1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mưa ,thích nhưng quá bận nên không có thời gian nhìn lên xem mưa to đến đâu và hết lúc nào cũng không biết nữa.
  2. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  3. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mưa, em thích lắm... thích dầm mưa và ngắm mưa cùng 1 bạn nào đó, hoặc ngồi cafe 1 mình trên tầng gác và nghe nhạc Trịnh!
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ............
    Yêu mưa, thích mưa... hihi
  4. hani588

    hani588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày hôm nay nóng bức quá .. bao h mới có cơn mưa ...
    à.nhưng đừng mưa vào ngày vui nhé ... để còn chụp ảnh chứ
  5. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa rồi, mưa lớn quá, em ngồi một xó ol và than thở...
    Yêu mưa lắm, nhưng mưa cứ làm em đau đầu cơ ý.... Mưa ơi............
  6. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mưa mát quá nhưng tiếc là hơi sớm đúng lúc mình đang ngủ nên ko tắm mưa được, tiếc thật.
    ----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hãy tưởng tượng vào một buổi tối khi ta ngồi trong phòng chỉ một mình, đột nhiên ta thấy lan toả trong không khí một cái se lạnh nhẹ nhàng và một mùi không thể lẫn đi đâu được - Mùi Mưa - không thể miêu tả bằng lời, không thể ngắm nhìn, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc. Và thế là Mưa. Tiềng nhạc không lời hoà với tiếng mưa cùng một ly cà phê nóng tạo nên một không gian và giai điệu chỉ có một? mênh mang, xa vắng, buồn, cô đơn và lạnh tê tái?
    Ước gì được là những hạt mưa, trong trẻo, vô tư, bất chợt, vô cớ, tự do, phóng khoáng, ào ạt, xối xả, cuồng nhiệt và mê mải hay là tí tách, nũng nịu và đầy nội tâm.
    Mưa à, ta muốn được trở thành mưa....để được cùng với gió rong chơi khắp nơi, không có giới hạn về không gian, thời gian, tình cảm và lí trí, chỉ có những giọt nước cứ rơi và cứ rơi, đọng lại vương vấn thì thầm với lá hay tan ra như những giọt nước trĩu nặng tâm tư rồi hoà vào nhau thành nhiều dòng chảy ....trôi đi về đâu đó không biết trước, lang thang, tự do, vui vẻ, ko âu lo mà thẫn thờ mỗi khi đi qua 1 cái gì đó, liệu có phải là rất thú vị?
    Cứ mỗi lần lang thang trong mưa, những giọt nước tạt vào người gây nên thật nhiều cảm xúc...muốn tan ra theo mưa hay muốn chạy cùng với mưa đi bất cứ nơi đâu.....vui thật vui, lòng ta hát cùng tiếng mưa
    Hỡi mưa, sao mi đáng yêu thế, ta muốn được trở thành mưa!!
    (1 đoạn trong blog của mình, mình rất thích mưa và ngắm mưa.....chia sẻ với những ai cũng thích mưa....)
  8. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Mưa rất to! Tớ mặc áo mưa đi làm!
  9. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ui..ui..nghe cũng đủ thấy lãng mạn rùi

Chia sẻ trang này