1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mưa mùa xuân lất phất, dai dẳng. Nó thường đi một mình dưới mưa để cảm nhận cái rét từ từ ngấm qua nhiều lớp quần áo vào da thịt. Đã nhiều lần nó bị ốm vì thói quen không giống ai đó. Vậy mà khi mùa xuân đến, chẳng bao giờ nó bỏ qua...
    Mưa mùa hạ ào ạt. Nó chỉ thích lang thang trên các đường phố Hà Nội sau cơn mưa để cảm nhận được sự trong lành, sạch sẽ, mát mẻ và cảm nghiệm về cuộc đời. Người ta bảo: sau cơn mưa trời lại sáng. Nó cũng tin như thế mỗi khi gặp những bất trắc, những điều không hay...
    Hà Nội đang là mùa hạ...
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 7 tháng 7 năm 2006 dương lịch.
    Tự nhiên lại có những thời gian chuyển đổi. Ngày dương lại nghĩ đến ngày âm. Tháng 7 năm nào trời cũng mưa.Mưa to. Ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau. Sao ta thích mưa thế. Có bao người phải khổ vì mưa.
    Tháng 7 cũng là mùa mưa bão. Ta thấy nhớ những bầu trời trăng trắng hay vàng vọt nhiều hơi nước. Nhớ những cơn mưa đập thẳng vào mặt những người ghét mưa, nhưng lại nhói lên cái cảm giác thích thú, có khi cả những nỗi đau sẽ tan hết trong mưa- của những người yêu nó. Nhớ những cơn mưa to, mất điện, ai có đi trong gió mưa cũng chỉ có ánh đèn lấp loáng, chầm chậm.
    Sợ cái cảnh một ngày trời mưa bão, mưa xối xả, đường ngập nước, và tối mịt mù.Có người phóng nhanh trên đường, gạt nước mưa và bóng tối. Đó sẽ là sự kết thúc, và sẽ khó có cơ hội trở về.
    Mưa không lâu, ngày sẽ sáng lên. Đừng bỏ tất cả trong một cơn mưa. Ngoài kia vẫn còn cuộc sống.
    Đang nắng, thế mà tại chợt nhớ mưa.
    Bất thường!
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình với bạn mình đi chơi lần đầu cũng đúng hôm mưa, thế mà giờ mỗi người một nơi rồi.
  4. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích cả ngày hôm wa, ảm đạm đến phát bực! Đi làm về vẫn mưa, định lang thang một tí nhưng trót mặc áo mưa vào rồi, đành rẽ qua Lăng hít lấy không khí thoáng đãng vậy. Ko ngờ mùi Hoàng Lan nồng nàn thế, dừng xe lại, tự dưng, hít lấy hít để cái mùi quen thuộc đó, chắc lúc đó trông điên lắm!
    Có 3 mùi quyến rũ nhất: Mùi hoa Sữa mùa thu, mùi Hoàng Lan mùa hạ, và mùi cafe rang xay, ko biết mọi người có thấy thế ko?
    Thấy nhàm chán, cố gắng trong tuyệt vọng để làm cái gì đó khác đi, mới mẻ hơn,chẳng biết! ai đó đang ở đâu đó và làm gì đó, vẫn sống, thế là tốt, còn sống vẫn hơn chứ, vẫn còn cơ hội để tạo ra những đổi thay, biết đâu đấy, cứ hy vọng, kể cả là để thất vọng!
  5. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời chả có một hạt mưa nào. Mình vốn cũng chả dám nhận là một người lạng mạn. Thế nhưng mưa đâu cứ phải là trời đổ nước ầm ầm mới là mưa mà lãng mạn thì cũng chả có định nghĩa thế nào là lãng mạn cả. Tự nhiên hôm nay đang ngồi đánh ĐT với mấy thằng bạn, ngu ngơ thế nào lại nhớ đến một cái ngày mưa- tạm gọi là có chút lãng mạn nhé-
    Cũng lâu lâu rồi các bác ạ. Từ cái hồi em con lòc ngóc chưa ra khỏi được cái mái trường cấp 3 Chết Vì Ăn cách đây 3 năm cơ. Nhớ mãi...
    Một ngày mưa như một ngày nào đấy. Trời lạnh - à cũng ko lạnh lắm, nhưng mưa thì chắc chắn là ko nóng rồi - Tự dưng nổi hứng thế nào em rủ thằng bạn chấn cái Ô rõ đẹp của con bạn cùng lớp ra giữa sân trường ngồi Như hai thằgn hâm. Mưa rào như trút có hai thằng vác Ô ra ngồi co ro trên ghế đá giữa sân trường. Chả hiểu lúc ấy nghĩ thế nào chứ lúc nãy tự nhiên ngồi nhớ lại thấy buồn cười vãi Thế mà từ cái buồn cuời vãi ấy mà em lại được tiếp truyện nàng Củ chuối hơn nữa. Nàng đi học muộn Muộn gì muộn hẳn 2 tiết Nàng đang ngôi trong phòng giám thị Còn tại sao hai thăng hâm bọn em phải vào đấy thì chắc các bác cũng đoán được Em còn nghe ông bảo vệ ông ấy định gọi cứu thương đưa bọn em đi Trâu Quỳ nữa thì phải Mà số trời đã định thế quái nào con NY của thằng bạn em nó làm đoàn trường --> nó wen ông giám thị + nghệ thuật ăn nói của nó= nó lôi thằng bạn em đi đâu mất ---> còn mỗi em với nàng trong phòng giám thị Nghĩ mà buồn cười. Hai đứa vốn chưa từng nói chuyện với nhau được một lần giờ lại ngồi trong phòng giám thị viết... Bản Kiểm Điểm. Mờ ông giám thị mọi ngày hắc với em lắm thế mà hôm ấy tốt đáo để Ông ấy thu bản kiểm điểm của bọn em là bỏ đi luôn. Thế là còn mỗi em với nàng giữa một trời mưa. Trả nhớ nói gì. Quyên mất rồi. Nhưng em nhớ lắm khi hai đứa cùng xuay một cái ghế ra cửa nhìn trời mưa. Lần đầu tiên - à quyên, lần thứ 2- em với nàng ngồi cùng một cái ghế. Cũng nhìn mưa, cũng ngắm trời, ngắm đất và ... ngắm nhau tí Sau lần đấy, nàng mới biết thực sự em là ai. Nhưng cũng chỉ có thế. Ko có nhiều hy vọng tại em cũng chả có tham vọng gì lớn lao. Nhưng mà nhớ mà xao xuyến. Hay thật. Đấy là TY hả các bác?
  6. monsterX

    monsterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời mưa thật buồn khi người ta yêu ko còn bên ta.Mong sao sẽ quên được em mong sao ko còn nhớ đến e.E đừng hiện về trong a nữa
  7. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Yêu trời mưa, thích trời nắng, say đắm trời tuyết...
    Hơi "thần kinh" một chút, nhưng, dưới cơn mưa, ở một nơi cách Hà Nội hằng nghìn cây số này, mới cảm nhận được nỗi ngọt ngào mưa Hà Nội...
    Sắp đến ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ rồi...
    Phải vậy không mưa?
  8. liquidgirl

    liquidgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lãng Zách! Thích thì lên sông Hồng nhảy cầu tắm tả tơi kia kìa. Các bác thì biết gì là lãng mạn chứ, hu hu....
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe câu này mới câu
    là lại cảm thấy buồn cả người...
    Ôi bọn trẻ.
  10. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ? Ý bác là sao? Chả nhẽ lạng mạn thì phải chọn tuổi?

Chia sẻ trang này