1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa đông..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aleaf, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa đông..


    Mùa đông Hà Nội,
    ..những cơn gió lùa qua từng ngõ nhỏ ..từng góc phố..sải bước trên đường để gió tạt qua..làm ửng hồng khuôn mặt..đôi vai gầy run run trong gió..lạnh...

    Hà Nội mùa đông,
    ..không khí trầm lắng..nhẹ nhàng và tĩnh mịch..chẳng có những sôi động của mùa hè..chẳng có những thao thức của mùa thu với nét nhẹ nhàng và đầy quyến rũ..Hanoi mùa đông..buồn và lặng lẽ hơn...

    Mùa đông Hà Nội,
    ..những con phố cổ nhỏ nhỏ chạy quanh quanh..nghi ngút khói của những hàng ăn vỉa hè..muốn được nắm tay ai đó, chui vào 1 quán nhỏ..vừa ăn vừa xuýt xoa..ấm..hay lang thang trong chợ đêm..mua những thứ lặt vặt..

    Hà Nội mùa đông..
    ..lại 1 mình trên những con đường cũ..lại qua những nơi 2 đứa từng đi qua.. giờ thì muốn được dựa vào ai đó..vi vu trên đường..giả vờ kêu lạnh..giả vờ chút thôi..để được nhõng nhẽo..để được chiều chuộng.. 1 chút..

    Mùa đông Hà Nội năm nay..đến bất ngờ..lạnh đột ngột..thời tiết se lạnh..khô ráo..cái lạnh sắc ngọt chạy tứ tung khắp các nẻo đường..

    Mỗi mùa ở Hanoi lại mang đến những cảm xúc khác nhau...
    Yêu Hanoi ..yêu lắm..

  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mùa đông!
    Tôi vẫn thích mùa đông Hà Nội, cái rét cắt da cắt thịt mọi năm như đứng ngoài nhìn tôi mà ngao ngán với áo xống mũ khăn! Tôi tự hào đi giữa thủ đô trêu ngươi cái lạnh giá!
    Tự nhiên năm nay, mới đầu mùa, sao tôi lại thấy lạnh quá! Cái lạnh như xuất phát từ chính con người tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy lạnh, lạnh ngay cả khi ngồi sau người ấy! Lúc nào tôi cũng thấy rùng mình! Có phải vì tôi nghĩ đến việc phải quay lại đi một mình quá nhiều chăng? Đã bao năm tôi lang thang một mình trong cái lạnh mùa đông, trên những con đường đó, chưa năm nào tôi cảm thấy như năm nay! Hà Nội, mùa đông! Có còn là mùa yêu thích nhất của tôi nữa không?
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa đông Hà Nội lắm lắm!!!
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Trong bốn mùa mình thích nhất mùa đông nhưng mỗi khi cái lạnh về thì mình lại là người chịu lạnh kém nhất, lúc nào cũng co ro trong cái áo to lù hay khoác lên mình ít nhất vài cái áo đảm bảo đủ độ ấm. Một câu đùa cợt vẫn được nhắc đi nhắc lại mỗi khi đông về " Không biết mình có sống sót qua khỏi mùa đông này không? " và giờ vẫn ngồi đây, vẫn một mình với mùa đông. Một cốc trà nóng với vài người bạn thế là đã đủ ấm, không nên ngược đãi bản thân mình đúng không? Hội những người yêu mùa đông lúc nào làm cốc trà cho nóng nhỉ
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    1 tách liptong nóng cho mùa đông lạnh lẽo..........đông năm nay sẽ lạnh lắm đó
  6. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có căn cứ ko vậy? Báo chí đã bảo mùa đông năm nay sẽ ko lạnh mà!
  7. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ttôi ghét mùa đông
    ghét phải cuộn tròn trong chăn ngủ ngày
    ghét phải đi chơi trong cái gió rát mặt
    ghét phải uống cafe nóng
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác cuộn tròn trong chăn ngủ mới sướng làm sao hehe. Làm chén rượu cho có tý cồn trong máu đi, đâu phải cần cái gì bốc hơi mới làm nóng đâu.
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông để cảm nhận được hơi ấm từ tay của người khác..hơi ấm từ cái ôm thật chặt..và hơi ấm từ 1 tách trà nóng..nhâm nhi giữa mùa đông giá rét..

  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    chị này giống em ghê, em sinh vào mùa đông nên cũng thích mùa đông nhất trong 4 mùa, rùi cũng chịu lạnh kém vì hay ốm vặt nên mùa đông dễ sụt sịt
    và cũng hay nói câu" Không biết mình có sống sót qua khỏi mùa đông này không? " hehe
    Mùa đông rùi, đi kiếm người iu thôi, k thì sao mà vượt qua mùa đông này đc.. mai phải đăng biển, tuyển người iu gấp " only for winter"

Chia sẻ trang này