1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có lần đã nghe giọng Walknam rồi nhỉ ?
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa nè.Muốn đi lang thang cùng người đấy quá.
  3. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái mưa mùa đông ở Hà Nội. Mưa không to lắm nhưng mà rét cắt da cắt thịt, mưa làm cho mọi người ta vội vàng, làm cho người ta muốn trở về với tổ ấm của mình. Nhưng lúc trời mưa như thế, đường vắng, những ánh đèn vàng chiếu qua rặng cây xà cừ đã trăm năm tuổi, nó làm cho người ta như cảm thấy một Hà Nội nguyên sơ, một Hà Nội đã mất từ bao nhiêu năm rồi tự nhiên trở lại.
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày mưa nữa.1 ngày mà thấy nhớ anh lắm.Được đi mưa cùng anh bây giờ thật là xa xỉ nhỉ.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trận mưa này to hiếm có. Từ đêm qua. Ngủ chập chờn, mưa rào rào. Sáng dậy sớm, đi mưa vào bênh viện. Trưa, nước ngập đến đầu gối. Vậy mà chả lãng mạng được. Đâu cả đầu.
    Xe chết máy đầy đường. Nhiều người không đi làm. Trẻ con được bố mẹ cho ở nhà. Chợt nghĩ đến trượt nước.
    Mưa... Được khuyến khích về từ 15h30. Ngoầi trời mưa, buồn buồn. Phòng bật to nhạc ngồi nghe, ăn kẹo, bánh gấu. Thấy buồn cười...
    Mưa.. mưa.
    Giờ chỉ hơi lãng mạn chút thôi.
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bố ốm nặng ! Bay vội từ Sài gòn ra. Hơn 2 tiếng vật lộn với chiếc xe taxi mà ko thể về đên cơ quan - lội nước gần 2 km mới đặt chân đến phòng làm việc được. Xe máy ngâm nước ko ổ được máy . Mẹ già chăm bố trong bệnh viên, con trai phải nằm lại nhà Bà ngoại, vợ và con gái dúm dó nhìn nước tràn vào tầng 1 ở nhà. Mình nằm co ro ở CQ. Ôi những gì thân thương nhất của Hà nội bị đảo lộn vì cơn mưa quái ác và có lẽ vì những điều mà nhiều người nói và chưa dám nói trong chủ đề bạn ghét gì.... Mọi người gọi điện thoại nhắn tin an ủi nhau trong bất lực
    Bất lực nằm trên sàn phòng làm việc và chợt nghĩ dại : Nuớc lụt thế naỳ nhỡ Cụ Rùa không biết gì lại nổi lên đi lang thang thăm phố .... không dám nghĩ tiếp nữa
    Rồi sẽ có những kiểm điểm, những thẳng thăn phê bình thậm chí cả những dự án đầy tinh thần trách nhiệm như xây dựng lại hệ thống thoát nước ( kiểu như đang diễn ra tại Sài gòn), di rời thủ đô, nâng cao năng lực này nọ....
    Nhưng hãy nằm ở ngay trong lòng Hà nội, bất lực nhìn Gia đình , người thân và những điều thiêng liêng nhất của Hà nội bị tàn phá ! Không thể lãng mạn nổi nữa rồi
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 01/11/2008
  7. chatnq

    chatnq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, các bạn hãy hình dung giữa lòng thủ đô là các kênh rạch và biển hồ, trẻ con thì ra học bơi, các đôi trai gái thì mang vịt ra đạp.. 90%cán bộ công nhân viên và sinh viên nghỉ học... giá cả tiêu dùng tăng vùn vụt... chưa bao giờ lại bi đát như hiện nay !
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi chán chưa. Chẳng trách được trời mà chỉ trách người thôi. Trời vẫn cứ mưa mãi
  9. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 20 năm mới có 1 trận mưa lớn như vậy. Hồi đó mưa gần 1 tuần mới hết, nhà mình ngập đến nửa nhà so với bây giờ thì ko ngập đc vào nhà nữa nhưng mực nc gần bằng ngày xưa. Trận mưa lần này hơi khác thường là hối đó mưa chẩn bị vào Hè thì lần này mưa chẩn bị vào Đông và rất hiếm khi chuẩn bị vào đông Hn lại có 1 trận mưa như vậy nếu ko chịu ảnh hưởng của 1 trận bão hay áp thấp nào cả.
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Thương mấy đứa bạn mình quá.Đứa nhà dột,đứa ở khách sạn,đi dạt nhờ vì không có đường về.Đứa về được nhà thì không ra được nữa vì bao quanh nước.Khổ thân những người bạn iu của mình quá.

Chia sẻ trang này