1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    lần cuối cùng đi trời mưa là hôm Trung Thu ... lạnh gần chết nhưng vui .Cam giác lẫn lộn ... mong ước nước mưa xoa hết dấu chân xưa ... có tý chút cảm thây có lỗi với cả nguời yêu đang đi bên cạnh ... tội lỗi quá
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ cơ à? Vẫn biết là tội lỗi, nhưng sao ta ... ? Mong mưa mang đi, cuốn đi tất cả , dấu chân xưa, mắt môi xưa, ...và cả nước mắt ! Chỉ lúc đó thôi nhé! Để rồi nhất định sẽ ko khóc nữa! Vì ta đã chọn, người đã chọn!
  3. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Thích đi dưới trời mưa một mình, thấy tất cả trú mưa, mặc áo mưa hoặc phóng nhanh về nhà, còn mỗi mình đi chầm chậm, vừa đi xe, vừa cười những hạt mưa (chúng nó tưởng mình điên nhưng mà không sao ).Thỉnh thoảng phóng như bay trong mưa to cảm nhận những hạt mưa đập vào mặt, dát bỏng, mắt ko mở nổi, tay vuốt nước mưa không kịp, may chưa xoè phát nào, ko thì .
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều.Trời hơi nắng...Mưa mưa..Gọi là mưa bóng mây.Không có gió...Tĩnh lặng và yên bình.
    Âm u dần...Trời đầy mây đen như sắp tối.Trên cao...mình nhìn ra xa trên bầu trời.Chia làm hai nửa.Vài sợi mây đen xoắn rối.Chưa bao giờ thấy trời đẹp thế này...Hình như đó là cảm giác của những người ...không ổn.Trời chắc chắn phải mưa.Và mưa đến. Gió thổi, mưa rơi nghiêng. Mưa rào...mùa đông!
    Sau cơn mưa.Trời sáng dần.Cả bầu trời sáng bừng, như nhận ánh sáng phản chiếu của mặt nước. Một ánh sáng lành lạnh lung linh.Giống như đúng là đông. Thi thoảng vẫn có vài giọt mưa đi lạc. Một ngày đẹp trời của nhiều đám cưới...
    Tối.Trời lại đổ mưa.Khoác cái áo mưa ra khỏi nhà khi cả một bầu trời phía trên vàng lợt. Những sắc màu nguy hiểm. Mưa vẫn rơi.Không đủ to và cũng không đủ nhỏ.Nhiều vũng nước trên đường. Ven Hồ Tây...lặng ngắt.Nước lên cao. Con sông dưới chân cầu tối sẫm, chẳng biết nổi đâu là nước, đâu là làng xóm, cây cối. Những ánh đèn xe chói sáng trong mưa. Mưa len dần trong tay áo, chảy đều cuống mặt. Ngỡ ngàng khi có cảm giác mưa ngọt. MƯA NGỌT
    Đi như trong vô thức, chậm giống đi xe đạp. hài lòng vì chọn những con đường vắng , không nhiều cây cối để đỡ đau khi thấy lá lướt thướt trong mưa. Vài lần dừng xe. Định gọi...Vẫn tắt máy. Định hỏi thăm...Rồi cũng lại lắc đầu. Gió thổi ngược làm mưa như mạnh hơn.
    Nhảy vào một hàng net...Hôm nay trời mưa.... hỏi và nghe về những điều bình thường mình sẽ chẳng bao giờ nói. tại hôm nay trời mưa...
    Vào những hôm trời mưa. Đường ướt...Người ướt...Và tâm hồn còn ướt hơn...Văng vẳng tiếng những bài hát và tiếng huýt sáo, cùng với tiếng vù vù của lá vàng bị cuốn bay. Cả về sự tự đứng vững của chính mình...Những con người kiểu cũ...
    .............................................................................................
    Tại hôm nay trời mưa...
    Mưa... có hết bao giờ?

  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " 15/11/2004 : Giờ này em đang ở bên anh , rất gần anh , vậy mà đến năm nay , em đã xa anh , xa anh mãi mãi rồi ... " . Cứ khóc đi em nhé . Ngoài trời cũng đang mưa , mưa , mưa sẽ giúp em tĩnh tâm hơn .
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là tớ rất ghét cái mùi bốc lên khi mưa... Ghét lắm ý.. nhưng có nhưng cơn mưa mùa hè man mát thì lại rất thích ngồi duới mái hiên nói chuyện nghe mưa rơi lúc đó chắc chả đi đưọc chỗ nào rồi vì mưa mà. Chứ bác nào thích chiến đấu với cúm thì cứ dầm mưa mùa này.. ac ac.. cảm lạnh rùi sao sao thì nhiều vô kể,, hic hic
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bầu trời toàn một màu đen.Sợ thật.Thế mà mình cứ cố nghĩ là mưa sẽ rất to, nhưng chắc đủ để mình kịp về nhà.Mưa đến.Những hạt to và nặng.Nhanh không ngờ.Một loáng, bàu trời trắng đầy nước. Lấy được cái áo mưa thì đã ướt hết. Rồi mưa đập ...chẳng nhìn nổi đằng trước là cái gì.Lên tạm cái vỉa hè, đứng chờ một lúc...Tự nhủ đã có 2 cái túi thì hộp chẳng ướt được đâu...
    Mưa giảm một chút. Nghĩa là vẫn trắng xoá, nhưng vẫn còn có thể đi được. Và đi.Mặc áo mưa chẳng thích tẹo nào, nhưng....
    Lượng nước không vô hạn, nên mưa bắt buộc phải nhỏ dần. Đằng trước, một cô bé đang đi, không mặc áo mưa. Dáng vẻ rất chi là tự hào. Ơh...Chẳng nhẽ lạ đến thế
    Mưa...
    Thế mà hôm nay, hết mưa...lại thấy chán rồi
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa a` ??? Em có còn nhớ rằng vì sao em nói rằng em thích mưa không ? Anh thì anh vẫn nhớ lắm , em nói rằng : em thích mưa vì những giọt nước mưa sẽ khiến cho em không bao giờ khóc cả . Còn anh , đây là lần thứ hai kể từ khi Hà nội mình trở lạnh , anh đi dưới mưa ... nhưng chỉ có một mình thôi . Chính lúc đi dưới mưa anh mới nhận ra những giọt nước mưa đã mang theo nỗi buồn của anh tan vào cùng với đất trời .
    Em à , không biết đến bao giờ anh mới có thể cùng em một lần đi dưới mưa , bao giờ anh có thể nói với em rằng :" em là thiên thần của anh " , biết đến bao giờ ...
    Thôi bây giờ anh không nói nhiều như vậy nữa . Con đường em đã chọn , em sẽ phải bước đi , nhưng anh luôn luôn dõi theo mỗi bước đi của em , con đường của em anh tin rằng nó sẽ là con đường của : yêu thương , của hạnh phúc , của niềm vui . Cho dù một lúc nào đó sẽ có những "cơn mưa" nhưng em hãy tin rằng ... anh ... luôn bước đi cùng em !!! Thiên thần của anh !
  9. salemtim_mc

    salemtim_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Được salemtim_mc sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 17/12/2005
  10. salemtim_mc

    salemtim_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Mùa này nơi em đang ở hay mưa lắm. Mà cứ mưa là nhớ một ngày mưa HN. Một chiều hè oi bức, trời chuyển cơn giông. Đường phố trắng xoá mưa, ào ào. Mưa xong thấy trời thật nhẹ, không khí thật dễ chịu. Em chẳng hay đi dưới mưa mà chỉ thích đạp xe lang thang trên phố sau cơn dông. Có lần em với đứa bạn thân đạp xe dười mưa, vừa đi vừa nghêu ngao "listen to the Rhythm of the rain".( do ảnh hưởng của 1 cái quảng cáo gì ý_)
    Nhưng vụ đôi nào đi với nhau dưới mưa mà bền thì em chẳng tin lắm.Hic, có người giờ lại đi dưới mưa với ai nữa rồi chẳng bền với em gì hết
    Ôi, nhớ ! Mưa luôn gợi lại thật nhiều kỉ niệm.

Chia sẻ trang này