1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    bi h là 3h28'' , 1 buổi chìu thứ 7 buồn thiu vì trời mưa..
    hì, nếu là 1 ngày mưa thế này, đc lang thang cùng nhóc bạn thân đi ăn uống tại những quán lụp xụp nhưng ấm cúng trong 1 góc nhỏ nào đó ở Hn, hay lên tầng 2 của 1 quán cafe có cửa sổ nhìn xuống đường, nhìn con đường Hn ướt vì mưa, loang loáng vì những hạt mưa bắn vào lớp cửa kính, nhìn những hạt mưa trĩu nặng trước đc giữ lại trên những lá cây giờ đang rơi xuống mặt đường từ .. và tbên cạnh là ly cafe nóng hổi, thơm ngào ngạt. Mình với mấy đứa bạn không ít lần đc ở trong những khung cảnh như thế, và lúc nào cũng thấy thật ấm áp giữa không khí mưa gió, ẩm ướt.
    Nhưng hum nay thì không có điều kiện như mọi lần, lại đang có chuyện buồn, bỗng thấy mưa lạnh lùng quá..
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1476

    Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc
    Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu
    Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xoe tròn là bóng lá
    Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau
    Ngày nay đôi ta xa nhau vắng em anh nhìn từng góc phố
    Từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu
    Ngày nay đôi ta xa nhau lá xanh trên cành thành lá úa
    Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm tình yêu đâu dễ lãng quên
    Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
    Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?
    Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
    Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu ​
    Nghe nhiều lần mà chưa từng hỏi: mưa ngâu là gì.Hôm nay ngày mưa ngâu( 7/7), nhưng mưa đâu chỉ một ngày
    Dù có thể mưa ngâu không phải là cơn mưa tháng 7. Đơn giản chỉ là một cơn mưa....và rồi sau đó chia tay...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sáng không mưa. Chiều vừa đi về thì thấy mây đen đầy trời. Mưa to, rát mặt. Đường rộng thế mà cũng ngập nước. Tự nhiên mưa lại nhớ đến chuyện xa xưa. Dắt xe luôn vào nhà, hết đi chơi.
    Mưa lớn nhưng rồi cũng tạnh. Gọi điện cho đứa bạn hẹn sang đón. Mãi không thấy đâu. Hỏng xe.
    Ra ngoài lúc trời mưa lất phất. Lất phất đến chẳng biết là mưa nữa. Vào quán ngồi. Ầm ĩ. Chẳng có gì gọi là lãng mạn hết.
    Về nhà, online tiếp.
    Trời ngoài kia lại bắt đầu mưa. Mưa to.
    Trời mưa thường rất khó đi....
    Bao giờ cũng thế.
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung di trong mua chi de gap 1 nguoi. Roi sau do chot nhan ra rang minh that ngoc ngech!Boi vi con mua do chi noi len rang toi co the bat chap tat ca den voi nguoi ta, con nguoi ta thi ...ngoi o 1 cho doi toi den!Cuoi cung toi bi om 1 tuan, con han ta thi o trong vong tay cua dua con gai khac!Anyway, con mua do da giup toi tinh tao hon nhieu!Toi tin rang se co 1 nguoi nam tay toi di trong mua ma ca 2 van cam thay am ap!Se khong con nhung buon phien, khong con toi cua nhung ngay ngoc ngech!
  5. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên rời diễn đàn Thị trường, đi loanh quanh, vào đây, đọc qua các topic, dừng ngay lại ở cái này, chứng tỏ mình vẫn- còn- lãng- mạn. Không thích điều này. Đã từng rất- rất mơ mộng, bay bổng, cái gọi là lãng mạn, có lẽ một phần cũng vì theo đuổi nghệ thuật. Rời ghế nhà trường, kiếm tiền, thật nhiều tiền, mới được 2 năm mà bây giờ nhìn lại thấy tất cả tự nhiên thay đổi, không biết từ lúc nào nữa. Giờ đã không còn thích đi dưới mưa

    [nick]
    Được coolair sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 16/08/2006
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    mưa, Hà Nội đổ mưa, hai đứa đến một quán cafe quen rồi ngồi ngắm mưa rơi, lạnh, "thế là mùa đông rồi anh nhỉ",,, hà nội trở mình và đón những cơn mưa về, mưa ngớt cũng là lúc gió mùa đông bắc thổi đến...lạnh, em ôm tôi thật chặt trên đường về....
  7. hanoiwinter

    hanoiwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn quá bạn ơi. Tôi cũng đã từng nắm tay một người đi trong mưa và lúc đó tôi tin rằng người đó sẽ là của tôi mãi mãi. Vậy mà giờ đây.........tôi chỉ còn lại một mình trong mưa. Buồn quá!
  8. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ[/b
    Khao khát có được những cơn mưa tháng 8. Tầm này vẫn được nghỉ hè nên để tha hồ được ngủ, để bố mẹ nghỉ bán hàng rồi thuê băng về cả nhà chui vào chăn cùng xem phim. Đến bây giờ vẫn luôn thấy ấm áp khi nghĩ lại nhưng bây giờ không còn được sống trong cảm giác này nữa...
    Khi học cấp 3
    Thích những cơn mưa vì mưa gợi điều gì đó hơi buồn. Để tập tành hút điếu thuốc, để ao ước đứng cùng bạn gái dưới mái hiên, để được suy nghĩ để được bước 1 mình, để được ướt được thấy lạnh, thấy mình cô đơn...
    Bây giờ
    Có lẽ mưa không còn qúa đẹp trong mắt tôi. Mưa là điều khó chịu, bực mình mỗi khi tỉnh giấc. Là phải vội vàng khoác áo sắn quần phóng vù trong mưa để đến công ty cho kịp giờ, là phải che đậy cho cái xe mỏng manh yếu đuối... Là là là ti tỉ thứ khiến cho ta không cảm thấy được nhiều điều như trước...
    Nhưng vẫn ao ước vô tình đứng cùng ai đó dưới mái hiên...
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Tôi lại thích cơn mưa dài tháng tám
    Để vùi mình trong những giấc ngủ sâu
    :)
    Trời đất hòa mình trong những trận mưa ngâu
    Để hạnh phúc cho Ngưu Lang và Ả Chức
    :)
    ....đến từ KBC
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con khoái vầy nước, lấy cây sào chọc lên tấm bạt căng giữa sân cho nước đổ xuống lênh láng mà thích thú, mấy anh em đùa nhau chạy khắp trong nhà ngoài sân, cười nhăn nhở. Lớn chút bắt đầu ghét mưa, ghét ướt, ghét lội nước cống. Đi học phóng vội vã, chạy trời không khỏi mưa, ướt vẫn ướt. Hiện tại không ghét, không thích, hình như có cái gì đó đang chết

Chia sẻ trang này