1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mưa. Thích gặp khi đi chơi, nhưng không thích khi có việc. Ướt. Làm gì cũng khó.
    Gió..Tự nhiên có hứng đi chơi. Vài bước thì bắt đầu thấy dự báo sắp mưa. Mưa thì mình thích, đi chơi gặp mưa cũng thích....Nhưng thích đi mưa 1 mình hơn.
    Vào quán ngồi. Cái quán mình từng ngồi đợi mưa tạnh ngày xưa ý....nhiều người ạ. Cũng đã có vài cơn mưa ở đó. Hoa tơi tả...Mùa này...chả có hoa. Mỗi lúc mưa một to hơn. Vài hạt lất phất chạm mặt. Mưa...nghe một bản nhạc về mưa...cũng thấy hay. Nhớ về một cơn mưa. Và lại thấy quá khứ.
    Ra về khi trời còn đang mưa. Dần tạnh. Đường vẫn ướt. Hơn 12h bị lôi xuống nghe điện thoại. Tại sao lại tưởng có tiếng mưa đang rơi nhỉ.
    Mưa như một sự ám ảnh.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 ăn mặc xếc xi đi chơi, lại gặp mưa...Giá được ngồi sau một tấm lưng to, rộng và ấm áp, đủ che chở cho mình thì có lẽ đã ko bị ướt. Cũng may về ko ốm!
  3. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hai bận lao như thiêu thân vào tình trường và 2 lần 1 nửa thương nhớ đều thốt lên " đi với anh dưới trời mưa thấy cuộc sống thơ mộng và hanh phúc thế" .
    Vì lý do đó mà bây giờ đi một mình dưới mưa lây phây bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về, lòng buồn tê tái .....nghĩ lại thấy bực mình vì tin lời nịnh nọt quá
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    trời mưa đi xe đạp mới thích, chứ phóng xe máy vù vù chỉ thấy lạnh chứ chả thấy lãng mạn j cả
  5. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trời ầm ầm nổi gió và thế là cơn mưa bất chợt kéo về......Mưa mưa quá buồn....Buồn
  6. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Ngóng một ngày mưa giữa Hà Nội cháy khát bao ngày qua.
    Tối nay tưởng chừng có mưa nhưng lại không rơi.
    Cũng như tin người vậy,ngỡ sẽ về nhưng rồi lại không
    Buồn và mong.
  8. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    28/4 :Trời tự dưng xám xịt,rồi mưa.Lạnh ngắt.Fóng xe lên cầu Long Biên đứng như dở hâm.Nhớ 3 năm trước dưới mưa,anh đã nắm chặt tay mình chạy trên đồng hoa cải dưới chân cầu! Lại tự dưng muốn nhẩy từ trên cầu xuống!
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao vào đây cứ thấy topic này đập vào mắt rùi lại muốn kick vào xem.mấy hôm nay quê mình mưa nhùi lắm HN của anh có mưa ko? mưa em lại nhớ anh.Buổi cuối cùng ở Hn em và anh lang thang ở mưa.may em ko ốm
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hơn 1h, chợt thấy mưa rào rào ngoài cửa sổ. Lạ khi mình có cảm giác về mưa rất tốt.
    Không thấy được gió, cũng không biết mưa đang thế nào. Chỉ nghe tiếng. Có lẽ mưa đang tạnh dần và tắt hẳn. Chợt nghĩ đến một cơn mưa rào.
    Nhớ đến...Mưa làm cho người ta yếu đuối....
    Hôm nay chỉ thấy hay hay thôi. Không lang thang trong mưa thì yếu duối thế nào....
    Này là một cơn mưa. Bình yên nhé!
    Ngày 1-5-2006

Chia sẻ trang này