1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, trời mát mẻ của những ngày cuối thu. Chiều, lang thang 1 mình. Chợt đi ngang qua hàng trà đá. Vẫn những cái ghế được làm từ những miếng xốp. Ghé vào, 1 cốc trà đá và một điếu thuốc. Lại lật ngửa ra khi ngồi vào cái ghế xốp. Nhớ đến 1 chiều mưa, hai đứa kiếm cớ để đi chơi, để được gặp nhau, để rồi gặp trời mưa như trút nước, và để rồi ghé vào quán trà đá này. Cái quán mà lần đầu tiên vào đó ngồi, nhưng nó là cái quán mà có lẽ sẽ rất lâu có thể quên được. Nhưng có lẽ em không còn nhớ quán này nữa rồi, và có lẽ em cũng đã quên những cơn mưa. Mùa hè hết lâu rồi, và những cơn mưa rào cũng hết rồi. Chờ mùa đông đến và những cơn mưa như cắt da cắt thịt, để ta có thể quên đi những cơn mưa rào.
    Anh ghét những cơn mưa, và không còn muốn nghe bài Đường xa ướt mưa nữa rồi. Nhưng rồi anh vẫn đi dưới mưa, vẫn nghe bài hát đó, vẫn nhớ cái tin nhắn : Em đang đi trên con đường mà hôm nọ mình đi và nghêu ngao hát. Anh vẫn vào quán trà đá để ngồi nhâm nhi 1 kỷ niệm, anh vẫn ăn món bún ngan trộn, và anh vẫn uống bia mỗi buổi chiều.
    Nhưng anh đi một mình, và không cần biết.........
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại là một ngày mưa. Mưa đá. Ngồi trong quán trú chân nhìn ra đưồng, nhìn thấy những hạt nước đá ném xuống mặt đưồng, ngập nước. Tung toé.
    Lãng mạn . Ừ thì lãng mạn. Nhưng đấy là cảnh, chẳng phải người. Mưa bao giờ cũng buồn. Dù là lãng mạn.
    Lạnh.
    Hà Nội một ngày mưa....
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừ định về thì thấy trời mưa, nghic bụng đợi tạnh mưa rồi về. Nhưng mưa mỗi lúc 1 to. Bỗng nghe rào rào, nhưng có ai ném đá vào cửa kính và đọc đâu đó trên internet hôm qua hay hôm kia Bắc Kạn có mưa đá. Chẳng lẽ lại lã mưa đá. Mở cửa nhìn ra đường nhìn trên hè phố những viên đá bằng hòn sỏi, bằng đốt ngón tay lấp lánh dưới đèn đường, trên hè phố. Không tin vào mắt mình nữa. Cúi xuống nhặt, hòn đá trong vắt, lấp lánh và lành lạnh...Ồ đúng thật. Sao lại có mưa đá vào mùa này nhỉ???
    Quay vào nhấc điện thoại gọi cho mẹ: mẹ ơi mưa đá! Mẹ có xem không? Rồi gọi cho H:
    - anh ơi! mưa đá! anh có nhìn thấy đá khôngmà sao lại mưa đá vào mùa này nhỉ?
    - Có nàng ạ, nhưng mà tôi đang lo không biết có bể kính ô tô không đây. Mà đương bắt đầu ngập rồi đấy, không về đi, hay sang đấy rồi đi ăn tối nhé?
    - Xời có phải đá hộc đâu mà lo....Thôi hôm nay làm con ngoan mẹ giỏi về nhà ăn cơm cho nó lành...
    Ngớt mưa kiếm được cái áo mưa, lao ra đường để xem lâu rồi có trận mưa to đường phố bị ngập thế nào. Chỗ thì ngạp đến mắt cá chân, chỗ thì ngập đến ngang ống xả, chỗ ngập ngang bánh xe. Dọc phố tỉnh thoảng có mấy gã đứng nhân thời cơ nước ngập kiếm chác của những người xe chết máy do lao vào chỗ bị ngập sâu. Những kẻ thừa nước đục thả câu...nhưng còn lâu mới kiếm được của mình...vì xe mình có chết máy đâu!
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu chỉ toàn mình ngồi vào viết. Dù rằng đang ở xa, chẳng biết Hà Nội thế nào. Cũng như từ rất xa, những ngưồi đi xa cách Hà Nội bao nhiêu nghìn cây số, vẫn nhớ và viết về HN nhiều hơn hẳn. Thì... xa mới nhớ
    Hôm nay gặp cơn mưa. Ba cơn mưa trong một ngày. Chợt mưa, rồi tạnh. Mưa theo những đám mây. Mưa không phải của Hà Nội.
    Hôm nghe Hà Nội trời nắng. Giờ lại thấy nói đang lạnh lắm.Không biết có mưa không.
    Vừa gặp đứa bạn, hỏi thấy nói không mưa. Theo dõi thời tiết...Mình lắm chuyện quá rồi.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm rồi, Hà Nọi mưa lất phất. Tối lại mưa to. Hé cửa, chỉ nghe tiếng mưa và nhìn ra ngoài một chút, chứ chẳng gọi gì là lãng mạn. Tối nay , nhìn ra ngoài trời. Vàng như ráng chiều, như đang trong mùa bão.
    Mưa...Của những ngày xa xưa...Chợt trở về.
  6. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa, lại mưa....tối thứ bảy.......cảm xúc buồn.......tình cảm và lý trí pha trộn........
    Nghe ''Mong anh về" của Thu Minh, chẳng bít có đúng cảm xúc thật của mình không.........
  7. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Luôn có bên em mà, chỉ lo không phải là anh thôi! :(
    Vẫn chờ một ngày mưa...
    Được Nobitaz sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 05/03/2007
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hai hôm nay Hà Nội mưa. Nhìn những đám mây xám trôi rất nhanh, trời tối sầm đi. Thế là mưa đến. Cứ mưa là mưa. Lúc nhỏ liu xiu, lúc ầm ầm.
    Mưa cho mát. Mấy hôm nay nắng lắm rồi. Ngồi nhìn mưa lại đột nhiên thấy lãng mạn. Mùa hè mà trời không chói chang, không mệt mỏi, vậy là tốt rồi.
    Tháng bảy. Sắp vào mùa mưa bão.
  9. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mưa
  10. barca2

    barca2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    và hôm nay cũng là 1 ngày mưa như thế. Mưa từ nửa đêm, sáng dậy vẫn mưa, nghỉ 1 tẹo vào buổi trưa rồi đêm đến lúc này đây, những cơn mưa lại tiếp tục

Chia sẻ trang này