1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đi dưới mưa dường như những kỷ niệm về bạn lại tràn về trong tâm trí . ngày xưa mỗi khi trời mưa bạn rất thích đi dưới mưa và bọn mình coi đó là một chuyện không hay giờ đây mình cũng thích đi dưới mưa để biết rằng mình cô đơn đến thế nào
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    e này hồn nhiên nhỉ.đội mưa về luôn có phải hơn hok....mất mấy công đoạn cuối cùng cũng ướt.
  3. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng
    Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
    Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời .....

    romantic chưa mấy pác !
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời HN hết mưa nhưng các tỉnh khác thì đang ''thừa'' nước.
    Nắng lên mang đi những cái ẩm mốc mà cả tuần mưa để lại :)
    Enjoy life
  5. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trời mưa. ngồi trên bậu của sổ hoặc trú mưa dưới hiên nhà, hút 1 điếu thuốc vina và nhớ về những người bạn.
  6. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Híc. Nhớ về một đêm mưa của 10 năm trước. Chính xác là mùa thu năm 1997. Mưa như trút nước. Đường Kim Mã ngập nửa thân xe máy. No vấn đề, hồi đó có chú Win 100 nên vẫn hùng dũng ép côn vượt sông cạn, đưa nàng về. Đến cửa nhà, thấy cả bố mẹ nàng lẫn cô chị đang hằm hằm đứng chờ. Tá hoả nhìn đồng hồ: 22h40''. Híc, lúc xin phép đưa nàng đi chơi, hứa là 21h30'' có mặt ở nhà. Tại trời mưa chứ đâu tại mình thất hứa. Kết quả: cấm vận. Hậu quả nhỡn tiền: sáng mai mang xe ra sửa, thiệt hại gồm: lột biên, cháy lá côn. Sửa xong ông già điên người mang bán mất. Ôi con xe đầu tiên của tôi...
    Cách đây ít hôm, đi qua phố Nhà Chung, thấy nàng đang ngồi ôm con bán hàng mỹ nghệ lưu niệm cho Tây ba lô. Thấy lòng nhói lên cảm giác khó tả. Hà thành cũng đang đổ mưa, những cơn mưa xối xả như năm nào, nhưng người xưa đâu có còn như xưa. Ôi mối tình đầu trong trẻo của tôi ơi...
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này hơi buồn, chả biết đến bao giờ HN hết ngập, nhưng mưa mà được đi cùgn người yêu thì cũng khá lãng mạn
  8. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ bác thấy có chuyện nào gắn với mưa mà vui chưa? Bởi vậy, em kết câu hát này lắm:
    "Trời làm mưa cho phố vắng mêng mang
    Cho lòng khơi nỗi nhớ..."

  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện này hơi buồn, chả biết đến bao giờ HN hết ngập, nhưng mưa mà được đi cùgn người yêu thì cũng khá lãng mạn
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Vậy chứ bác thấy có chuyện nào gắn với mưa mà vui chưa? Bởi vậy, em kết câu hát này lắm:
    "Trời làm mưa cho phố vắng mêng mang
    Cho lòng khơi nỗi nhớ..."

    [/sign]
    [/quote]
    uhm câu trên hay đấy, hơi man mác buồn
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chỉ nhớ là hôm qua, hôm kia mưa- ảnh huởng của bão. Tối hôm kia? Gió mưa ào ào, kính của rơi loảng xoảng. Thấy giá trị của sự bình yên khi có một mái nhà...
    Mưa, là mưa của ngày nào đó trước. Đặt Lib ngồi ngắm mưa, chơi với chạm vào vài giọt nước mưa lạnh buốt. Nước mưa như nước mắt.
    Chợt nhớ. Ngày mưa to ấy chính là ngày Ngâu. Bao nhiêu năm mới có một ngày mưa rơi nhiều thế. Ngày Ngưu Lang - Chức nữ gặp nhau. Đời mình đã có bao nhiêu chuyện gắn bó với mưa rồi nhỉ. Chẳng phải, có lẽ tại VN mưa nhiều quá, nên lâu lâu ai cũng dính đến mưa.
    Sắp rằm tháng 7. Ngày xá tội vong nhân. Thấy lòng như chùng xuống. Mình chẳng biết gì về cúng bái, chỉ biết tâm niệm trong đầu: Phải sống tốt.
    Mỗi một đợt mưa to, trong trí nhớ lại hiện ra một điều gì đó. Một điều dang dở và không vui. Biết làm sao được.
    Khi nước mưa cứ giống với những giọt nước măt, mãi rơi nhiều thế...

Chia sẻ trang này