1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa quá, đấu tranh tư tưởng mãi mới đi học được. Nếu không phải là sắp thi cuối kì có khi cũng ở nhà ngủ mất dạo này sao mà lười quá thể
    Ngày mưa cách đây cũng lâu lâu hay đi lang thang cùng con bạn thân, mưa nhỏ thì không mặc áo mưa chạy khắp nơi. Nhưng mưa to nhỏ gì thì cũng phải đội mũ, vì mình ghét bị ướt tóc nhất mà
    Ngày mưa cách đây chưa lâu lắm thì đứng ở ban công nhìn trời, ngắm mưa rơi xuống khoảng sân phía sau đầy cỏ dại nhưng nhìn kĩ sẽ thấy mấy khóm bồ công anh vàng rực.
    Lại có ngày mưa đi cùng bạn ngắm hoa ajisai, hôm đó là cuối mùa nhưng vẫn còn nở nhiều, khắp ngôi chùa mình đi ngắm đều đầy hoa. Thấy ngày đấy sao mà xa xôi quá, cứ như không có thật vậy.
    Ngày mưa bây giờ nếu không phải đi học thì mình nằm nhà ngủ, hoặc online... tóm lại là thấy mình nhàm chán đi nhiều chẳng hiểu tại lớn rồi ít thời gian hay mình càng ngày càng nhàm chán đi nhỉ ???
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa....ơ, tuần này thời tiết thật chả biết đằng nào mà lần!
    Người ở trong nhà thì thích rồi... nghe tiếng mưa và nghe nhạc...
    Chỉ mong người đi xa...đường sẽ vắng hơn...đừng có trơn....Lạnh chỉ đủ làm tỉnh táo thui...đừng lạnh quá.....
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ngắm mưa cũng là một chuyện lý thú,nhìn mưa rơi có thể để tâm trí được chạy lung tung,mưa rơi tí tách,chẹp,nói nghe hơi văn vẻ tí nhưng em nghe thấy rất hay.
    ... Nhưng mà bây h cứ thấy mưa là lại thấy oải,trời mưa dễ ngủ lắm,đêm trc thức khuya đọc sách,sáng sớm mà mưa thì xác định luôn,cứ phải 10h hơn mới dậy,buổi trưa trời mát tội gì ko ngủ,oh yeah,vậy là toi cả ngày ngủ ... may mà hôm nay thi chép bài của thằng bạn đc gần hết ..... hehe,the nen bây h lại thích mưa rồi.
  4. bienkhongsong

    bienkhongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình rất sợ mưa nhưng giờ thì không như vậy nữa. Mình cũng đã từng dầm mưa để khóc vì không muốn ai hay biết.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mây đen và trong gió đầy hơi nước. Mong là sẽ kịp.
    Phóng cực nhanh. Đã có vài giọt mưa. Nhiều người đang che chắn. Mưa nhanh và rát mặt. Cố vậy.
    Như có một ranh giới vô hình. Cùng trên một con đường.Chỗ này hoàn toàn không mưa. Đường khô ráo. Mây vẫn lững lờ bay, không thấy mây đen.
    Vài phút sau. Mây đen đã kéo đến đây. Đầy trời. Đường ngập nước. Sấm chớp đùng đùng và chói loá. Lại nổi hứng với mưa. Chưa được việc gì mà
    Lúc này trời đang mưa.
    Rào rào...
    Bật lên để nghe tiếng mưa. Hay nhỉ
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mưa.Mưa có buồn không nhỉ? Một chiều Hà Nội mưa xối xả.
    Gió lạnh và thổi bùng mưa tới tận mặt người.
    Hà Nội mưa.
    Mưa cứ mưa thời gian cứ trôi,ngoài kia phố đã lên đèn.
    Từng giọt mưa như giọt nước tuôn rơi cùng ánh đèn đường.
    Người người bì bõm đi lại.
    Vẫn là Hà Nội sao cô đơn vô cùng.
    Nhớ một dáng ai ...
  7. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm.... mưa tạnh rồi ... ko dưng lại thấy buồn buồn ... buồn vì một người ....
    Đã tự nhủ là phải vứt hết những cảm xúc của chiều mưa hôm đó đi , vậy mà vẫn ko đc ... nhớ , nhớ da diết .....
    mấy hôm nay trời vẫn cứ mưa.....
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Một chiều chủ nhật Hà Nội . Không có mưa , mát mẻ và yên bình . Hoặc ít ra yên bình trong khu nhà mình .
    Hôm qua mưa , hôm kia cũng mưa . Cả tuần này đều mưa . Thế mà mình vẫn mong mưa nữa để đc ở nhà , thật là lười hi hi . Thôi post cái ảnh mưa .

    [​IMG]

    Mưa ngõ nhỏ
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    mọi người hay dầm mưa lúc buồn, và khi dầm mưa thì cảm thấy buồn nhưng mình lại ko
    mình thích dầm mưa, vì nó vui
    nhớ lúc cùng con bạn dầm mưa suốt cả mùa đông năm ngoái
    nó buồn, nó có tâm trạng nên dầm mưa để quên đi, con gái mà
    còn mình thì vui, vui vì nó đã tin tưởng mình,vui vì mình có thể làm nó thấy nhẹ nhàng hơn
    rồi hôm trước lượn hồ với 2 thằng bạn
    có cảm giác hình như trời mưa làm cả lũ nói chuyện với nhau thoải mái hơn
    mưa ướt hết cả người, lạnh gần chết mà vẫn làm vài vòng qua các hồ
    thấy vui vui và rất thú vị
  10. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những ngày mưa Hà nội, ngồi nhâm nhi cafe, nghe một bản nhạc không lời, ngắm những con phố ướt lướt thướt và nghĩ về một ai đó...

Chia sẻ trang này