1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời nắng. Chẳng ai ngờ lúc này Hà Nội trời đang mưa. Cùng với tiếng sấm ầm ì đâu đó, bầu trời u ám, đó là lúc anh đi. Không áo mưa....với cảm giác tự do lâu lắm mới có. Vài phút sau, trời đổ mưa. Mưa to.
    Em đang ngồi trong nhà nhìn những giọt mưa mau, rơi nghiêng. Chắc là sẽ ran rát khi đưa tay hứng. Mưa chắc sẽ không lâu, rồi trời sẽ sáng dần lên. Lâu lâu mới nghe tiếng mưa từ trên cao, vài giọt rớt xuống mấy đoá loa kèn đỏ chói. Loa kèn tháng Tám, và có nhiều thứ chẳng có mùa.
    Mấy hôm trước nghe về cây hoa 2 năm trước mình cất công mang về từ nơi xa lắc. Lâu thế rồi? 2 năm để rồi đột ngột nở hoa. Cẩm tú cầu. Và mình còn chưa nhìn thấy lại nó.
    Mưa chắc sắp tạnh rồi. Vẫn còn tiếng sấm. Và những giọt mưa vẫn còn nhiều lắm. Nhưng không nặng hạt.
    Sau cơn mưa, có thể nào lại có cảm giác bình yên giản đơn như thế?
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại mưa nhỉ?Sáng nay đang mơ màng ngủ,đứa bạn thân nhắn tin cho.Đọc xong tn của nó,ko ngủ lại đc nũa.Hĩ đã chán còn thêm mưa nữa.Gia tăng độ chán.
  3. JENYJENY

    JENYJENY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời Hà nội đỏng đảnh thật, sáng ngủ dậy còn nắng như vậy mà giờ đây đã trút xuống những cơn mưa bất ngờ, chả trách gì HN mùa này nhiều người ốm vậy. Chỉ khổ thân cho mình còn chưa kịp đi ăn. Đành ở lại ôm lấy cái văn phòng vắng hoe với cái bụng đói meo vậy. Huhuhu chán quá đi thôi.
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    trời vừa mưa 1 trận to quá.Khó hỉu ông trời thật
  5. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến giờ trận mưa chiều nay là trận mưa to nhất. Con tuấn mã wave anpha của tại hạ bị ngập đến yên, mặc dù đã cột nó trên vỉa hè của một con lộ đẹp mang tên Trần Hưng Đạo. Rất nhiều quan lộ trong kinh đô đều bị ngập sâu 1 đến 2 trượng. Lúc về mưa đã tạnh hạt, đường đã khô ráo. Tại hạ vẫn còn nghe văng vẳng đâu đó một lời ca: Hà Nội mùa này choáng những cơn mưa.
  6. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đang buồn bực mà được đi dưới trời mưa nhất là đi dưới hàng cây ở Phan Đình Phùng hoặc Hoàng Diệu thi mọi buồn bực đều biến mât.
    "...Cause nothing last forever in the cold November Rain...."
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nghe đâu đó có tiếng sấm. Biết là sẽ mưa nhưng cứ chờ rồi lại không thấy mưa. Trong bóng tối, đột nhiên thấy luồng gió lạnh. Và tiếng mưa rào rào. Mưa có lẽ to và lâu, thỉnh thoảng lại có sấm rền. Liên tưởng đến một hình ảnh cơn mưa nghiêng trên con đường với cây cối xanh ngắt của ai đó. Trời lạnh dần. Thế là có gió mùa đông bắc mang đến vài tiếng leng keng. Mưa nhưng vẫn thấy mệt mệt. Bóng tối và mưa gió tạo những liên tưởng bất an.
    Mất ngủ. Mưa không lãng mạn chút nào.
  8. optimizerhn

    optimizerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  9. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích đi dưới mưa mà ko mạc áo mưa,cảm giác thật dễ chịu ... bỗng thấy cõi lòng thanh thản,chút mọi lo âu cuộc sống đời thường....Vậy mà bạn tôi bảo là hâm,vào đây thấy nhiều người như vậy có nghĩa mình vẫn bình thường đấy chứ,mỗi tội lãng mạn quá mà thôi.
  10. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi
    Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu
    Mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng
    Nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần
    Và ngốc nghếch như tôi?..
    Trời lại mưa rồi
    Câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt
    Chẳng ai còn xa xót
    Trời thật cao
    Tôi dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi
    Mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi
    Lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi
    Hà Nội ướt như tôi
    Quạnh vắng quá
    Gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi
    Hà Nội của tôi ơi?.

Chia sẻ trang này