1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    các bác đã phải chờ đợi trong mưa chưa? trời mưa ầm ầm đứng chờ 1 mình lạnh cóng run cầm cập nhưng mà thê thảm hơn là còn bị cho leo cây... hic hic... mưa đẹp nhưng mà cũng buồn lắm...

    tortoise
  2. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    mắt thì cận, đi mưa một lúc thì khỏi nhìn thấy gì luôn,
    trời lạnh, gió mạnh, mặc phong phanh, phóng nhanh---> về thì ốm, lãng mạng thiệt nhưng mà cũng không thích đi một mình lúc trời mưa đâu....bẩn xe này, nguy hiểm này, ướt hết quần áo này, nhất là hôm nào mặc áo trắng đồng phục thì ,ôi! coi như là ....
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  3. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi dưới trời mưa thìcũng hay đấy nhưng dễ bị cảm hay bị cây rơi vào đầu,đi vào tối khuya chọn những con phố thật vắng vẻ và chạy xe thật từ từ đểcảm nhận một Hà nội nguyên sơ và thanh bình cũng hay. Và càng tuyệt hơn nữa nếu đó là một tối mùa thu với chút gió lạnh đầu mùa,bạn sẽ thấy một Hà nội khác hẳn so vớinhững xô bồ bon chen ban ngày .Nhớ là phố càng vắng và càng dài càng tốt

    Little Princess
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi dưới trời mưa thìcũng hay đấy nhưng dễ bị cảm hay bị cây rơi vào đầu,đi vào tối khuya chọn những con phố thật vắng vẻ và chạy xe thật từ từ đểcảm nhận một Hà nội nguyên sơ và thanh bình cũng hay. Và càng tuyệt hơn nữa nếu đó là một tối mùa thu với chút gió lạnh đầu mùa,bạn sẽ thấy một Hà nội khác hẳn so vớinhững xô bồ bon chen ban ngày .Nhớ là phố càng vắng và càng dài càng tốt

    Little Princess
  5. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    khi trời mưa tôi cẩ thấy mình như càng cô đơn hơn.Cái lạnh nhẹ nhàng thấm vào da thịt làm cho tôi thấy thế giới như chỉ còn một mình mình vậy.Và không ai chia sẻ cùng tôi
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  6. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    khi trời mưa tôi cẩ thấy mình như càng cô đơn hơn.Cái lạnh nhẹ nhàng thấm vào da thịt làm cho tôi thấy thế giới như chỉ còn một mình mình vậy.Và không ai chia sẻ cùng tôi
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  7. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HEhe , mưa nếu đi một mình sẽ buồn lắm nha
    Phải đi cạnh nguời mình thích mới có cảm giác
    Đáng tiếc là tui toàn phải đi mưa một mình, lạnh lẽo và uớt át
    HUhu
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  8. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HEhe , mưa nếu đi một mình sẽ buồn lắm nha
    Phải đi cạnh nguời mình thích mới có cảm giác
    Đáng tiếc là tui toàn phải đi mưa một mình, lạnh lẽo và uớt át
    HUhu
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mưa mà đi một m` mới khoái chứ. Tui mới chuyển đến Hn thui nhưng mà nói thật nhá, nếu nói là đi mưa thì ở HN ko thích bằng vì HN đông quá, thật khó cho một góc riêng tư...Hay là tôi ko biết...
    'saiki
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mưa mà đi một m` mới khoái chứ. Tui mới chuyển đến Hn thui nhưng mà nói thật nhá, nếu nói là đi mưa thì ở HN ko thích bằng vì HN đông quá, thật khó cho một góc riêng tư...Hay là tôi ko biết...
    'saiki

Chia sẻ trang này