1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Tạo hoá ban cho chúng ta cuộc sống , ban cho chúng ta niềm vui nỗi buồn và cũng ban cho chúng ta một chút lãng mạn ! Có thể nhiều người cho rằng đi dưới mưa là không bình thường cho lắm vậy bạn hãy thử một lần mà xem . Những hạt mưa mới êm đềm và nhẹ nhàng biết bao , dường như tất cả những chuyện bực tức những suy tư thường ngày trôi theo những hạt mưa ,giờ chỉ còn lại một mình với cơn mưa mà thôi . Đường phố những ngày mưa thường vắng vẻ hơn , mọi vật dường như trở nên đẹp hơn và đáng yêu hơn . Tất cả gợi lên cho ta một cảm giác bình yên trong tâm hồn , một cảm giác khó mà có thể diễn tả hết được .
    Hà Nội những ngày mưa thật đẹp biết bao ! Nhìn những hạt mưa rơi rơi trắng xoá trên đường , những hàng cây khẽ đung đưa , những gợn nước trên mặt hồ không còn phẳng lặng , thật đẹp biết bao !!! Cái cảm giác gợi cho một người chúng ta trở về là chính mình , hoà mình vào những hạt mưa và quên đi biết bao ưu phiền lo âu !!!
    Không biết rằng thích đi dưới mưa hay nhìn mưa rơi có phải là lãng mạn không ?Nhưng chính điều đó lại làm con người ta cảm thấy hạnh phúc , tìm được sự thanh tĩnh trong lòng !!!
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Tạo hoá ban cho chúng ta cuộc sống , ban cho chúng ta niềm vui nỗi buồn và cũng ban cho chúng ta một chút lãng mạn ! Có thể nhiều người cho rằng đi dưới mưa là không bình thường cho lắm vậy bạn hãy thử một lần mà xem . Những hạt mưa mới êm đềm và nhẹ nhàng biết bao , dường như tất cả những chuyện bực tức những suy tư thường ngày trôi theo những hạt mưa ,giờ chỉ còn lại một mình với cơn mưa mà thôi . Đường phố những ngày mưa thường vắng vẻ hơn , mọi vật dường như trở nên đẹp hơn và đáng yêu hơn . Tất cả gợi lên cho ta một cảm giác bình yên trong tâm hồn , một cảm giác khó mà có thể diễn tả hết được .
    Hà Nội những ngày mưa thật đẹp biết bao ! Nhìn những hạt mưa rơi rơi trắng xoá trên đường , những hàng cây khẽ đung đưa , những gợn nước trên mặt hồ không còn phẳng lặng , thật đẹp biết bao !!! Cái cảm giác gợi cho một người chúng ta trở về là chính mình , hoà mình vào những hạt mưa và quên đi biết bao ưu phiền lo âu !!!
    Không biết rằng thích đi dưới mưa hay nhìn mưa rơi có phải là lãng mạn không ?Nhưng chính điều đó lại làm con người ta cảm thấy hạnh phúc , tìm được sự thanh tĩnh trong lòng !!!
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cười khúc khích với cái ý nghĩ rằng: "Cứ như thế này thì mình sẽ chết lúc nào không biết cho mà xem" chưa? Với tôi thì đó là khi bỏ kính ra và đi trong trời mưa buổi tối! Mọi vật xung quanh đều đen đen, mờ mờ, ảo ảo, bất cứ thứ gì kể cả cái ôtô rồi cũng có thể bị mình đâm vào. Càng nghĩ thế lại càng muốn tăng ga mạnh hơn. Như thế không gọi là lãng mạn, bạn nhỉ, thế mà tôi lại vẫn kick vào topic này
    Nào bạn ơi cùng vào đây lập Box cho Dh Thăng Long http://ttvnol.com/forum/t_151386]
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cười khúc khích với cái ý nghĩ rằng: "Cứ như thế này thì mình sẽ chết lúc nào không biết cho mà xem" chưa? Với tôi thì đó là khi bỏ kính ra và đi trong trời mưa buổi tối! Mọi vật xung quanh đều đen đen, mờ mờ, ảo ảo, bất cứ thứ gì kể cả cái ôtô rồi cũng có thể bị mình đâm vào. Càng nghĩ thế lại càng muốn tăng ga mạnh hơn. Như thế không gọi là lãng mạn, bạn nhỉ, thế mà tôi lại vẫn kick vào topic này
    Nào bạn ơi cùng vào đây lập Box cho Dh Thăng Long http://ttvnol.com/forum/t_151386]
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích đi dưới trời mưa , tôi cảm thấy đc thoải mái , đc tự do hơn nhưng đi với người tôi yêu , tôi không thích trời mưa vì mưa làm em bị ốm , lãng mạn gì cũng phải thực tế 1 chút , phải ko các bạn
    Nhấn vào đây nè
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích đi dưới trời mưa , tôi cảm thấy đc thoải mái , đc tự do hơn nhưng đi với người tôi yêu , tôi không thích trời mưa vì mưa làm em bị ốm , lãng mạn gì cũng phải thực tế 1 chút , phải ko các bạn
    Nhấn vào đây nè
  7. Jolly_girl_new

    Jolly_girl_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, một chữ lãng mạn thôi mà thu hút bao nhiêu người click vào cái topic này, dân Hà nội ai cũng tự muốn mình có một chút gì lãng mạn trong người nhỉ, cũng còn may là thế
    Mọi người cứ nhắc mưa làm tôi buồn qua, tôi xa HN lâu rồi, nhớ HN cháy lòng, nhớ nhất buổi chiều cuối cùng ở HN. Mưa rõ là to, lại đang tới cổng trưởng Ngô Sỹ Liên, cái cổng có cái mái che bé tẹo, hic, dành đội mưa về,mưa lạnh phát run, tới rát cả mặt. Vậy mà sang bên này nhớ tới da diết, nhớ tới cháy lòng cơn mưa ấy. Ở Nottingham, chẳng đào đâu ra cơn mưa to như vậy, chỉ có tuyết là nhiều,thế đôi nào đi dưới tuyết thì có bền không , hhaha
    Jollygirl
  8. Jolly_girl_new

    Jolly_girl_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, một chữ lãng mạn thôi mà thu hút bao nhiêu người click vào cái topic này, dân Hà nội ai cũng tự muốn mình có một chút gì lãng mạn trong người nhỉ, cũng còn may là thế
    Mọi người cứ nhắc mưa làm tôi buồn qua, tôi xa HN lâu rồi, nhớ HN cháy lòng, nhớ nhất buổi chiều cuối cùng ở HN. Mưa rõ là to, lại đang tới cổng trưởng Ngô Sỹ Liên, cái cổng có cái mái che bé tẹo, hic, dành đội mưa về,mưa lạnh phát run, tới rát cả mặt. Vậy mà sang bên này nhớ tới da diết, nhớ tới cháy lòng cơn mưa ấy. Ở Nottingham, chẳng đào đâu ra cơn mưa to như vậy, chỉ có tuyết là nhiều,thế đôi nào đi dưới tuyết thì có bền không , hhaha
    Jollygirl
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa gợi lại cho mình nhiều kỉ niệm buồn, nhưng không vì thế mà mình ghét bỏ nó.
    Kỉ niệm buồn nhất là vào đúng tết năm ngoái. Ngày mai đã là 14/2 rồi, vừa trong một năm, trời lại mưa. V-day năm ngoái chính là ngày 3 Tết. Trời mưa. Trời mưa không to, nhưng mà lâu, không ngớt, lạnh, buồn. Suốt chặng đường từ Thanh Trì về Hà Nội, gần 20km, đèo một cô bạn ngồi sau, mà mình không nói được câu nào, tâm trí cứ để đâu đâu. Đèo một người này, lại nghĩ đến một người khác. Trời cứ mưa?
    Một lần khác, cách đây không lâu. Mình đi với một thằng bạn. Bình thường thì hai thằng chả bao giờ tỏ ra kiểu ?olãng mạn? gì gì cả, và chơi với nhau thì rất bỗ bã. Thế mà hôm đấy đang đi thì trời mưa. Đầu tiên thì cũng mặc áo mưa vào. Nhưng mình lái xe, chả hiều sao cứ đi càng ngày càng chậm, rồi bỏ mũ ra. Mưa ướt dần từ đầu xuống chân. Lạnh kinh khủng. Nhưng cái cảm giác thì rất dễ chịu, nó kì lạ đến khó tả. Lượn mãi qua các phố Hà Nội. Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Quang Trung? Nhìn trời, nhìn cây? Cái cảm giác đấy, thật khó diễn tả. Nó làm cho mình nghĩ rất nhiều. Mông lung. Nhiều khi tự nhiên cười một tiếng, ngay sau đó lại cực kì u buồn. Hình như những tình cảm mình thể hiện nó lướt rất nhanh, nhanh giống như những suy nghĩ diễn ra liên tục ở trong đầu vậy.
    Quay lại thì thấy thằng kia cũng bỏ áo mưa ra từ lúc nào rồi.
    Đôi khi như vậy làm cho mọi người hiểu nhau hơn.
    Thế nhưng cái cảm giác đi với người yêu trong mưa thì chưa bao giờ mình trải qua? Bởi vì ngàu 14/2 năm ngoái, trời mưa, nhưng?
    Mai trời cũng mưa?.
    Rain, please tell me doesn?Tt that seem fair for her to steal my heart away when she don care.
    I can?Tt love another when my heart somewhere far away....
    Listen to the rhythm of the falling rain?
    Telling me what fool I?Tve been?
    .. The only girl I care about has gone away?
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa gợi lại cho mình nhiều kỉ niệm buồn, nhưng không vì thế mà mình ghét bỏ nó.
    Kỉ niệm buồn nhất là vào đúng tết năm ngoái. Ngày mai đã là 14/2 rồi, vừa trong một năm, trời lại mưa. V-day năm ngoái chính là ngày 3 Tết. Trời mưa. Trời mưa không to, nhưng mà lâu, không ngớt, lạnh, buồn. Suốt chặng đường từ Thanh Trì về Hà Nội, gần 20km, đèo một cô bạn ngồi sau, mà mình không nói được câu nào, tâm trí cứ để đâu đâu. Đèo một người này, lại nghĩ đến một người khác. Trời cứ mưa?
    Một lần khác, cách đây không lâu. Mình đi với một thằng bạn. Bình thường thì hai thằng chả bao giờ tỏ ra kiểu ?olãng mạn? gì gì cả, và chơi với nhau thì rất bỗ bã. Thế mà hôm đấy đang đi thì trời mưa. Đầu tiên thì cũng mặc áo mưa vào. Nhưng mình lái xe, chả hiều sao cứ đi càng ngày càng chậm, rồi bỏ mũ ra. Mưa ướt dần từ đầu xuống chân. Lạnh kinh khủng. Nhưng cái cảm giác thì rất dễ chịu, nó kì lạ đến khó tả. Lượn mãi qua các phố Hà Nội. Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Quang Trung? Nhìn trời, nhìn cây? Cái cảm giác đấy, thật khó diễn tả. Nó làm cho mình nghĩ rất nhiều. Mông lung. Nhiều khi tự nhiên cười một tiếng, ngay sau đó lại cực kì u buồn. Hình như những tình cảm mình thể hiện nó lướt rất nhanh, nhanh giống như những suy nghĩ diễn ra liên tục ở trong đầu vậy.
    Quay lại thì thấy thằng kia cũng bỏ áo mưa ra từ lúc nào rồi.
    Đôi khi như vậy làm cho mọi người hiểu nhau hơn.
    Thế nhưng cái cảm giác đi với người yêu trong mưa thì chưa bao giờ mình trải qua? Bởi vì ngàu 14/2 năm ngoái, trời mưa, nhưng?
    Mai trời cũng mưa?.
    Rain, please tell me doesn?Tt that seem fair for her to steal my heart away when she don care.
    I can?Tt love another when my heart somewhere far away....
    Listen to the rhythm of the falling rain?
    Telling me what fool I?Tve been?
    .. The only girl I care about has gone away?
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]

Chia sẻ trang này