1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết ký ức là những điều rất khó quên đi, đặc biệt là lại là những ký ức liên quan đến mưa. Khi em bắt đầu viết, em định viết nó cho người khác. Một người em từng hẹn sẽ đi trong một cơn mưa bão, và em vẫn đôi khi còn thấy day dứt dù chẳng có chuyện gì và không hiểu tại sao.....
    Giờ thì em viết cho những cơn mưa có anh. Có quá nhiều cơn mưa. Từ cơn mưa ngày đầu tiên lúc 6 h sáng, khi em phải chui trong chiếc áo mưa và nhắm mắt, cảm giác những con đường qua những cú lượn vòng. Ngày mà trời xám, mưa đến và chúng ta ngồi nhìn ra Hồ Gươm, nhìn cây phượng của anh vào khoảng thời gian anh chưa thấy bao giờ. Cơn mưa...rất tiếc lại cứ thích đến cùng nước mắt và những nỗi buồn.
    Anh à, tại sao cứ thích đến cùng mưa thế. Em nhớ bàn tay lạnh ngắt và cái đầu ướt sũng của anh. Đến trong mưa, lúc nào giận nhau là cũng đòi đi trong mưa. Ai nỡ thế.
    Em nhớ...Em tự dắt xe đi trong một cơn mưa. Không liên lạc. Em đi qua những nơi mình đã từng đi. Trong mưa, nơi nào cũng vắng. Thấy mình như đang đánh mất rất nhiều điều. Sự ích kỷ của em...
    Mưa...Rồi cái gì sẽ trôi đi Rồi điều gì còn lại Ngay cả em cũng không nhớ nổi những điều mình từng rất nhớ ngày xưa. Bận rộn, mưa chẳng làm cho ta hào hứng lao ra mưa như ngày nào. Chỉ thấy bẩn, nhớp nháp....
    Lãng mạn. Em vẫn còn, anh cũng vẫn còn. ước gì có một cơn mưa to, và trời mất điện, anh nhỉ.
    Để cho những con mưa xưa lại trở về....

  2. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy ngày qua nóng quá....Thèm 1 trận mưa rào cho mát mẻ tí....
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trời nhiều sương mù. Rồi mưa.
    Mưa to, chắc là mưa đầu hạ.. Đường về, chiếc áo khoác mỏng không đủ che mưa đâu. Đầy lá. Là lá vàng trên mặt đường và ướt sũng nước mưa.
    Mưa đập vào mặt, rơi xuống đường. Lành lạnh, hay hay.
    Chiều, mưa hết từ lâu. Nhưng bầu trời hình như vẫn đầy hơi nước.
    Hết lãng mạn mất rồi.
  4. rain_and_rose

    rain_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Okiiiiiiii
    Trời đang mưa, có pác nào nhã hứng dầm mưa bi h 0?
    Được rain_and_rose sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 19/04/2006
  5. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết như thế này thật giống 2 năm trước...
    Có hôm đi về, trời đổ mưa rào, bước xuống bus, lao vào hiên, ướt hết... Nghĩ... Mưa ngớt dần... không tạnh... Cứ thế,cứ thế kéo dài mấy ngày liền...
    Trời mưa, đi lang thang, rồi vào quán quen, nhấp môi ngụm cafe. Thật ngọt...

  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    mưa không ra khỏi nhà là sướng nhất. Cả Hà Nội như cái công trường rùi, thêm tí nước nó thành vũng lầy, bẩn kinh
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Có một đứa bạn thân.Mỗi lần hẹn nhau đi chơi là một lần Hà Nội mưa.Số 2 đứa cứ gặp nhau là mưa vậy.
    Nhưng dù mưa vẫn nhất quyết đi vì vậy cả hai đứa đều quen với mưa Hà Nội.Phải chăng vì thế mà càng yêu Hà Nội hơn
    Lần nào đi chơi về cũng ướt như chuột lột.Hà Nội mưa.
    Xe trên đường đi như hắt nước vào xe bên cạnh.
    Trời xù xì ẩm ướt mát lạnh sau cái nắng hè cháy da thịt.
    Hà Nội mưa.Đó là những dòng sông cạn giữa lòng phố.
    Mưa không làm đường bớt đông mà chỉ thêm bì bõm người qua lại.
    Những con đường kéo dài Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng tràn ngập trong nước.Rẽ qua Khâm Thiên cũng chỉ toàn nước.
    Lụi hụi lội tới trường.
    Chắc năm nay mưa vẫn thế.Không biết lại có dịp hẹn nhau đi dưới mưa nữa không.
    Hết rồi cái thưở ngẩn ngơ đón từng chiếc lá vàng rơi xuống.
    Toan tính muộn phiền đời sống trôi cuốn hết mộng mơ rồi.
    Hà Nội lại sắp vào mùa mưa.
    Yêu Hà Nội kinh khủng.
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Pa ma đi ngoài đường về..bảo loáng thoáng mưa. Mình ngồi trong nhà nên chẳng biết.
    Vừa nghe thấy tiếng sấm...chắc sắp mưa thật rồi. Ừ, mưa đi...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa....
    Chao ôi nhớ !
    November Rain
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi , sao mưa mãi không thôi . Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya . Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xoá hết ưu phiền, qua đêm nay , ánh dương bừng sáng lên
    mưa giúp ta không khóc ... thế thôi , nước mưa sẽ xoá hết !

Chia sẻ trang này