1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mưa, ướt cả kính cửa sổ, đang trong văn phòng, kiềm chế hết mức. Thôi đành, nhìn nước mưa lăn dài trên kính, tập trung vào công việc tiếp, có muốn cũng không thể chạy ra mà hứng mưa cho đến lúc ướt nhẹp được.
    Mà sao cứ lúc nào mưa, thì hoặc là vừa đi về, cất xe vào nhà, lười không muốn kéo ra, không thì cũng là lúc bị tóm dính ở một nơi quái quỷ nào đấy. Thèm thế, một lần bước trên con đường mà xung quanh ngập tràn cái âm thanh tí tách, rào rào...
  2. muihech_8x

    muihech_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần,Hà nội lại mưa.Mưa rả rích có lẽ là sẽ cả ngày nữa.Lại sẽ ngập thôi.Giá mà được ngồi cafe với nhóm bạn buôn chuyện nhỉ
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tưởng mưa cả ngày, thế mà bây giờ trời lại nắng nắng rồi. Vừa nắng, vừa gió. Mát. Có lẽ là một ngày đẹp trời.
    Có thể trong tuần sau, sẽ ngồi ngắm mưa ở một nơi nào đó. Tuần sau, chắc chắn sẽ mưa.
    Mình thích mưa cực. Nhưng mà giờ chẳng viết được gì nữa. Buồn ơi là buồn.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thấy thích nick của bạn nài , thật đấy
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội một ngày mưa...
    Mưa từ đêm hôm kia. Để rồi mưa cả gnày hôm qua. Mưa cả ngày hôm nay....
    Đường ướt. Mưa hắt hết vào mặt.
    Bật cười khi nghe Con đường mưa. Lặng im ngắm những cơn mưa ngoài của kính. Lúc gần như không có, lúc lưa thưa như những đốm nhỏ tí xíu, lúc rất mau. Nhìn mưa rơi trên mặt nước. Nhìn gió thổi lá cây lào xào. Nhiều gió lắm. Nhìn cả những đám mây xam xám trôi rất nhanh.
    Đi loanh quanh. Cũng được một vòng. Người ấy hỏi có muốn đi mưa không. Một câu hỏi không bao giờ nghĩ sẽ được hỏi, và câu trả lời của mình lại còn bất ngờ hơn: Không. Sao mình không thích đi mưa, hôm nay?
    Vì chúng ta chưa bao giờ đi mưa cùng nhau, nên trời mới mưa nhiều thế? Vì cứ mãi loanh quanh với những chuyện quá khứ, nên mới thấy đẹp thế? Chẳng có gì rắc rối, chẳng có gì bất an. Mỗi người một cuộc sống của riêng mình....
    ...luôn sợ nói chuyện với mình. Từ ngày xưa, cho đến cả bây giờ. Khó đến vậy sao? Thế cho nên mới có nhiều điều đáng tiếc. Đáng tiếc...Tiếc gì đâu. Khi hiện tại ổn thế. Vậy nên mình mới nói ...không hiểu gì cả. Cái gì vốn có thì vẫn có, không cần nói vẫn hiểu. Chỉ là những chuyện sau này, chỉ là sự lựa chọn... Và mình vẫn chưa bao giờ nói về sự tha thứ.
    ...vẫn chưa biết tên bài hát. Đôi lúc tự hỏi, liệu có nên nói...khi mà cho đến tận lúc này, tên bài hát vẫn là những điều mình có.
    ....
    Lan man....
    Rôi thì mưa buồn. Nhìn bộ 3 mấy vật nhỏ nhỏ treo lủng lẳng thỉnh thoảng kêu lọc cọc. Tự hỏi, nó vẫn nằm đấy, hay chỉ...hôm nay?
    Có một sự thay đổi, nhưng chưa tiện hỏi, so với lần gặp trước.
    Mưa....
    Từ khi bắt đầu gặp cho đến lúc chia tay. Từ khi rời HN cho đến lúc trở về.
    Chúng ta đã ngắm mưa 8h đồng hồ.
    Từng có bao nhiêu cơn mưa?
    1?
    2?
    3?
    Chờ một người mình tin tưởng nhất. Xem sẽ nhận được cái gì...
    Một năm mới đang sắp đến rồi.
  6. xhung8x

    xhung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hihi
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Thấy gió lành lạnh. Nghe tiếng lào xào. Thò thử tay ra cửa sổ. Mới biết là trời đang mưa.
    Nhìn trời thế kia thì chắc là mưa rồi. Nhưng sao nghe mưa hôm nay cứ buồn buồn. Mưa không to lắm, chỉ tí tách thôi. Không phải là những cơn mưa nghe đã thấy buồn, dù mặc áo mưa cũng sẽ ướt. Mưa tháng 3 như thế này chỉ như một cơn mua trái mùa. Lành lạnh, nhưng cũgn bỗng nhiên làm người ta suy nghĩ.
    Mưa bây giờ chẳng mấy khi còn thấy lãng mạn.
    Có thể, tại thấy hiện đang không yên ổn.
  8. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ngày mưa, buồn man mác. nỗi buồn ko tên!!! haizzzzz.........
  9. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Theo đường link trên nick của một người bạn, lần đầu tiên bước vào box này. Box của những người yêu Hà Nội, một tình yêu thế nào nhỉ ? Hơi độc đoán, hơi ích kỷ nhưng nồng nàn và tha thiết.
    Vào đây, gặp rất nhiều nick quen thuộc, bất giác mỉm cười, mình là một người Hà Nội quá vô tâm chăng ?
    Chưa bao giờ dám nhận mình là một người lãng mạn, chỉ là hơi lãng đãng 1 chút thôi. Hôm nay, Hà Nội mưa, mưa fùn, lép nhép...
    Mưa không đủ to để làm ướt áo em...
    Ngày bé, mỗi lần mưa, đi học, không thích đội mũ vì cứ nghĩ rằng những hạt mưa đậu lại trên tóc mình sẽ tạo thành 1 chiếc vương miệng thuỷ tinh mưa cực kỳ đẹp. Chỉ trong fút ấy thôi, em sẽ trở thành công chúa, con gái của hoàng hậu mưa....
    Hà Nội, Hà Nội mưa....và anh ngày ấy, khuôn mặt đẫm nước mưa cùng nụ cười ấm...
    Hà Nội, Hà Nội mưa...bây giờ...anh đã xa...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sau cái nắng ngột ngạt và mệt mỏi đến kinh khủng, Buổi tối, trời đổ mưa. Tắt cái điều hòa bật cả ngày, mở rộng các cửa, cho gió lùa. Mưa rào rào, gió lộng, nên hắt cả vào nhà. Cứ ngập ngừng, mở, khép hờ...đóng kín.Một vài lần...rồi quyết định mở cửa. Nước mưa hắt vào-kệ. Vài tia chớp, vài tiếng sấm đì đùng. Một cơn mưa đầu hạ, dễ chịu cho tất cả mọi người.
    Có một chút gì đó thôi thúc, muốn nhắn tin để nói với một người, rằng: Trời đang mưa. Nhưng cuối cùng chỉ gửi lại một vài lời off YM, chẳng liên quan gì đến thời tiết.
    Mình thích những cơn gió thổi những giọt nước mưa, lúc bất chợt bắn vào người. Không nhìn, nhưng cảm nhận được, đó là những giọt lạnh, nhỏ xíu, li ti. Bao nhiêu năm rồi, vẫn thích mưa như thế. Bao nhiêu năm rồi, mưa luôn có cảm giác buồn...
    Mưa ơi mưa...

Chia sẻ trang này