1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa đông..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aleaf, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lạnh sớm thế này..tình hình chắc sẽ rất lạnh đấy chứ..
    năm nay..mùa đông..lạnh đột ngột..lạnh bất ngờ..Ko biết còn gì bất ngờ thế ko nhỉ ?

  2. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Hơi se lạnh khiến lòng anh ngất ngây
    Em ngoan ngoãn nhích lại gần anh thêm chút nữa..."
    Có một câu thơ như thế... phải chăng cái se se của lạnh sẽ khiến con người ta xích lại gần nhau hơn? Đó là tình yêu.
    Hà Nội mùa đông đặc biệt đẹp khi ta chợt đi đâu đó ngang qua hồ Tây để thấy cả con đường thanh niên rẩy run vì rét.
    Rồi Hà Nội mùa đông đầy suy ngẫm khi ta nhìn thấy đôi ba đứa trẻ với những chân trần đi dép lê, môi tím ngắt vì lạnh để đứng bán bỏng bên lề đường, khi mà những túi bỏng to lớn cỡ như người của chúng vậy...
    ... và còn gì nữa về Hà Nội lúc vào đông.
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Hanoi đầu đông...
    Chiều qua lang thang quanh Hồ Gươm chụp ảnh..tớ thích nhất bức ảnh này..Hanoi đầu đông..đẹp dịu dàng và nên thơ..
    [​IMG]
  4. enrorios

    enrorios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Mình cũng yêu mùa đông hà nội...
  5. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ
    khi nào toa thấy lạnh
    toa rủ đi uống rượu moa có dám đi với toa không
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Giọng như Tú Ông, sởn cả tóc gáy. Tôi ko thích cuốc lủi có cái gì ngon hơn ko? Bạn có nhã ý tặng tớ cái chai be lop gì đó ( chả nhớ tên chỉ nhớ có chữ bờ và chữ lờ ). AAAAAAAA Ôi tôi yêu mùa đông dù hơi rét tý nếu hở
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là 1 con dao 2 lưỡi
    Mđ thật lạnh lẽo nhưng cũng có 1 cái gì đó rất ấm áp
    Mđ thật thú vị và lãng mạn nếu như có người yêu và cũng thật cô đơn và buồn tủi với những ai solo
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    người việt nam dùng hàng việt nam nhé
    toa có đủ loại rượu (khổ tại hồi bé ,bố của toa cai sưã cho toa bằng rượu ) moa thích rượu gì đây
    sắn lùng
    nếp cẩm pha mật ong
    rượu rắn
    rượu nếp ngâm sáp ong
    và đặc biệt một loại rượu do toa pha chế : rượu mơ pha vocal
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông gì mà nóng thế ko biết...
    Không thích mùa đông Hanoi có nắng to..
    Không thích mùa đông Hanoi quá hanh khô..
    Không thích mùa đông Hanoi kiểu thay đổi thiên hướng sang mùa hè thu như thế này...
    Thích mùa đông Hanoi nhẹ nhàng, ko nắng...
    Thích mùa đông Hanoi cả bầu trời là 1 màu xám nhẹ..
    Thích mùa đông Hanoi lành lạnh..1 chút..1 chút thôi..

  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cái nắm tay mang đến niềm tin, cái ôm thật chặt mang đến hơi ấm.

Chia sẻ trang này