Hà Nội mùa lá bay đã chớm hè sao đường Hà Nội vẫn ngập lá vàng rơi fải chăng thu vẫn còn vương vấn , chưa nỡ đi xa nhỉ ở nơi nào đẹp như Hà Nội của chúng ta nhỉ ....ôi mùa thu , mùa thu Hà Nội , trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế , và lá bay trong chiều thu , lá bay trong lòng tôi..... câu hát đó cứ vang lên khi mình đi trên đường Hoàng Diệu , Trần Phú , Phan Đình Phùng .... Hà Nội mùa lá bay đẹp thật , cuộc sống tươi đẹp biết bao ....bạn sẽ vứt hết được ưu tư fiền muộn nếu được đi giữa trời Hà Nội , giữa tiết thu như hôm nay
Thu gì mà Thu, nắng vỡ sọ. Nhưng nắng mùa hè cũng thật khoái. Hà nội, ku sấu và ku xà cừ lại rụng lá vào mùa này, vỉa hè đầy ắp nắng, đầy ắp lá. Lá xà cừ vàng sậm, trơn láng, lá sấu vàng như nắng cong cong hình cánh buồm. Nắng và Gió đất này dường như cũng khác. Nóng thật. Mùa đi bơi. Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/05/2005
đúng rui` tro`ì lúc này đang nóng vỡ mặt nhưng chả hỉu sao cứ đi trên các con đường đó , ngắm lá vàng rơi là em lại có cảm tưởng đó mà dạo này toàn lang thang trên đường lúc 12h, nắg vỡ đầu thế mới chít chứ
Nếu là nói thì là xuân chứ sao lại thu....nhưng đôi khi cảm giác làm ta lầm lẫn...à không phải lầm lẫn mà là tưởng thế...nắng kinh dị...cái nắng miền bắc và nắng Hà Nội cũng vậy...không phải giờ là mùa lá bay...sẽ có mùa thu nào đó tớ ra để thăm HN ..chắc chắn thế.
Ừ thì Hà nội, ừ thì lá bay... tháng 4 mà, mình vẫn nhớ 30 tháng 4 năm ngoái, mình và bạn đi qua một con đường xa lạ ở một nơi xa lạ... tình cờ, một cái cây duy nhất trên con đường trống vắng đầy nắng và gió đang rũ lá cây ra khỏi mình nó thành một mái tóc lá đẹp tuyệt vời Nếu đó là hình ảnh đẹp cuối cùng bạn lưu giữ thì đó cũng sẽ là hình ảnh đẹp mà ta giữ mãi trong tim... cám ơn mùa lá rụng, cám ơn !!! Tháng 5, oi bức và ngột ngạt ! ghét thật ! To thanh4us : Cậu Thanh này, hôm nọ tôi ngồi than với cậu là chán, thế mà thi thoảng bắt gặp một vài thứ đơn giản nhưng hay hay thế này cũng vui nhỉ ? Cậu bái sư kiểu gì thế hả ? Có sen rồi đấy ! Hà nội mùa lá bay, rất vui, mời bạn sesonteloiv đến Lư trà quán 456 Hoàng Hoa Thám nhé, luôn chờ đón tiếp bạn To gió 2001 :Cám ơn rượu san lùng của bác hôm quá nhé, bác đến VT thử san lùng xem có được không, Cua xin tiếp Chúc mọi người một mùa hè vui vẻ, chúc những ai sắp bước vào kỳ sinh tử nhiều may mắn !! Hãy luôn là chính mình . Và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
Trưa, nắng túa xuống mặt đường, thừa thãi, hầm hập, rát bỏng mắt. Vội vã những chuyến xe qua, gió xôn xao, lá xôn xao, lăn tăn, lá níu chân người. Vàng ối, vàng sậm, vàng xanh, vàng hanh nắng.... lá cứ vàng như thế, cứ xanh như thế. Đường Đinh, Đường Lê, Bà Triệu, Hàng Khay, Ngõ Gạch, Hàng Giầy...lá chen nhau trên vỉa hè. Quán cóc. Phe phẩy quạt nan bà hàng nước. Chỉ những buổi trưa oi ả, nóng nung người, nắng búa xuống phố từng đợt lửa, người ta ngại cả nói với nhau, yên tĩnh ngột ngạt, lơ vơ vài ngọn gió, mới đúng thật Mùa Hè. Ve cứ toáng lên....oi..ả........ Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 14/05/2005
Ra Hà Nội nhiều nhưng chẳng lúc nào gặp dược. Vẫn ước mong có một ngày ra Hà Nội đúng vào cái mùa thu lá vàng rơi ấy và hand in hand với 1 người con gái Hà Nội
Hà Nội đẹp lắm , ko chỉ bởi những mùa lá rụng mà còn là hoàng hôn bên vườn hồng, sau cơn mưa trên quảng trường Ba Đình..............ôi nhiều lắm , đẹp biết bao Ha` Nội chiều đẹp quá các bạn ơi Gió mát đung đưa, ối ...tuyệt vời Ta đứng bên em cầm tay trái Ôi cuộc đời ...chỉ đến thế mà thôi