1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Viết bài xong , đổi font chữ mà ko hiểu sao lại bị như thế nầy !!! Bác nào là Mod của Box nầy thì làm ơn chỉnh sửa hộ em với , thanks bác nhìu nhìu !!!
    Ice Ice Baby
  2. Guest

    Guest Guest

    Nghe các bác ôn nghèo kể khổ mà cung thấy ngậm ngùi, tôi bi giờ chưa phải là già mà cung ko còn trẻ nữa. Nhìn lớp măng non của chúng ta bây giờ thấy tụi nó hiện đại quá chừng,tâm hồn "sành điệu" đến phát sợ luôn. Nhớ hồi xưa chẳng có gì chơi chỉ có mấy quả mồng tơi, mẹ mua cua về nấu canh bắt cho 1 con để chơi, buộc chỉ vào con cua kéo lê khắp xóm, đến lúc tối mịt về nhà con cua nghẻo củ tỏi chết cứng ngắc từ đời nào chẳng biết, tôi nhớ hồi đó ma chơi trung thu vui quá là vui, mấy đứa toàn được mua cho mấy cái đèn ông sao, thắp nến vào trong vác đi chơi ko cẩn thận lửa bắt vào đèn cháy phừng phừng khóc lóc om xòm, lại còn năm 84 hay 85 gì đó ngập nước vào tận nhà, cái giưòng dc kê chồng lên mấy viên gạch cao, nằm trên giường thấy đồ chơi của mình nổi lềnh bềnh dưới nuớc. Kể ra thì còn nhiều lắm, nhiều lắm.....Mà sao tôi thấy mọi người hồi đó sống có tình hơn bi giờ nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi yêu Hn ko cuồng nhiệt nhg sâu sắc và dịu dàng. Lần trưóc có đọc bài của một cô bé nào đó , có nói là ' HN như 1 cô gái đỏng đảnh...." thấy có mấy bác khen bài đấy quá chừng nhg mà chẳng biết mấy bác thì sao chứ tôi chưa bao giờ nghĩ HN của tôi lại " như một cô gái đỏng đảnh" cả, thật hết biết !!!!
    --------------
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi...?! "
  3. Guest

    Guest Guest

    Nghe các bác ôn nghèo kể khổ mà cung thấy ngậm ngùi, tôi bi giờ chưa phải là già mà cung ko còn trẻ nữa. Nhìn lớp măng non của chúng ta bây giờ thấy tụi nó hiện đại quá chừng,tâm hồn "sành điệu" đến phát sợ luôn. Nhớ hồi xưa chẳng có gì chơi chỉ có mấy quả mồng tơi, mẹ mua cua về nấu canh bắt cho 1 con để chơi, buộc chỉ vào con cua kéo lê khắp xóm, đến lúc tối mịt về nhà con cua nghẻo củ tỏi chết cứng ngắc từ đời nào chẳng biết, tôi nhớ hồi đó ma chơi trung thu vui quá là vui, mấy đứa toàn được mua cho mấy cái đèn ông sao, thắp nến vào trong vác đi chơi ko cẩn thận lửa bắt vào đèn cháy phừng phừng khóc lóc om xòm, lại còn năm 84 hay 85 gì đó ngập nước vào tận nhà, cái giưòng dc kê chồng lên mấy viên gạch cao, nằm trên giường thấy đồ chơi của mình nổi lềnh bềnh dưới nuớc. Kể ra thì còn nhiều lắm, nhiều lắm.....Mà sao tôi thấy mọi người hồi đó sống có tình hơn bi giờ nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi yêu Hn ko cuồng nhiệt nhg sâu sắc và dịu dàng. Lần trưóc có đọc bài của một cô bé nào đó , có nói là ' HN như 1 cô gái đỏng đảnh...." thấy có mấy bác khen bài đấy quá chừng nhg mà chẳng biết mấy bác thì sao chứ tôi chưa bao giờ nghĩ HN của tôi lại " như một cô gái đỏng đảnh" cả, thật hết biết !!!!
    --------------
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi...?! "
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ nhất là cái ngày xưa cắm pháo vào bãi ***, đoàng một cái thế là be bét hết cả, một lũ đa`nh phải về đi tắm( không ngờ nó nổ to thế)
    LýThông
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ nhất là cái ngày xưa cắm pháo vào bãi ***, đoàng một cái thế là be bét hết cả, một lũ đa`nh phải về đi tắm( không ngờ nó nổ to thế)
    LýThông
  6. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    To : Bác LongKing
    Cảm ơn bác LongKing sửa bài giúp em nhé !!! Mà em thấy Box Hà Nội đang tính toán Offline hả ??? Hic hic , tiếc wá , mình ko có ở nhà để tham gia !!!
    To : Thạch Sanh
    Hihi , sao bác có kiểu nghịch "thông minh" thế hả bác ??? Độc nhất vô nhị đấy bác ạ !!!
    ***** ƠI CÓ THẤU CHĂNG
    THẠCH SANH THÌ ÍT , LÝ THÔNG THÌ NHIỀU ...
    Ice Ice Baby
  7. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    To : Bác LongKing
    Cảm ơn bác LongKing sửa bài giúp em nhé !!! Mà em thấy Box Hà Nội đang tính toán Offline hả ??? Hic hic , tiếc wá , mình ko có ở nhà để tham gia !!!
    To : Thạch Sanh
    Hihi , sao bác có kiểu nghịch "thông minh" thế hả bác ??? Độc nhất vô nhị đấy bác ạ !!!
    ***** ƠI CÓ THẤU CHĂNG
    THẠCH SANH THÌ ÍT , LÝ THÔNG THÌ NHIỀU ...
    Ice Ice Baby
  8. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bác Rookie viết về HN hay quá, lâu lắm rồi mới đọc tiếp được một bài hay như thế. Vote cho bác 5* này
    To me they are my love
    You cant tell what INTER has to do
    Why nothing's ever normal for us
    Neither a defeat nor a victory
    It's alway the same story
    Holding breath for an hour and a half
    Why there's only INTER
  9. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bác Rookie viết về HN hay quá, lâu lắm rồi mới đọc tiếp được một bài hay như thế. Vote cho bác 5* này
    To me they are my love
    You cant tell what INTER has to do
    Why nothing's ever normal for us
    Neither a defeat nor a victory
    It's alway the same story
    Holding breath for an hour and a half
    Why there's only INTER
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hahhaaha đúng rồi, hồi xưa em chúa thích chơi cái trò đó, may mà chưa bị dính chưởng lần nào, chứ hội trẻ con trong cùng khu tập thể thì.... vô khối. Nhưng bị ăn chửi cũng te tua lắm.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này