1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Hà Nội, đối với tôi có nhiều kỉ niệm lắm. 2 năm trước, khi tôi vẫn còn học cấp 3, một buổi chiều bước ra khỏi phòng thi, nóng, ngột ngạt, đường phố bụi bặm chuẩn bị cho một cơn giông. Tôi với đứa bạn thân đều cảm thấy bực bội nên chẳng ai nói với ai câu nào dù đi cùng 1 xe. Một lúc sau hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi mưa, mưa xối xả, tự dưng bao nhiêu bực bội trong lòng tan biến hết, 2 đứa hỉ hả rủ nhau đi ăn bánh mỳ nóng. Ngồi trong quán bánh mỳ, nhìn đất trời cười vui sướng lắm, người ngợm ướt nhẹp, lạnh run( chắc cũng vì thế mà thấy bánh mỳ ngon hơn). Lúc mò về đến nhà nó thấy mami nó mặt hầm hầm đứng đợi cửa, các bác ạ, hôm đấy hoá ra là bão to hic, cây đổ ầm ầm, thế mà 2 đứa vừa đi tắm mưa vừa xem nước ngập một cách sung sướng. Chẳng biết bây h nó còn nhớ kỉ niệm này không chứ tôi thì chắc sẽ không bao h quên được.
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  2. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Hà Nội, đối với tôi có nhiều kỉ niệm lắm. 2 năm trước, khi tôi vẫn còn học cấp 3, một buổi chiều bước ra khỏi phòng thi, nóng, ngột ngạt, đường phố bụi bặm chuẩn bị cho một cơn giông. Tôi với đứa bạn thân đều cảm thấy bực bội nên chẳng ai nói với ai câu nào dù đi cùng 1 xe. Một lúc sau hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi mưa, mưa xối xả, tự dưng bao nhiêu bực bội trong lòng tan biến hết, 2 đứa hỉ hả rủ nhau đi ăn bánh mỳ nóng. Ngồi trong quán bánh mỳ, nhìn đất trời cười vui sướng lắm, người ngợm ướt nhẹp, lạnh run( chắc cũng vì thế mà thấy bánh mỳ ngon hơn). Lúc mò về đến nhà nó thấy mami nó mặt hầm hầm đứng đợi cửa, các bác ạ, hôm đấy hoá ra là bão to hic, cây đổ ầm ầm, thế mà 2 đứa vừa đi tắm mưa vừa xem nước ngập một cách sung sướng. Chẳng biết bây h nó còn nhớ kỉ niệm này không chứ tôi thì chắc sẽ không bao h quên được.
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  3. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắc đến mưa đúng là thật nhiều kỉ niệm, những cơn mưa mùa hè, chẳng biết ai đó có còn nhớ không ...
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  4. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắc đến mưa đúng là thật nhiều kỉ niệm, những cơn mưa mùa hè, chẳng biết ai đó có còn nhớ không ...
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  5. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi! Ta nhớ
    Tiếng mưa buồn trong đêm
    Tí tách giọt bên thềm
    Thanh tao, trong trắng quá!!!!

    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  6. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi! Ta nhớ
    Tiếng mưa buồn trong đêm
    Tí tách giọt bên thềm
    Thanh tao, trong trắng quá!!!!

    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  7. trang_love

    trang_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mưa !thiệt là lãng mạn .nhưng mà mình chỉ muốn ngắm mưa rơi thôi! Và sẽ là tuyệt vời nếu mà đi trong mưa cùng người mình yeu!
    ACM trong tim toi!
  8. trang_love

    trang_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mưa !thiệt là lãng mạn .nhưng mà mình chỉ muốn ngắm mưa rơi thôi! Và sẽ là tuyệt vời nếu mà đi trong mưa cùng người mình yeu!
    ACM trong tim toi!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai đã nói với tôi: "Đôi nào đi cùng nhau trong mưa thì bền lắm"...
    Về mưa, tôi có nhiều kỷ niệm, buồn nhiều hơn vui. Những buổi tối đi học về muộn, quên áo mưa...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai đã nói với tôi: "Đôi nào đi cùng nhau trong mưa thì bền lắm"...
    Về mưa, tôi có nhiều kỷ niệm, buồn nhiều hơn vui. Những buổi tối đi học về muộn, quên áo mưa...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này