1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Là người lãng mạn, nhưng hum nay lại nắng to... cứ click vào và post thử cái coi
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa, tí tách giọt cafe và những bản nhạc Trịnh. Không hiểu sao tôi vẫn thích như vậy. Nếu đi trong mưa, tôi thích để những hạt mưa vương trên khuôn mặt, cảm giác thấy mình bỗng được gột rửa, sạch bong những bon chen của cuộc sống thường nhật
    Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỉ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày đi chơi dù rất mệt nhưng em vẫn muốn đi tiếp.1 kế hoạch dài cho 1 buổi tối và rồi cơn mưa bất ngờ ấp đến.Đang phân vân đi chơi típ hay không thì đt kêu.Anh cú đi lượn mưa.Bình thường thì em không thèm đi đâu,nhưng vì anh sắp đi nên nể lắm đấy.Cũng thú vị thật,lượn khắp Hn ,nhìn thiên hạ chạy mưa,đúng sở thích của em mà.Đấy cũng là lần đàu tiên em ngồi ở 1 quán cf xa đến vậy,đi mua hoa ở Nghi Tàm(mỗi tội hoa vừa đắt,vừa ít vì mưa).Nhưng mà mưa luôn không hợp với em dù dưới hình thức nào.
  4. phuongha2203

    phuongha2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  5. hoacat1841

    hoacat1841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới lại lang thang trên mạng .. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan khiến mình cứ bị quay như chong chóng chả còn lúc nào mà tĩnh tâm lại nữa.
    Hôm nay bỗng dưng cảm thấy trong lòng ...thật lạ ..cái gì đó như là một nỗi buồn man mác ... trống trải làm sao ấy.. có lẽ bởi vì .. MƯA chăng ?
    Hà nội hôm nay một ngày mưa ... mưa bão ... vừa đi ra ngoài dính chút nước mưa vào mà cả người cứ lạnh run lên ...
    Mưa bao giờ cũng đi cùng với nỗi buồn phải vậy không nhỉ?
    Mình cảm thấy dường như nỗi buồn này cứ càng ngày càng lớn lên thêm ... mình sợ ... sợ nó sẽ nhấn chìm mình mất ... cảm giác thật ngột ngạt... muốn vùng thoát ra nhưng lại bất lực vì cảm giác như mình bị mất hết sức lực ... Một cái gì đó như đang tan ra ??????? Mình thật sự không biết đó là cái gì nữa

  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mùa thu trắng - Cafe đắng...
    Người HN đang ngồi ở Thanh Hóa, uống cafe nhớ mưa Hà Nội quá...
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa mưa rơi nặng hạt. Ghé vào 1 CH để hỏi về 1 món đồ cần mua hộ. Bất giác thấy quán cafe bên cạnh có 2 người ngồi đó, ngắm mưa. Thèm cái cảm giác đó. Giữa những tất bật của cuộc sống, đâu đó vẫn còn những nốt lặng
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm mưa thấy trời cứ sầm sì.Hoa điệp vàng rơi hết vào mũ. Nhưng mưa chưa to lắm thì phải. Mình thích mưa to.
    Sắp sang đông.Mưa sẽ lạnh lắm đây.
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    thích lại được đi mưa với ấy.
  10. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mặc áo mưa ..... Không phải tôi thích trơi trội - Không phải tôi thích nổi bật - Không phải tôi điên - Tôi cũng không cố gắng gây ấn tượng với ai đó ---- Đơn giản lắm - Vì tôi thích mưa HN - Tôi thích đi trong mưa - nghe hoà tấu = cái walkman cũ kĩ của mình .... Vì khi đó, mưa như 1 nhạc cụ cùng hoà âm trong dàn nhạc .... Nó làm tôi thấy vui.

Chia sẻ trang này