1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mưa rào mùa hạ, đóng bộ chỉnh tề, trèo lên xe máy, đi ra Hồ Tây, gửi xe (định đi bộ một chút). Trời tạnh mưa. Bực mình thế không biết. Đành mặc áo mưa đi về. Đời dog.
  2. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa mưa Hội :( :( :(
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chiều, vừa ăn uống chia tay Bec xong thì trời đổ mưa. Mưa to...
    Bec nói làm mình nhớ đến "Go home" trong phim ET. Go home and good luck nhé!
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vừa rời cơ quan thì trời tối sầm. Cố gắng nhanh nhanh đi đón Lib, hy vọng về trước cơn mưa. Lúc dắt ra đến cửa lớp, thì mưa ào ào. Chật vật với đai buộc. Mưa quá to. Đi rất chậm, vì chẳng nhìn rõ cái gì phía trước. Ướt cả quần lẫn áo.
    sms kêu ca. Thời tiết mà, ai mà hiểu được nhỉ. Nghe dự báo cả tuần này sẽ mưa.
    ...
    Nghĩ về những cơn mưa sắp tới. Trong khi đầu óc đang không có chút nào hào hứng thế này. Có nghĩa là sẽ dễ buồn.
    Thế mà, vẫn luôn thích mưa. Bởi nó cũgn dễ buồn, như mình?
  5. BloodPeony

    BloodPeony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mưa to vào, mưa long trời lở đất.Gió to vào, gió bay cây bạt mái,mưa rát mặt, trời đất tối sầm...10 năm trước, đạp xe 1 mình dưới trời mưa như trút, cảm giác sẽ thật tuyệt. Bây giờ muốn trời đổ mưa thật to, mưa từ sáng đến chiều, mưa từ chiều đến tối, mưa từ tối đến hết đêm, chỉ để đến ngay mai trời sẽ mát mẻ, không cần bật điều hoà, 2 đứa nhóc nhà mình sẽ không bị ốm. Trời phụ lòng người mà, sao hôm qua mưa to như thế, mà đến hôm nay đã lại nóng rồi. Thời tiết thất thường như những người tôi từng yêu. 10 năm rồi, chắc là mình đã chai sạn, hay mình chưa bao giờ là 1 người lãng mạn.Hay cũng có thể vì mình quá lãng mạn, nên mình sợ. Cay mũi,lãng mạn dâng lên đến mũi, và sắp trào ra mắt. Không thể để nó trào ra, không thể lãng mạn được nữa. Không viết nữa.
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu được nữa rồi...Mai mình phải cho mưa mới được
  7. tocmaydaopho

    tocmaydaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mưa , mưa có quá nhiều kỷ niệm buồn với mình, đi dưới mưa là lại nhớ cảnh cũ , người xưa với tấm lưng ướt lạnh vì mải che ô cho mình, rồi ...mắt lại nhòe đi vì ...nước mưa...rồi chỉ thấy buồn buồn....(ghét cái lúc mình sến)
    Mưa rào còn thik chứ mưa sụt sùi thì buồn chít!
    Mình có cậu bạn mà cứ mưa là đi dạo một mình rồi về lăn ra ốm, sợ hắn thật! Con trai j mà lãng...xẹttttttttt:P
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trời trở nên sầm sì, mưa lúc nào không biết. Mưa không nhiều. Chỉ cảm giác rằng hôm nay quả là một ngày ảm đạm. Không nghĩ đến điều gì. Ra ngoài đường mới nhớ rằng mình quên không mang áo mưa. Và tự hỏi rằng mình sẽ có hứng thú gì khi trở về? Xem ti vi? Đọc báo hay truyện? Hay đã đến mức phải rủ một ai đó ngồi nhấm nháp nỗi buồn? Không biết, bây giờ chưa có dự định gì.
    Ngoài trời, tiếng mưa rì rì. Nghĩa là không to, nhưng chắc là mau. Có thể là xe sẽ ướt, người sẽ ướt. Cây và đường thì chắc chắn là ướt rồi. Mình ghét cơn mưa trong tiết trời thế này. Như không còn hứng thú hay niềm vui để sống nữa.
    Cõ lẽ chỉ tại ngày hôm nay không đẹp trời. Có lẽ chỉ tại đáng nhẽ ra phải vui thì lại cứ chộn rộn bất an. Có lẽ là cũng do một phần dự định đã đặt ra rất khó thực hiện. Có lẽ tại không gian.
    Trời mưa, trời lạnh. Nhà thì vắng. Và người thì đang không ổn. Cho nên, rất ghét trời mưa.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đầu chiều, trời bống nhiên tối sầm. Mây đen đằng xa như những đám khói mỏng, trôi rất nhanh. Rồi nghe mưa rào rào. Trời rất nhiều gió. Bước chân ra khỏi cửa, nước mưa chảy thành dòng trên đường. Mưa xối xả, tạt vào mặt đau rát. Chẳng nhìn thấy gì, gió liêu xiêu. Thấy lá đầy đường, và cả lá đang rụng. Mình vốn thích gió, mưa, lá...
    Xem dự báo thấy ngày mai, ngày kia trời lạnh và còn mưa to. Cứ ra khỏi nhà là thấy ngại rồi.
    Bây giờ, trời hình như đã ngớt mưa và sáng lên. Chỉ còn thấy gió.
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đang định về thì trời tối đi, rôi mưa đến. Chờ hơn nửa tiếng, mưa vẫn chưa ngớt, nên đành đi về. Lấy áo mưa, thấy khó chịu. Mưa khá to. Lại ướt.
    Trên đường, những hàng hoa rong chơ vơ giữa trời mưa. Mưa, hoa trông lung linh hơn, mới hơn, nhưng cũng có thể dập nát. Về đến nhà, mở toan cửa cho đỡ ngột ngạt, rồi online. Đọc hnững thứ linh tinh, chat vài câu, và lắng nghe tiếng mưa rì rào. Bất chợt nhớ đến vài ngày trước...
    Bây giờ, mình vẫn thích mưa như trước nay vẫn thế, và chẳng muốn thích hơn. Bởi vì có người làm mất hứng mưa của mình. Cũng thấy tức tức, nhưng mà rồi cũng thế thôi. Ai rảnh đâu quan tâm suy nghĩ của người dưng.
    Mưa....và nhớ...
    Nếu ngồi nhớ, thì sẽ nhớ rất nhiều. Tâm hồn sẽ lại ướt lướt thướt. Nên, để nhớ ở đấy, để mưa vẫn rơi rơi ngoài cửa. Chào mưa thôi.

Chia sẻ trang này