫn mãi là thằng mất gốc đây . Cứ hỏi Vict quê ở đâu thì câu trả lời.."Tui là người Việt nam xịn...Da vàng mũi tẹt ". Còn Hà nội thì vẫn cứ Hà nội chẳng qua nâng quan điểm lên quá mà thôi .... mọi người cứ khen thôi chứ mấy ai biết Hà nội là như thế nào... Ở chui lủi trong ngóc ngách bé tí mà vẫn cố là làm đẹp bằng ca từ "ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó...." Khác gì than rằng ở đấy bán không được giá chứ gì.... Có cái phong trào "đổ xô" đi ca ngợi Hà nội... Ao hồ thì bẩn, nhà thì nhà toàn chuồng cu với chuồng cọp có chuyện gì không biết thoát hiểm kiểu gì...Ăn uống thì chủ quán cứ mắng te te chổ ngồi thì không có, nói tóm lại phục vụ dich vụ quá kém mà vẫn cứ chen nhau vào ăn...thế mà cũng gọi là thú văn hoá ẩm thực, đó là nét đẹp nguời hà nội..Vì ngày xưa thời bao cấp vẫn ăn sâu vào những con người đó cho nên mới xảy ra tình trạng đó. Mà hỏi thật có bao nhiêu người thật sự là gốc Hà nội hay sống vài năm, nói tiếng nghe bắc bắc thế là nghiễm nhiên thành người Hà nội chăng... Hơ hơ mình triết lý ghê
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì luôn là Hà Nội. Nó chỉ khác đi trong cách nhìn của mỗi người.
    Người Đà Nẵng nhìn Hà Nội khác. Người Huế nhìn Hà Nội khác. Người Sài Gòn nhìn Hà Nội lại càng khác.
    Người yêu Hà Nội thì thấy Hà Nội đẹp từ ngõ nhỏ, phố nhỏ...
    Người không yêu Hà Nội lại thấy Hà Nội chật chội, bon chen...
    Mỗi người đều có quyền cảm nhận...
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa xuân, ấm áp, ẩm ứơt, trắng trời hoa xoan xưa...
    Hà Nội những ngày hè, nghe rộn rã tiếng ve, thấy rợp trời hoa phượng đỏ, tím ngăn ngắt cánh bằng lăng, ngan ngát hương ngọc lan...
    Hà Nội mùa thu, "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ", "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm"...
    Hà Nội mùa đông, "dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng"...
    Ôi thương quá, 4 mùa Hà Nội.
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 19/07/2006
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
  9. kingair

    kingair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái nhất ngồi uống cafe trên lan can của quán 13 Đinh Tiên Hoàng- một trong ít quán lâu đời nhất Hà Nội. Ngồi ở vị trí đó ta có thể nhìn thấy toàn bộ hồ gươm, dòng người hối hả đi qua đường ĐTH,....Năm tôi học lớp 10, hồi đó ở hà nội rộ lên phong trào đi quán sinh viên, tôi cũng như bao bạn trẻ khác mon men đến vọng quán,.... 13 ĐTH và kết 13 ĐTH đến h đã tròn 10 năm. Trong 10 năm đó 13 DTH hầu như không thay đổi gì. 13 ĐTH xứng đáng được nhắc đến khi nói về một khía cạnh nào đó của HN.
  10. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    tham gia hào hứng lên chứ bà con
    cam xúc cua EGO giống tôi cách đây 10 năm
    VOTE cho 5 sao
    I am a man in the midle of nowhere

Chia sẻ trang này