1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Mưa chỉ mang về những cảm giác xốn xang trong lòng ... ngửi mùi đất ẩm ướt bốc lên từ sau cơn mưa,bồi hồi như được trở lại ngày xưa,lúc còn bé ...
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hì, đi ngâm nước giữa trời mưa cho ra hết những bụi bặm thường ngày, cũng như để làm mới lại bản thân. Chả hiểu sao mưa càng to càng thấy thú, nhìn các vị qua lại áo mưa tíu tít bỗng thấy thương cảm (??? kekekekek).
    Bao giờ mình lại được lội nước nhỉ?
  3. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Roài cuối cùng YOU có nhảy không ???
  4. meobu_yeu

    meobu_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày mưa xưa

    Em viết tặng bố mẹ và em bé yêu

    Em em hỏi:
    Chị ơi, mưa khác gì nắng?
    Nhé, mưa trăng trắng
    Nắng lại trong trong
    Mưa chéo nhà cong
    Nắng bò mái sóng

    Em em lại ngóng:
    Chị thích mưa hay nắng?
    Chị thích mưa cơ
    Mưa về ngày thơ
    Nhé, mẹ giọt nhỡ
    Ba giọt mưa to
    Cho mình giọt nhỏ
    Chui vào tránh bão
    ......
    Giờ em chẳng còn ai hỏi câu nào...
    ......
    Vì hai giọt nhỏ lớn rồi
    Bận theo gió trời tung bay qua bao miền cát rối
    Bỏ lại ngày xưa hai giọt to thương yêu quá đỗi
    Nơi nhà cong mái sóng thấm đẫm giọt xa xôi
    Em nhớ hoài? em nhớ mãi không thôi?
    ... em nhớ đến nhoè ướt hết trái tim tôi?

    Mèo bự yêu một chiều sau cơn mưa
    Được meobu_yeu sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 04/05/2006
    Được meobu_yeu sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 04/05/2006
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mất điện. Không có nhà mà về....Định lang thang tiếp. Đằng sau có một chút mây đen. Chưa chắc trời mưa.
    Một lúc sau, trời tối sầm. Mây đen kéo đến nhanh không ngờ. Không dám đi xa, áo mưa thì thừa nhưng thường không thích mặc. Đi đâu
    Em và anh vào một quán nhỏ nhỏ. Trời bắt đầu có gió ngày càng mạnh. Nhưng vẫn chưa mưa. Vẫn cố thử cảm giác mặt hồ đằng sau quán trong gió thế nào. Sóng gợn. Cây liễu nghiêng ngả. Bên kia sóng nước, vẫn là khoảng sáng trong chiều u ám. Lúc 16h 01....
    Vài hạt mưa dần xuống, chao trong gió. Bê khay cafe vào trong- mặt trước quán, mặt đường. Đã mưa. Nến được đốt lên và tấm cửa sắt được khép một chút, tránh nước mưa. Không gian tối tối, nhìn đường mưa qua khe cửa ( không hẹp). Mưa rơi, những chiếc xe phóng nhanh qua chạy mưa. Mưa chỉ mới bắt đầu.
    Lần đầu tiên, nhìn trời mưa từ trong ánh sáng hắt hiu của ánh nến. Nhìn mưa....đọc truyện tranh. Đáng lẽ mình muốn chia sẻ cảm giác hay hay này với ai đó. Nhưng !
    Những cánh hoa của cây trứng cá bên kia đường bị gió mưa, xác xơ, trôi theo dòng nước mới hình thành trên mặt đường. Giờ em mới biết cây trứng cá. Thỉnh thoảng nhấp vài giọt nâu....chẳng biết thời gian. Anh ngồi im lặng, hết mấy cuốn truyện cuối cùng..
    Cánh cửa được kéo ra. Vẫn lất phất vài giọt mưa. Lòng vòng...
    Sau cơn mưa, trời sáng hơn.
    ( Cơn mưa 4 tháng 5......)
    Được FUTURE_HN sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 07/05/2006
  6. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ngoài giời đang mưa đấy. Lúc này mà đèo một cô gái đi lăng quăng trên phố phường thì tuyệt lắm
  7. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    sắp được lội mưa rồi....cuối tháng lên phúc xá nhé !
  8. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em đi bên anh lúc tan trường - Mưa xuân rơi rơi mái tóc em - Em nép vai anh - Chạy trong tiếng mưa
    Em đi bên anh vẫn như xưa - Con tim ngây thơ mắt trong veo - Em nắm tay anh - Hạt mưa vương vấn bay
    Em đâu ngờ, tình yêu đâu có đùa
    Giọt mưa xuân ướt mi em - Mà sao hình anh thấy đâu
    Em yêu anh - Anh yêu em
    Tuổi thơ tuổi thơ bao ngất ngây
    Giọt mưa mùa xuân bao đắm say
    Bài ca tình yêu ta hát trao nhau
    Hôm nay sao anh vắng bên em - Mưa đâu vương rơi mái tóc em - Em đứng một mình - Lặng trong tiếng mưa
    Em yêu hay chăng trái tim anh - Bên em ko phai dáng thơ ngây - Rồi ấm xuân về - Lòng anh vẫn ngất ngây
    Em đâu ngờ, tình yêu đâu có đùa
    Giọt mưa xuân ướt mi em - Mà sao hình anh thấy đâu
    Em yêu anh - Anh yêu em
    Tuổi thơ tuổi thơ bao ngất ngây
    Giọt mưa mùa xuân bao đắm say
    Bài ca tình yêu ta hát trao nhau
  9. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, trời thật âm u, mây đen kéo dến ùn ùn, chác trời sắp mưa to rồi. Nhưng vẫn phải tới lớp chứ, hôm nay co bài giảng quan trọng của thầy mà. Nhưng hình như mình không có áo mưa, nhưng chắc chưa mưa đâu, thôi cứ cố đi tới lớp vây. Đang đi trên đường hi trời mưa to, thôi khỏi mua áo mưa, xắp tới lớp rùi. Hix, vừa tới lớp thì cũng là lúc mình bị ướt hết, thế này thì ngồi học chắc khó chịu lắm, nhưng hình như đứa nào cũng ướt như mình thì phải, thằng bạn thân bảo tao ra khỏi cty la phóng như điên tới lớp mà vẫn ướt như chuột, mặc quần áo ướt khó chịu quá, hay là bỏ về đi mày.
    Nó vừa mới nói chưa hết câu thì lớp trưởng báo thầy nghỉ.
    ...
  10. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mưa lất phất cả ngày. Đường ướt....Lúc nào cũng ướt. Sao lại nhớ đến mưa thế. Ra ngoài với mưa như mưa phùn...thấy tỉnh cả người.[​IMG]
    Một buổi online. Mùa thu vàng bên cạnh tuyết rơi. Ngắt quãng và rời rạc. Có một điều là sự quan tâm, có một sự là cái nhói đau bất chợt.
    Cơn mưa rất to....Vẫn thế[​IMG], nên....
    Cơn mưa tháng tư....Vẫn sống[​IMG]...thanh thản hơn.
     Gửi tiếng mưa, nhưng không kịp, sắp sang ngày rồi. Mai liệu có mưa không?
     

    Được soul_of_HN sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 25/05/2006

Chia sẻ trang này