1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy !    Nếu bạn ở trong những xóm nghèo thời kỳ đó chắc chắn bạn sẽ thấy hầu hết những trò tôi kể ra đều đúng. Nhất là các bạn nhà ở những xóm Vân Hồ, ngõ chợ Khâm Thiên, Vũ Lợi, Nghõ Nhà Dầu, Linh Quang...tóm lại là dân mấy đa số dân lao động và dân làng Kim Liên.     Những bạn bè thủa ấu thơ chơi vô tư trong sáng là vậy thế mà nay có đứa đi nước ngoài, có đứa làm giáo viên đại học, có đứa hoạt động nghệ thuật, có đứa là giám đốc, có đứa chỉ là công nhân bình thường, có đứa ko nghề nghiệp..nhưng buồn hơn có đứa thì phải vào tù ra tội, buồn hơn nữa có đứa đã chết vì sida (do ma tuý)...Tất cả như một bộ phim quá khứ mà Tôi có dịp xem lại, dù sao cũng cám ơn người đã lập topic này@các bạn khác : rồi có lúc khi bạn lập gia đinh, có con...khi kể lại những chuyện ấu thơ của mình cho thế hệ sau...có lẽ chúng sẽ ngơ ngác. Các bạn có tin lời tôi nói không ?
  2. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0


    chả ai bảo nói sai , nhg mà kiểu nói của ông nghe k vào tai được
    ông đọc bài ng ta chưa mà nói kiểu chụp mũ thế này ?
    à mà thôi , kệ , chắc tại đọc bài box khác thấy ghét kiểu của ông nên mới soi bài ông he he nghe nói ông thành tích nọ kia cưa gái lắm hả lol =)))))
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phân nửa là trò ăn cắp vặt hihihi. Các em chắc mắt tròn mắt dẹt ghê lắm đây. Đổ lỗi cho đói nghèo hê hê..
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thế còn trò vẽ tiền mua kem?
    Đổi dép lâys kẹo kéo :>
    Lấy dép tông cho thêm hai que kem vào làm thuyền chạy trên những ao và ao?
    Tát ao?
    Đại Hội :) hí hí trò này mình chưa chơi nhuưg nghe nói vui lắm. Lắm thằng nhầm cả hàng xóm.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
       Nhà em ở mạn xe Kim Liên cũ và Ga hàng Cỏ bác có hiểu ko ? bác chưa rõ thì chiều thứ 6 gặp nhau E kể chuyện mấy thằng bây giờ là giáo viên đại học, các nhà nghiên cửu sử học trẻ tuổi cũng là bạn của E thời đó. Cũng đã trải qua những cái đó rồi. Nó cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Mỗi giai đoạn trẻ con có kiểu chơi khác nhau. Bây giờ thiếu niên ở thành phố HN mà ôm hôn nhau thì cũng thường thôi. Chứ dạo của E ...mãi lên đại học mới cắm thùng...nhiều khi còn thấy ngượng, đi dép nhựa, nghèo thì đi cau su mút mùa.      Nghèo sinh ra những thứ buồn cười lắm, chẳng hạn cả khu tập thể chung nhà vệ sinh, bọn trẻ con bọn E mỗi khi đi ỉa thì kéo cả hội cứ như chảy hội. Rồi buồn chả biết làm chuyện gì, mất điện thì kéo cả hội ra công viên nhìn các đôi uyên ương hôn nhau. Không phải thích nhìn họ hôn nhau mà phải kiếm ai để trêu mà ko làm gì được. Không ngờ có hôm gặp đúng phải một ông nhà ở Vân Hồ, cả hội trêu , hắn ta cầm luôn gạch lùa, có cả mấy thằng đâu đến đuổi hôi. Sợ khiếp vía. Dạo đó hầu như ngày nào cũng mất điện, trẻ con chơi bắn bòm, xì kíu...Thôi ! Tôi té đây !@pimkie : Ghét Tôi à ? chuyện nhỏ ?
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Vẽ tiền mua kem thì bọn xóm anh chưa trải qua chứ cái trò..khắc con in làm vé giả thì bọn A làm rồi. Vì hồi xưa vé vào cửa xem phim ở Công viên làm rất thô sơ. Nhưng buồn cười nhất là một lần cả hôm đó cuối tuần phát cho mỗi đứa một cái vé giả, rất hiên ngang kiểu trẻ con vào phòng chiếu. Mấy ông soát vé nghi ngờ vì thấy bọn nay xưa nay ko có tiền vào xem một cách chui lủi mà hôm nay lại tinh tươm...thế là khui ra cả đám. Chạy toán loạn, có 2 thằng bị bắt. Cuối cùng thì họ cũng thả ...từ đó khi nào rạp mà vắng thì cho cả hội vào ko thì cứ đứng ngoài. Bọn A cả hội biết bơi từ rất sớm cũng bắt nguồn từ việc ko đc vào bằng cổng chính...thành ra phải bơi (Hồ thuyền Quang). Hầu như tất cả thanh thiếu niên thế hệ bọn A đều bơi rất siêu    Cái trò đổi dép lấy kẹo kéo thì cũng có, nhưng dép chả có mà đi thì lấy đâu ra mà đổi chỉ hoạ huằn thôi. Còn thuyền làm bằng dép Tông thì thực sự bọn A chưa làm bao giờ.@các bạn nào ngạc nhiên hay dè bỉu tôi : đây là quá khứ tuổi thơ ko chỉ của riêng Tôi mà hầu hết thanh thiếu niên trong xóm đấy các bạn ạ !
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tiếc cho anh. Ngày xưa mỗi hè là khu em ngập trong nước, lũ trẻ con lại tha hồ mà vầy. Anh có tưởng tượng được một vũng nước to bằng sân Quần Ngựa mà chỉ nông đến gần đùi ko? Gần một trăm đứa lít nhít thi nhau về xách dép bố mẹ ra làm thuyền ....
    Đó là cái em nhớ nhất thời bé....
    Hề hề, thôi em lượn.
  8. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Con người Việt Nam dù ở đâu cũng vẫn là người Việt Nam .
    Những cảm nhận của bác rất hay, chúc bác thành công hơn nữa trong cuộc sống và càng thêm yêu HN yêu quê hương mình hơn vì nó quá đẹp.
  9. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tứ Hải Quán chính thức thông báo Đêm Hạ Trắng (đêm nhạc Trịnh Công Sơn) sẽ được tổ chức vào 19h30 Chủ nhật ngày 15/6/2008.
    ĐC: Ngõ 124 ngách 55 Đường Âu Cơ Quận Tây Hồ - Hà Nội
    ĐT: 04.7199784
    Trân trọng kính mời tất cả các bạn yêu nhạc Trịnh!
    Thân ái!
    Vào đây để biết thêm chi tiết: http://tuhai.com.vn/forums/index.php/topic,346.0.html
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    ...em nhớ Hà Nội quá ! em cũng tự nhận mình là người Hà nội (vì em sinh ra và nhớn lên ở Hà nội),bây giờ cũng đang xa Hn, em xin được viết tắt, mùa Thu chuyển Đông lại càng nhớ Hn da diết,cái làm em nhớ Hn nhất là Hn cái thời bao cấp ,mọi nhà đều rất nghèo,nhưng xã hội không phức tạp như bây giờ..
    Em cũng xin ôn nghèo kể khổ một chút ,thời bao cấp bọn con nít chúng em thấy thú vị lắm lang thang khắp nơi ,đồ chơi và trò chơi tự làm tự nghĩ ra,đồ chơi thì tìm dăm ba hòn sỏi chơi ô ăn quan,chơi bi thì tự tim đất sét nặn nung và bôi sơn,cái này bị coi là bi giả giống như là tiền giả bây giờ,bi xịn thì phải là mua của của mấy bà hàng xén mới được ,mà làm gì có tiền,mỗi làn nhìn thấy rổ bị xanh đỏ là thèm lắm,còn nữa là loại bi đá cũng tự làm nốt,đi tìm đá vôi về nhà kì cạch đẽo gọt rồi tìm vỏ đạn (cát tút ) hay vỏ ốc vỏ chai về soáy tròn ,nhưng hồi đó có rất nhiều hòn bi đá rất đẹp,còn bi ve thì thỉnh thoảng cũng xuất hiện ,nó quả như là cô tiên xinh đẹp giữa cái đám ăn mày rách rưới ,nhiều hôm đêm nằm mơ mới bắt được ..
    .
    .,súng ống ô tô tàu bay hay xe tăng thì được làm bằng gỗ bằng đất cả ,tự mình làm hoặc nhờ người lớn làm chú đÂu có dễ mà mua được,mỗi lần được đi chơi công viên Lê Nin ( hay cv Thống nhất ) dứt khoát phải nghé qua mấy chố bán đồ chơi ngắm cho đã , về nhà còn có cái ước mơ (hê hê..mơ hơi xa xỉ )...
    Hồi nhỏ của bọn em lắm trò chơi lắm, xin được ''trich đoạn ''và miễn giải thích : chơi đồ,su vê.bắn bòm , chốn tìm,nhảy dây ,nhảy ngựa ,bóng ngựa,pháo đất - ''pháo nổ pháo nang cả làng chịu chưa ?'',lò cò điện lủa,bịt mắt bắt DÊ,đánh đáo đánh chuyền , chơi quay,đánh khănng (trò này khá nguy hiểm ),chơi ù,đánh chun ,đánh đáo ,đánh xu... đá cầu bóng đá bóng bàn cầu lông....ôi nhiều lắm kể sao cho hết..nếu kể tỉ mỉ chi tiết từng trò cũng mất mấy trang A4...nhờ các bác viết thêm hộ em.
    ..Hà nội thời đó có thể là thanh bình hơn bình hơn bây giờ,người còn chưa đông,đường sá vắng vẻ,xe đạp còn hiếm,nhà em có mỗi một cái phấn đấu mấy năm giời mới LẮP thêm được cái thứ hai, bàn đạp xịn của Liên xô ,xích hình như của Tiệp Khắc,lốp thì đầu bảng vẫn là của anh SAo vàng..nói chung là bố em cùng ông sửa xe tự lắp ráp hết ..Hà Nôi thời đó đúng là đẹp như thơ ca đã phát biểu, đường phố không ồn ào chỉ có mấy cái xe đạp kêu cót két thỉnh thoảng lắm mới có tiếng bim bim,tiếng rao của mấy chị ,mấy bà quang gánh thu mua đồng nát,mấy anh kẹo kéo tìm trẻ con để đổi phế liệu, khách sộp thì có tiền tuơi..Ha nội ngày đó chắc nhỏ thật ,vẫn còn rất nhiều làng xóm ao hồ cây cối cũng còn nhiều ,cái khu tập thể của em cũng rợp bóng cây mùa hè chim hót từ sáng tới khuya..sân chơi thì rộng cỏ mọc tùm lum.chứ đâu có dư bây giỜ đâu đau cũng là chợ là nhà là xi măng tiệt ,chẳng có con sâu ngọn cỏ nào cả ..chợ rúc vào từng xóm ngõ vào tận chân cầu thang có khi chợ nó chả leo cả lên gác ấy chứ..thôi em xin dừng lại ở đây hôm nào em nhớ Hà nội quá Em lại tâm sự tiếp...

Chia sẻ trang này