1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết nhớ cái mưa Hà Nội ghê, đã hơn 2 năm rồi tớ chưa được thưởng thức cái cảm giác này :(((
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ quá thể :(

    Ở đâu cũng có mưa, và ở một nơi nào đó trên thế giới, chắc chắn là trời cũng đang mưa. Nhưng không có mưa nơi nào giống mưa Hà Nội. Có lẽ vì mình quá yêu thành phố này nên tất cả những gì thuộc về nó, xấu hay đẹp, cũng đều đặc biệt, đều mang dáng dấp riêng...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sáng tỉnh giấc trong tiếng mưa rơi, cứ nghĩ là mưa nhỏ. Nhìn qua cửa sổ, mưa cũgn không to lắm. Nhưng bầu trời đày nước, những con đường đều có một lớp nước mỏng. Mặc áo mưa, mưa to dần lên, chảy từ mũ xuống ướt hết mặt. Đi hơi muộn nên đường cũng không đông, không phải lo việc tắc đường như những ngày mưa khác.
    Đến cơ quan, bật máy tính và nghe tiếng mưa rơi ào ào. Mưa ngoài kia rơi thẳng đứng, nhìn được thành từng đường. Mình nhìn trời mưa ấy, thấy một cảm giác khó tả. Rất nhiều cơn mưa của quá khứ đã trôi qua. Không có cơn mưa nào vui cả.
    Mưa ngớt đi một chút, rồi lại sập xuống. Từng đợt, từng đợt. Những màn nước mưa không dứt, lắc rắc khắp trời. Gần trưa, trời sáng hẳn lên, hơi chút nắng. Chỉ còn vài hạt bụi mưa lất phất. Sau cơn mưa, mọi thứ mới hơn, tươi vui hơn. Cây lá đu đưa theo gió, nước đọng trên cành, những con đường sạch sẽ.
    Mình vốn thích trời mưa, vì những cơn mưa đẹp và buồn. Vì có thể khóc trong mưa mà không ai hay biết. Và bởi vì rằng, nước mưa sẽ cuốn đi những thứ bụi bặm.
    Sau cơn mưa, trời lại sáng.
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng chói chang nắng, buổi chiều mát dần đi. Trời xanh ngắt, mây trắng mây xanh, nhưng vẫn thấy xa xa những đám mây xam xám. Chắc là sẽ mưa thôi.
    Buổi tối, đang ngồi ăn cơm thì mưa rào rào. Nghe còn chẳng biết là mưa, cứ như tiếng ầm ì, lao xao nào đó. Nhưng đúng là mưa thật. Mưa to và đến rất nhanh, khó ngờ.
    Mưa lâu, chẳng biết bao giờ sẽ ngớt. Lúc tưởng đã nhỏ rồi, lúc lại mau thêm. Đường tối tối, nhiều con đường khá nhiều nước, những ánh đèn lấp loá. Mưa, tất nhiên trời sẽ mát lên.
    Nhưng dường như đầu óc mình đang ở một nơi nào đó, không phải trên đường. Chỉ vừa đủ để biết nhìn gì, tránh gì, còn lại rất mông lung. Có khi, trời mưa là lúc ta lại đang nghĩ đến một ai đó, tự hỏi họ đang làm gì. Hay là trong lòng bỗng tự nhiên xuất hiện một cảm giác ấm ức và khó chịu, dù sau đó, đã tự mình đập tan nó đi rồi. Mưa nhiều khi để quên, mưa nhiều khi là nhớ...
    Có vẻ hôm nay là một ngày mưa đặc biệt buồn. Nhưng có phải do vậy, nên đầu không nghĩ nổi gì, nên đâm ra không có cảm giác gì? Chỉ thấy rằng có một cơn mưa vẫn ngoài kia, đang rơi. Có nhiều điều đã trôi qua, mình chẳng muốn sẽ làm gì với nó. Một cơn mưa không xuất hiện cũng khoảng 1 tuần. Nhớ và vui, vui và buồn, buồn và....
    Ngày thứ nhất, một ngày mưa. Cơn mưa sẽ làm đường ngập nước thêm, hoa bằng lăng tím và phượng đỏ tan tác. Cơn mưa này có làm nhiều cô bé, cậu bé nhớ không?
    Một ngày mưa buồn. Kỳ lạ, là một ngày mưa mình không có cảm xúc gì. Nhưng là một gnày mưa đẹp.
    Trời đã hết mưa chưa?
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lúc đi ra ngoài, chỉ có đôi ba hạt mưa. Trời gió, bầu trời vàng như ráng chiều, màu mình luôn nhận thấy trong mỗi cơn bão. Trở về, online khi đã muộn, lúc bỏ tai nghe ra, bão đã đang ở ngoài mưa. Mưa rào rào. Thấy buồn.
    Thật không may mắn cho những người dự định sẽ đi biển, khi trời có bão. Thấy nhiều người đã huỷ những chuyến đi. Riêng mình, mình thích biển trong những cơn bão. Như 5 năm trước, đi và trở về giữa 2 cơn bão. Mình thích biển mưa...
    Tiếng mưa bỗng to thêm. Có nghĩa là nước mưa sẽ nhiều hơn. Dự báo mức nước mưa hơn 10cm vào sáng mai, đủ làm HN ngập rồi. Mọi người đã dự kiến và đi mua bán cho mấy ngày bão. Ngày bão buồn, mưa buồn.
    Và mưa, bão luôn làm ảnh hưởng đến nhiều người.
    Tâm trạng của những người lãng mạn.
    Công việc của những người ngoài trời...
    Và đủ thứ linh tinh khác.
    Mình thì vẫn thích mưa, và mưa thì luôn buồn, đặc biệt là mưa bão.
  6. ichi

    ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế là được 1 tuần sau ngày em cưới , anh đã cố gắng không nghĩ về em , đã cố gắng quên em, ôi nhưng sao khó , thật là khó !!!!

    Mỗi ngày trải qua là một cuộc chiến đấu đối với anh , em biết không ? Tối qua trời mưa , cơn mưa sao mà dai dẳng, anh đứng chờ 1 người bạn , anh không muốn trú mưa , anh không muốn mặc áo mưa , anh thích mưa , anh muốn đứng dưới con mưa xối xả và nhìn những người đi đường . Người đi làm , người đi học , , nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là mau mau về với gia đình , về với người vợ , về với bố mẹ anh em , những người yêu quí . Nhớ những lần 2 chúng ta cùng nhau dạo bước trên con đường Hoàng Diệu , giữa 2 hàng cây bóng mát . Nhớ những lần 2 đứa đi dưới mưa , vì 2 đứa đều ngốc chẳng ai mang áo mưa , và cũng không muốn mua phải không ? Nhưng em à , anh đã nhận ra nhận ra rằng : Em đã chọn chữ nghĩa hơn chữ tình , em đã đúng , anh đã sai đã sai thật rồi .!!!
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Dạo này, hay dậy muộn. Hôm nay, sang ra đã thấy trời đang mưa. Bầu trời âm u đầy nước. Lúc đi mưa chỉ nhỏ nhỏ, rơi nhẹ nhẹ trên đường mang lại cảm giác bình yên. Mát và ướt.
    Giữa sáng, mưa đổ ào ào. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những làn mưa nặng hạt. Thấy bao nhiêu buồn, bao nhiêu những chuyện luẩn quẩn trong đầu tan đi hết…
    Mưa cả ngày. Lúc nhỏ đi chút ít, rồi lại to lên. Nước mưa rơi xuống nền đường thành những vòng tròn. Nghĩa là còn mưa lâu.
    Vừa gặp rắc rối với cái nick chung, không hiểu là tại sao. Trời vẫn mưa, nhưng đầu óc lại bắt đầu bớt yên đi.
    Ông anh vừa nói: Sao mưa lâu thế nhỉ. Mưa này chắc là mưa ngâu. Mới gần rằm tháng 6, đâu đã mưa Ngâu?
    Mình bỗng sợ mưa.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời sắp có bão. Thứ 7 với cơn bão số 3 mới chỉ hơi âm u hơn bình thường, và vừa mới có một đợt mưa. Gió của bão mang đến cảm giác dễ chịu và rất mát. Giờ mưa đang lất phất- mưa bụi, và trời còn hửng nắng. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bụi cũng đã ngớt rồi.
    Vào thời tiết kiểu như thế này, có vẻ như mình sẽ rất thích đi chơi. Thời tiết trước cơn bão, thường là lại rất dịu dàng. Cứ mưa mưa, rồi lại ngớt.
    Mình vừa rủ được bạn đi hóng gió, ngắm mưa trong một ngày bão. Hồ Tây.
    Lại phải chớp thời gian, đi lúc mưa tạm ngớt. Mình thích ngày này...
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Buổi sáng thức dậy, trời âm u và lành lạnh. Nên mình cứ tưởng vẫn còn sớm lắm. Đi ra khỏi nhà, thấy trời tối tối, đường không đông và lất phất mưa. Như một ngày mùa đông ảm đạm.
    Gần đến cơ quan thì trời mưa mau. Ào ào. Còn khoảng trăm mét mà mình vẫn bắt buộc phải mặc áo mưa. Cố cũng không được. Vẫn ướt.
    Mình mở cửa phòng, cho gió len vào phòng. Dù không gian của bầu trời xam xám ko làm sáng thêm. Mưa lào xào, nghe như có vẻ sẽ lâu lắm. Buồn buồn.
    Vào đêm ngày hôm qua, tháng 11 đã kết thúc.
    Vừa nghe ai đó nói, tối hôm qua có mưa phùn.

Chia sẻ trang này