1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    tôi không tin và không bao giờ muốn tin là như thế

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    tôi không tin và không bao giờ muốn tin là như thế

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa, chẳng thể đi đâu được. Cảm giác thật tù túng. Mình ghét cảm giác ướt át khi đi dưói mưa. Giá như chỉ mưa buổi tối thôi, khi ta đã yên ổn ở trong nhà. Không khí sẽ thật mát mẻ và trong sạch. Bật nhạc lên, nghe tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa. Ừ, mưa đêm thật là tuyệt vời!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa, chẳng thể đi đâu được. Cảm giác thật tù túng. Mình ghét cảm giác ướt át khi đi dưói mưa. Giá như chỉ mưa buổi tối thôi, khi ta đã yên ổn ở trong nhà. Không khí sẽ thật mát mẻ và trong sạch. Bật nhạc lên, nghe tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa. Ừ, mưa đêm thật là tuyệt vời!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao ...Hà Nội dù có mưa vẫn đi được ngoài đường ..Cảm giác thanh bình một mình ta .. Trời mưa càng to càng thích nhất là đi mưa dưới phố vào chiều ..
    Chắc chưa ai mặc áo mưa đi dười trời bão nhỉ ..Nhưng mấy năm nay Hà Nội không có bão ..Có chỉ là ảnh hưởng của bão mà thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao ...Hà Nội dù có mưa vẫn đi được ngoài đường ..Cảm giác thanh bình một mình ta .. Trời mưa càng to càng thích nhất là đi mưa dưới phố vào chiều ..
    Chắc chưa ai mặc áo mưa đi dười trời bão nhỉ ..Nhưng mấy năm nay Hà Nội không có bão ..Có chỉ là ảnh hưởng của bão mà thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mưa à ? Nằm nhà đắp chăn
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mưa à ? Nằm nhà đắp chăn
  9. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bài của chanhhuu
    Không biết tự bao giờ , tôi bỗng yêu Hà Nội một cách kì lạ , nhất là những ngày mưa với làn gió se lạnh của lúc chuyển mùa . Đi dưới mưa mà trong hồn lại tuôn chảy những hồi ức xa xưa ...những giọt mưa nhỏ bé , vô tình cứ rơi mãi , rơi mãi để lòng người thêm lạnh ....
    Phố phường Hà Nội như huyền ảo và đáng yêu hơn trong màn mưa . Mọi thứ như cần một bàn tay vô hình để nâng đỡ , chở che ...Và chúng ta cũng thế ....Có những ngày mưa , những ngày trời se lạnh mới thấy cần biết bao một vòng tay ấm để sẻ chia ....

    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 16/10/2005
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ban ngày nắng, tối đến lại lạnh lạnh. Chẳng biết đó có phải là đặc trưng của thu không. Trời ảm đạm, nhiều mây...và một cơn mưa bất chợt. Chẳng biết từ lúc nào. Vẫn nhớ cảm giác trước mưa. Của những lá điệp vàng li ti ngược gió thổi xuống đầu mình. Và cả những chiếc lá to hơn, cũng vàng, bay nặng nề trong gió. Lạ thật. Thấy cây vẫn xanh, tại sao lại nhiều lá vàng rơi thế. Đơn giản...chỉ là bởi thu sao....
    ....
    Thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều
    Đâu phải bởi mùa thu...
    Sau cơn mưa chiều, yên xe ướt sũng. Chẳng cần biết trời còn mưa hay không, lại phóng ra đường. Đi qua nhiều phố. Nhìn mặt nước Hồ Gươm nhàn nhạt, lên cao và rác trôi nổi. Mùa thu...Mưa...Và Hồ Gươm thế này sao
    Lại có một cơn mưa nữa. To hơn. Và rồi cũng tạnh. Nhưng trời đã tối mất rồi.
    Hình như mình thích mưa mùa đông.Tại vì nó lạnh, lạnh buốt, phải không?
    Nhớ đến người ngày xưa trong cơn mưa thang 7-mùa hạ...
    Nhớ đến hai người trong cơn mưa tháng 2-mùa xuân...
    Nghĩ đến một người lạ trong cơn mưa thu này....
    Và mùa đông...một cơn mưa chẳng biết có đi bao giờ không...
    .....
    Mưa chỉ là những giọt nước, cứ mãi rơi rơi...

Chia sẻ trang này