1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội một ngày mưa.
    Đau đầu, chẳng thích thú, chẳng nhìn nổi giọt mưa nó thế nào. Mà mát hơn- đúng thật.
    Sau bao ngày, trời tự nhiên mưa.
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhớ đã là 12 năm, nhớ khoảng thời gian bình lặng trên một con đường làng quanh co, nhớ đám bạn nô đùa từng tốp khi tan trường, nhớ mấy bà bán hàng ngoài cổng trường lúc nghỉ 5'', nhớ cô bạn lớp trưởng tóc dài buộc cao vui tính... thế mà nay đã sắp đi lấy chồng. Còn nhớ cô bạn đó hiền mà cũng ít nói lắm, mỗi lần gặp là một lần sốc. Kể cũng lạ, bạn mình lấy chồng mà mình chẳng hay tin, lấy chồng mà nhẹ như lông hồng nhỉ, bạn thân mến! Nhớ cũng chỉ là nhớ, kí ức cứ mãi lượn về thi thoảng cũng thấy vui vui, nhưng cũng không nhiều, những điều nhớ quá ít mà những điều quên quá nhiều, có phải là điều may mắn không nhỉ? Người ta nói phải học cách để từ bỏ, để lãng quên mà!... Chúc ấy hạnh phúc, luôn hạnh phúc, và mãi hạnh phúc nhé!
    Hôm nay lại mưa, mưa để nhớ những điều không nên quên, nhỉ?

  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh khĂng phà?i là? mẶt ngươ?i làfng màn. Nhưng chf?ng cò ai cẮm viẶc chưa làfng màn cò nghìfa là? khĂng làfng màn cà?. Mì?nh và?o 'Ăy biẮt 'Ău lại học hỏi 'ược Ăt lĂng mạn của cả nhĂ.
    Mưa thĂ bu"n thật nhưng nĂ lĂm mĂnh nh> 'ến nhiều thứ.
    Hai t'i 'ầu tiĂn mĂnh về nhĂ sau 12h 'ều lĂ hai t'i trời mưa to. VĂ........khĂng 'i mTt mĂnh
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời đang mưa. Không thấy lãng mạn chút nào hết. Đêm giật mình vì tiếng mưa. Lại liên tưởng đến bão. Mưa nhỏ dần rồi.
    Nhớ đến Hà Nội những ngày mưa gió...
  5. dearmemory

    dearmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Già rùi không còn đi trong mưa, ốm cảm chít
    Nhưng vẫn còn cảm giác đi trong mưa những lúc buồn, nhất là đắm mình trong những cơn mưa rào, cả trời như đang đổ sập xuống người nhưng lòng thì trống rỗng không còn cảm giác.
  6. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mùa hè mới mưa nhiều thôi , mới thấm ướt kỷ niệm về anh...giờ trời HN thu rồi ...lại xa ...không còn lang thang được nữa ...trời thu mặc sơ mi là thích nhất ...
    Phan đình phùng và hàng sấu già, có lần em chỉ tay xa , kia là nhà em cũ ...không còn gì cả , kể cả hình ảnh anh ướt nhoà trong mưa , kể cả lúc giụi đầu vào lưng anh nghe mưa rơi lộp độp trên tóc ....không còn gì cả dù chỉ là văng vẳng "Đường xa ướt mưa" và "Niệm khúc cuối" ...
    Tình yêu là cái bẫy ngọt ngào.Ngọt như cơn gió thoáng nhẹ thổi qua tóc, em giơ tay ríu rít trên xe như con chim sẻ , anh cười thầm chỉ đủ để em biết ...Không còn gì cả vì Hà nội không còn em của anh anh ạ...Hà nội sẽ vẫn còn em nhưng về sau này sẽ không như thế nữa ...
    Ngày em đi, mưa ngập đường , em biết anh đã đứng dưới mưa , lòng em còn ướt hơn đường ngập ...nhưng rồi nghĩ lại ...cũng chỉ là hư vô hết ...anh vô cảm với em chưa nhỉ ...em đang muốn vô cảm ...và đã thấy ...với anh ...
    "Đêm nay thời gian đứng im lắng đọng , cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng ...Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ , vì đường xa ...ướt mưa ...."
    Được PianoLove sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 09/10/2006
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k mưa, nhưng thích cái ảnh...
    [​IMG]
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với bạn Puss đấy, sao mà có nhiều ảnh đẹp đến thế!
    Hồi lớp 9 mình cũng từng đi dưới mưa mà không mặc áo (mưa) cùng một đứa bạn. Chả thấy lãng mạn tẹo nào... chỉ thấy vui như điên!
    Hồi lớp 11 mình và 2 đứa nữa kẹp 3 trên chiếc 82 gầm thấp của mình, phóng vút qua những vũng nước cao đến hơn chục phân trên những nẻo đường Hà Lội giữa chiều mưa giông chớp giật. Cười nói hớn hở. Vui gần chết.
    Bây giờ thì hết tuổi nhí nhảnh nghịch mưa rồi
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 24/10/2006
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vào 1 buổi chiều vừa mưa vừa lạnh của tháng 11 năm 200....trong góc 1 quán cafe trên đường LTK. Nó bên cạnh rủ rỉ kể chuyện "ngụ ngôn" cho mình nghe.
    Ngày nảo ngày nao trong 1 thành phố nọ có 2 con Nhím, 1 con boy, con kia đương nhiên là girl sống gần nhau. Mùa đông trời lạnh quá, lại mưa nữa giống hệt ngày 25/11/200.... sau công nguyên này. 2 Nhím đứa lạnh run cầm cập. "Làm thế nào để ấm lên bây giờ? 1 con hỏi. Sau 1 hồi 1 con (không biết là con nào) nảy ra 1 ý định. Phải làm sao cho 2 con ở thật sát vào nhau thì mới hết rét được. Thế là 2 con Nhím quyết định tiến sát đến bên nhau. Nhưng chị biết gì không? Nhưng cứ gần sát nhau lông của con này cứ đâm vào con kia đau không thể chịu được. Làm thế nào để gần nhau mà vẫn không bị đau nhỉ?
    Sau đó 1 thời gian, có 1 thằng người (dĩ nhiên không phải thằng Nhím) nghĩ ra một cách. Chỉ có 1 chỗ không có gai nhọn trên cơ thể con Nhím. Nhưng thằng người đó không chịu nói ra. Chị biết thằng người đó là ai không? Chịu thôi ai mà biết được. Là cái thằng chị đấy...
    (Lại) Nhanh thật đấy đã mấy năm trôi qua rồi,đợi mãi thiệp hồng của nó mà vẫn chưa thấy đâu.
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Em, như nhiều người ở đây, thích mưa. Uh, lãng mạn mà. Còn anh thì thế nào cũng được, ko hứng thú mà cũng chẳng hời hợt, nó còn fụ thuộc vào tâm trạng. Nhưng anh chả bao h muốn em đi dầm mưa cả.
    Em yếu, cứ mỗi lần như thế anh lại chỉ lo em sụt sịt cả tuần. Thế nên những ngày mưa, thay vì tìm cái lãng mạn như nhiều đôi lứa vẫn làm. Anh lại chỉ muốn cùng em ngồi 1 chỗ thôi.
    Lần đầu tiên 2 đứa đi dưới mưa là do ý trời. Mưa bất chợt, to, to lắm, táp rát cả mặt. Em ngồi sau, ôm thật chặt còn anh thì hối hả phóng đi tìm chỗ tránh mưa.
    Cung văn hóa rộng và có nhiều chỗ trú. Nhưng em lại ko thích đông người. Thật may, tư nhiên hai đứa lại vớ được cái mái hiên nho nhỏ. Không che được hết mưa, không lấp được hết gió nhưng chỉ cần như thế là đủ, em nhỉ.
    Anh vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Cảm giác hơi ấm len lỏi giữa hai cơ thể đang run lên vì lạnh. Còn nụ hôn ướt mưa thì cũng thật lạ. Ngọt, ấm áp, nồng nàn, cháy bỏng hơn. Và những giọt nước lăn dài trên má, trên tóc em nhìn iu lắm nhé. Dường như thời điểm ấy, cả thế giới này, cả mưa và gió chỉ thuộc về riêng anh và em. Tối hôm đấy em về, không ốm, không sụt sịt.
    6 tháng rồi em à. Có bao giờ em nhớ lại...

Chia sẻ trang này