1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cũng tiếp nối Ôn nghèo kể khổ tí ti khi Hà Nội đang vào Thu.
    Hà Nội ngày ấy trong tâm tưởng của 1 đứa trẻ như tôi bé nhỏ lắm. Quanh quẩn là Bờ Hồ( Hồ Hoàn Kiếm) rồi Nhà thờ. Mỗi lần Tết đến bố mẹ dẫn 2 chị em ra Công viên Lênin là cả 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Trẻ con hồi đó thì có gì chơi nấy, hay tự làm nên cũng khéo léo hơn hẳn trẻ bây giờ. Còn nhớ ngày trước, không hiểu dựa vào điều gì mà trò chơi cũng phân theo mùa. Lúc thì mua in, lại lóc cóc rủ nhau ra Tô Tịch mua khuôn. Thậm chí để có được hình độc, không đụng với ai, 2 bố con tôi đã dỡ cả cái cánh cửa chạn của mẹ xuống, hì hục cưa cưa, xẻ xẻ, rồi vẽ, rồi khắc. Đến khi mẹ đi làm về thấy chạn thì tan hoang, 1 cánh không biết bay đi đâu, khóc dở đành lấy giấy báo che tạm. Đến bây giờ vẫn không lí giải nổi ngày ấy, trẻ con cứ đổi giấy trắng hoặc giấy viết rồi lấy mấy con in làm gì khi mà hết mùa in, bố mẹ lại phai rmang bán giấy vụn cả đống. Nhà thì như cái kho mỗi mùa in. Rồi lại đến mùa chun. Ngày ấy lăn lê hết ngõ này qua ngõ khác, mang cả đến lớp mà chơi. Hết mùa chun rồi cũng lại để ải hết. Mùa sau lại ki cóp tiền mua chun mang ra búng.
    Ngày xưa tối đến thì hay mất điện. Không phải cắt điện luân phiên như bây giờ vì ngày đó thực sự đất nước đang khó khăn. Trẻ con lại í ới gọi nhau chơi trốn tìm. Cứ nhớ mãi cái câu: "đừng ra con ma nó vồ, đừng thập thò con cò nó mổ" để báo hiệu cho bạn mình. Lại còn chơi bắn nhau theo cái kiểu mỗi đứa về tự trang bị, gấp cho mình cơ man là súng bằng giấy rồi mang đi bắn nhau, vui vẻ mà không bao giờ chán.
    Lại nhớ cái phố Phủ doãn ngày xưa, đến bây giờ vẫn là phố sửa xe máy. Cứ hết buổi bao nhiêu giẻ dầu người ta lại mang ra vứt thành đống ở ngoài đường. Cứ mùa đông, lũ trẻ con chúng tôi lại đi nhặt về, gom lại đốt thành đống lửa giữa ngõ, cảm giác lúc đó thật là sung sướng mà chẳng để ý đến cái khét lẹt hay ô nhiễm của nó.
    Rồi đến mùa cơm nguội thì lang thang ra Lý thường Kiệt nhặt hạt cơm nguội mang về thổi ống phốc. Ngày xưa đứa nào có được cái ống bằng trúc thì oách lắm, giương oai với bạn bè, nếu không thì lấy vỏ bút bi ra mà thổi. Phồng mang trợn má, cười hỉ hả khi thỏi trúng bạn mình.
    Mùa này nhãn đang rộ, lại nhớ lúc trốn vào bệnh viện Việt Đức để hái trộm, hay lang thang thư viện quốc gia nhặt hoa phượng.
    Nhớ ôi là nhớ.
    Cứ mỗi độ thu về là lòng lại cảm giác khó tả. Có lẽ tại thu Hà Nội lạ quá đấy mà
  2. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm mình nhớ lại trời hồi nhỏ quá. Cứ mong đến trời mưa là đi vầy nước Thuyền thì đủ các loại, bằng xốp, bằng gỗ... Nhưng toàn là tự làm, có cả buồm và bánh lái đàng hoàng. nhớ lại vui thật...
  3. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ chơi cái gì cũng theo mùa nhỉ, mà cũng chả hiểu cái quy định đấy ở đâu ra mà trẻ con đứa nào cũng răm rắp tuân theo. Mùa bi, mùa chun, mùa quay... Tớ cũng ko nhớ hết được nữa. Nhưng hồi mình còn bé đồ chơi toàn tự làm.
    Quay thì đẽo, hì hụi mãi mới xong ưng ý lắm đóng cái đinh 10 vào thế là vỡ ra làm đôi, lại ngồi đẽo lại
    Tết thích nhất là đốt pháo, mang pháo xịn ra tháo thuốc ra rồi làm lại, nhồi lại lúc đem đốt thì còn mỗi tí khói
    Diều thì làm ko biết bao nhiêu cái, được mấy hôm lại mất
    Đi học tay lúc nào cũng cầm cái nắp bút để xoe đá thành hòn bi thật tròn. Làm xong thích lắm đến lúc đi ngủ vẫn còn cầm trong tay.
    Trẻ con bây giờ đầy đủ quá, đồ chơi TQ lại rẻ và phong phú, ko biết chúng nó còn biết cái đến niềm vui chơi món đồ chơi tự mình làm ra ko nhỉ...
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn các bác nhất là bác Rookie đã mở topic và có những bài viết rất hay về tuổi thơ của chúng ta _ đánh dấu cái hôm nào rảnh xin chấp bút hầu các bác vài dòng
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 28/09/2008
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Những trò chơi thời trẻ con như thế này chỗ nào chả có , nó nhắc lại một kỷ niệm xa xưa. Ở Hà nội thì có hạt cơm nguội, ở chỗ khác thì chơi bằng quả xoan non ....
    Tuổi thơ thì ở đâu cũng vô tư như nhau
  6. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có kỉ niệm về thời bao cấp, vì em sinh ra khi chế độ bao cấp không còn nữa rồi, nhưng kỉ niệm thời thơ ấu thì vẫn còn nguyên vẹn!
    NGày em còn bé, nhà ở tập thế, mùa hè tối nào trẻ con cũng tụ tập chơi với nhau ngoài cầu thang. Đủ trò: đồ hàng, cô giáo, bịt mắt bắt dê, múa rối, ô ăn quan! Thời ấy vui lắm! Lôi hết cả đò chơi rồi có khi cả chăn màn ra mà chơi với nhau! Người lớn nhiều khi cũng ra xem trẻ con chơi nữa!
    Bây giờ lớn lên rồi, nhà vẫn ở tập thể nhưng trẻ con giờ khác bọn em ngày xưa nhiều! Ngày xưa chưa có kênh CN, chưa có nhiều games... nên trẻ con hay quây quần chơi với nhau. Bây h nhà nào nhà ấy đóng cửa im ỉm, ngồi trong nhà cũng ối thứ chơi đc, trẻ con chẳng ra cầu thang chơi làm gì cho nóng! Ngay cả lũ trẻ con bọn em lớn lên cũng mỗi đứa mỗi khác. Cái thời vô tư chơi đùa thành quá khứ xa lắm!
    Em thấy nhiều anh chị nhắc đến mùa thu Hà Nội! Đối với em đấy là mùa đẹp nhất trong năm! Bây h Hà Nội cũng đang vào thu rồi, nhưng chưa thấy có hoa sữa nhỉ! Mùa thu Hà Nội mà ngồi quán cafe cũ, ngửi mùi hoa sữa với em là tuyệt nhất! Sáng sớm mùa thu cũng thích! Nắng vàng, trời lại hơi hơi lạnh! Trong vắt!
    Đọc bài các anh chị viết tự dưng thấy nhớ Hà Nội quá! Mặc dù em đang ở Hà Nội đấy thôi.....
  7. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bạn này cũng ở Phủ Doãn à ! Hồi bé mình được bố mẹ gửi lên nhà ông bà ngoại chỗ đối diện nhà tang bệnh viện ý ! Hồi đấy buồn thôi rồi phố cổ vắng hiu hắt, thi thoảng vang lên tiếng sáo nhị ! Mãi về sau mới có chợ xe máy đấy ! Ở đấy gần nhà thờ lớn ra chơi cũng ko thích lắm ! Hồi đó công nhận vắng vẻ thật ...

Chia sẻ trang này