1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mưa suốt. Thấy thật là hay khi trời cứ mưa những lúc người ta đã đang có một chỗ trú. Không mưa và lúc 7h30, 11h30, 1h30, 5h. Trời mưa mà cũng có chọn giờ cơ đấy.
    Mưa từ đêm hôm kia. Nghe mưa cứ ào ào ngoài cửa sổ. Ngớt một lúc, rồi lại có một đợt mưa mới. Mưa rất to. Có lẽ đã hơn một năm không nghe mưa như thế. Ngày mưa, nếu là ngày xưa...sẽ có ai đó đang lang thang ngoài đường- kể cả khi đêm đã khuya lắm. Bây giờ, chẳng ai còn lãng mạn, chẳng có thời gian nhớ về mưa. Chúng ta sẽ ở trong nhà, ngủ ngon, thậm chí chẳng biết rằng- ngoài trời đang mưa to lắm.
    Bầu trời đến hôm nay vẫn trắng đục. Nghiẫ là đợt mưa đầu mùa này vẫn chưa chấm dứt. Mưa, và gió. Nên trời cứ se se lạnh và đường cũng nhanh khô. Thấy đường bớt đông hơn...
    Mưa. Đưa bàn tay qua cửa sổ hứng đầy nước mưa lạnh buốt. Nghe những âm thanh nhịp nhàng, và nghĩ mông lung. Chẳng ai còn thức, chẳng còn người nào để có thể nói được rằng: Trời đang mưa đấy.
    Mưa, dù thế nào, vẫn như những giọt nước mắt. Rồi sau đó, nỗi buồn sẽ tan biến đi.
    Như thời gian vậy.
  2. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Nếu bốc phét thì cũng nói chẳng thua cảm xúc lâng lâng của ai .
    Với tôi , mưa là mưa ... vậy thôi
    Lúc trong mưa , tôi mong sao sớm được về nhà , bởi đi trong mưa vừa lạnh vừa bẩn vừa nguy hiểm
    Lúc đứng dưới ô trong cơn mưa đông giá lạnh , tôi thấy tôi thật may mắn , và tôi thấy cái ô quá to , cái ngày ấy , cái ô quá to với cô bé lớp 11
    Cơn mưa đêm mùa hè ... phả tới tấp vào cửa phòng những giọt nước mát lạnh , nhìn vào màn đêm chỉ có tiếng mưa, thấy trống vắng
    Một cơn mưa xuân, đêm đó mưa ko to , nhưng người nằm trong chăn thỉnh thoảng nghe gió đập mành mành ngoài hiên , bởi muốn sớm mai việc đầu tiên làm trong ngày là nhắn tin cho một ai đó , đơn giản thế thôi .
    Còn ....... từ lâu rồi , tôi biết cảm giác trong mưa của tôi chỉ là ướt và lạnh .......
  3. PunyPrincess

    PunyPrincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng chẳng biết cảm xúc của mình sẽ ra sao nếu bây giờ 1 trận mưa ập tới.
    Kinh nghiệm những lần trước là lúc vui lúc buôn, lúc nhớ lúc không.
    Đi cùng người ấy của mình thì mưa to tới đâu cũng ko sao. Lúc chỉ có 1 mình thì ghét trời mưa lắm, lạnh và buồn dã man.
    Có lúc mưa lại chỉ muốn ngồi ôm mẹ cho ấm.
    Nhiều nhiều cảm xúc lắm! Kể hổng hết! Hi Hi
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Mưa bụi nhạt nhoà trôi hết tình tôi, nay người đi rồi tôi biết tìm đâu,..." Cứ đi trong trời mưa bụi, lành lạnh lại thấy cái cảm giác ấy. Cô đơn, trống vắng, tiếc nuối 1 điều gì đã xa.
    Đêm 30 Tết trực ở cơ quan, uống bao nhiêu rượu chúc Tết của các phòng ban đến chúc Tết rùi lại đi chúc Tết lại các phòng ban khác, trời mưa nhè nhẹ, cũng ướt người, nhưng cũng chả buồn khoác áo mưa, ngửa mặt lên trời, để cho từng hạt mưa mơn man rơi vào mặt, cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Thầm chúc cho mọi người ở nhà hạnh phúc, chúc cho cuộc đời sẽ ko còn ai cô đơn, lẻ loi như mình. Cuộc sống luôn tiếp diễn, nhưng kỷ niệm mãi luôn mang theo
  5. khonggiongaica

    khonggiongaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin chép tặng các bạn yêu mưa một bài thơ. Tui không nhớ rõ tác giả, và đã lâu rồi nên nhớ không chính xác. nếu bạn nào biết bản gốc và biết tên tác giả, xin vui lòng bổ xung. Bài thơ này chép trong sổ lưu bút của một người bạn học phổ thông thời xưa thật là xưa ....
    Mưa
    Mưa chút lá vàng xanh mộng ảo
    Mưa rơi trên mái ngói xa vời
    Mưa chầm chậm thả mình trong vắng lặng
    Mưa thì thầm ngỡ câu chuyện từ xa
    Em ở đâu phố nhỏ mưa nhòa
    .....
    Lá bàng xanh trời xanh rươm rướm ướt
    Chẳng hiểu vì sao giá đừng quen nhau
    Em sẽ như hạt mưa câm lặng
    Màu lá xanh mưa có biết đâu
    Chẳng hiểu vì sao giá đừng yêu nhau
    Em sẽ như hạt mưa ngày ấy
    Dù không yêu cũng không hề nhận thấy
    Những điều cay đắng ở trong tim
    Tình yêu đầu ai nỡ lãng quên
    Nhưng em nhớ làm chi thêm chua xót
    Tôi không phải là người em mong ước
    Xin hãy coi tôi như hạt nước bên thềm
    Chiều hôm xa em
    Em không nói nhưng mắt em là tất cả
    Tiếng mưa rơi cứ dội hòai trên lá
    Tiếng của lòng tôi hối hận suốt đời
    Nếu mai đây em có gặp một người
    Nếu hạnh phúc tìm đến em giản dị
    Thì em hãy tin ở trên đường thiên lý
    Tôi sẽ vui thầm gạt lệ trả về em ...

    Được khonggiongaica sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 05/06/2009
  6. thaitute

    thaitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đi trong mưa thích nhất cái cảm giác mưa bắn mạnh vào người như kiểu kim châm ấy
  7. mrchum

    mrchum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mưa nhiều quá thì ko dám mang máy ảnh đi chơi...
  8. phviet187

    phviet187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất Hà Nội những ngày mưa. Đường thì lụt tới lụt lui, lụt vào đến tận nhà. Chỗ nào không lụt thì cũng nhầy nhụa bởi những công trình dang dở
  9. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MƯA HÀ NỘI

    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em
    .
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...
    .
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    .
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi...
    .
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!
    (Nguyễn Trung Thu)​
  10. Platium

    Platium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi nhà . ngoài trời đang mưa to gío cũng mạnh .vào đây nhơ lại chuyên xưa cái nhỉ .thíc hà nội của ngãy xưa hơn bây giờ .cài thời mà xe đạp nhiều như xe máy .xe bus thì nhìn như cái xe mấy bà đi chơ đấy không dám đi . ngày ngày đạp xe 12km từ Trôi ra Nguyễn tất thành học . có gặp trời mưa thì cũng cú thế đạp .mưa đến nỗĩ không nhìn thấy đường thì mới chị dừng xe . có hôm mưa to như tát nứoc vào mặt rát kinh khủng như có ngưòi tát vào má vậy . càng những lúc như vậy thằng nào thằng đấy lại càng đặp xe nhanh như thư cảm giác mạnh vậy .

Chia sẻ trang này