1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mưa... mỗi mùa mỗi khác

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa... mỗi mùa mỗi khác

    Xứ nhiệt đới gió mùa nên quanh năm làm bạn với những cơn mưa.
    Với người Hà Nội thì mưa ở Hà nội lại không giống mưa ở những nơi khác.
    Mưa xuân
    Mùa Xuân bắt đầu bằng những cơn mưa phùn rất nhẹ của đất Kinh thành. Mưa không đủ lớn để làm ướt áo mà chỉ lất phất đủ làm mướt xanh những mầm non mới nhú. Mưa dai dẳng suốt ngày, mưa làm bạn đồng hành với những chuyến đi xa...Sáng Mùng 1 Tết mà thiếu một chút mưa Xuân nhuộm hồng thêm sắc pháo điều trước thềm nhà thì như thấy thiếu một vị dưa hành cùng miếng bánh chưng.
    Tôi vẫn thích những tối Tất Niên đi dạo trong phố phường Hà nội, trong những nguời qua tấp nập, trong ánh đền mầu...và trong những hạt mưa. Cảm xúc thật tuyệt vời. Diệu kỳ đến khó tả. Cái phút giây "Tống Cựu, nghênh Tân" thiêng liêng, nhìn thấy trên mi mắt của em những hạt mưa long lanh và đất trời giao hòa. Vỡ òa ra tiếng pháo!
    Tuy cái sắc hồng của pháo đã mất...nhưng mưa xuân vẫn mang đến vẻ gì đó tươi mới của sự đâm chồi nảy lộc... tiếc cho xác pháo và âm thanh mà khi nó nổ tan đã hoà cùng mưa xuân tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội ngày mùng một.
  2. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    mưa mùa nào cũng vậy, khác gì đâu vì mùa nào nhà mình cũng bị ....lụt
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mưa hạ
    Khi những tiếng ve đầu tiên thấp thỏm và lấp ló đâu đây những cánh hoa gạo rực rỡ ngang lưng trời thì cũng là lúc những trận mưa rào đầu mùa hạ khao khát tuôn rơi. Mưa xối xả, mưa ồn ào vội vã như muốn xua tan ngay đi cái không khi oi nồng, bức bối của một cơn gió Lào. Cơn mưa thoắt đến rồi lại chợt đi để lai bầu trời xanh mát rượi cùng những đám mây trắng lang thang. Và lũ trẻ của những phố phường Hà nội, dường như chỉ chớ có thế, ùa ra nô nức.
    Thỉnh thoảng đi xa và gặp những cơn mưa nơi xứ lạ tôi cứ cảm thấy thiếu một điều gì không thể nào lý giải? Phải chăng là cái mùi ngai ngái, nồng nồng của đất đai, cây cỏ căng lên sau mỗi trận mưa? Rất riêng Hà nội.
    Tháng 7 mưa Ngâu. Những cơn mưa của một thiên tình sử diễm tuyệt. Mưa là tiếng khóc của nỗi đau xa cách hay mưa là tiếng nức nở chờ mong niềm hạnh phúc của mỗi một kiếp người?
    Người ta vẫn ướp chè hoa Ngâu. Mùa hè uống chè Ngâu thật mát chứ không cảm thấy nóng nực như chè sen. Ra vườn ngắt một vài bông Ngâu trằng muốt rồi thả nhẹ vào trong ấm trà nóng hổi, vài giây sau một mùi thơm rất dịu nhẹ nhàng bay lên...
    Trong những tiếng mưa mùa hạ, người ta vẫn thường hay nói "Cơn đằng đông vừa trông vùa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi". A, những hạt mưa đến từ phía biển, gặp dãy Trường Sơn và dừng bước rong chơi.
  4. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh quyết tâm chọc tức nỗi nhớ nhà, nhớ Hà Nội của em bằng những bài viết cảm động đến rớt nước mắt. Làm sao thế nhỉ. Mưa thì ở đâu chả thế, em ghét mưa lắm anh ạ. Mưa toàn làm ướt mắt kính của em thôi.
    Em yêu Hà nội vì cái gì chẳng biết nữa. Nhưng 19 năm sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Không yêu, không gắn bó mới là chuyện lạ. Em yêu nhưng con phố nhỏ Hà Nội, những quán hàng đêm Hà Nội. Em yêu cả cái sự nhỏ bé, lúp xúp của nhưng quán hàng vỉa hè đó.....................Hà Nội ơi ta yêu người....

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mùa Thu nhẹ gót chân ai. Tôi đón nhận những bước chân khả ái của mùa Tình yêu trên những sắc lá bàng chợt đỏ. Không gian như rất nhẹ, thoảng qua trong gió tiếng chuông chùa.
    Và rồi cả những cơn mưa mùa thu cũng dường như rất nhẹ. Vẫn là những trận mưa rào hối hả, trong veo nhưng hình như rất điệu? Mưa ướt đường và nắng vàng rực rỡ. Hoa cúc mùa thu bình dị đến nao lòng

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 05/08/2004
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội trong mưa
    Em đi tìm Hà Nội trong mưa
    Để gặp anh trong em miền cổ tích
    Anh bình tâm nhà em để cửa
    Mưa cũng là bạn để làm thân
    Hà Nội trong mưa những mái ngói trần
    Mưa loang loáng xô mái ngói vảy cá
    Năm cửa ô, biết cửa nào đã ghé
    Hàng Lược, Hàng Bè, hàng Mắm, Mã mây
    Hà Nội thân yêu nắm trong lòng bàn tay
    Hàng Đào nghiêng ngả tâm hồn say ngọc
    Hồ Gươm dâng dâng hồn mưa ký ức
    Bao mùa sương khói kinh thành thăng long
    Biết ở nhà anh đang chờ mong
    Cơn mưa tạnh em về nhóm lửa
    Hà Nội ơi sao hồn nhiên đến thế
    Mưa đi tìm HÀ NỘI trong mưa ...

  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa Thu nhẹ gót chân ai. Tôi đón nhận những bước chân khả ái của mùa Tình yêu trên những sắc lá bàng chợt đỏ. Không gian như rất nhẹ, thoảng qua trong gió tiếng chuông chùa. Và rồi cả những cơn mưa mùa thu cũng dường như rất nhẹ. Vẫn là những trận mưa rào hối hả, trong veo nhưng hình như rất điệu? Mưa ướt đường và nắng vàng rực rỡ. Hoa cúc mùa thu bình dị đến nao lòng.
    Đã từng ở Hà nội bạn chắc không thể nào quên những cơn mưa mùa đông buốt giá. Những ngày lạnh lẽo âm u. Mỗi hạt mưa dường như sắc lạnh hơn rất nhiều cùng gió mùa đông bắc quất vào mặt như những vết dao.
    Em có nhớ những buổi tối mùa đông tránh mưa bên một hàng ngô nướng? Hay là chạy hối hả sang phố hàng Giầy làm một bát bánh chay nóng hổi, cay cay vị gừng và những hạt vừng đen...
    Tôi đã gặp trong những ngày mưa như thế những kỷ niệm không thể nào quên. Dưới chiếc mũ đi mưa màu xanh rất dịu, trong những lọn tóc lòa xòa thấm những hạt mưa là ánh mắt của em trong veo, dịu dàng sâu lắng. Cảm ơn những cơn gió bắc mùa đông đã để lại trên gò má em một sắc hồng rất đượm. Và cảm ơn cả những cơn mưa cho tôi được gần bên em.
    -st-
  8. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tí tách, tí tách rơi trên tán lá..lộp độp trên mái hiên....ào ào trong tiếng gió xào xạc...Nước theo mái hiên rơi...rơi..rơi...xuống tán lá...bắn tung lên trời những tia nước nhỏ mát lạnh....rồi tràn xuống lòng đường...và..biến mất...mưa của mùa hè...
    Lẫn trong tiếng mưa.. tiếng tạt nước ...tiếng la ...í ới ..gọi nhau của lũ trẻ....nhìn ..nhìn kìa đâu đây là khuôn mặt trẻ con khúc khích cười đùa khi được tắm mưa...sáng bừng lên hạnh phúc...đâu đây..lẫn trong tiếng mưa....cô gái nép vào lòng người yêu khi cơn mưa chợt đến bên một mái hiên...đổi má đỏ au vì thẹn...đâu đây...lẫn trong tiếng mưa...hai cụ già ngồi nhìn mưa rơi từ tầng lầu nhà mình..ôn lại chuyện trước kia..ngày xưa..lâu rồi....cụ ông nhìn cụ bà..mỉm cười.... đâu đây..lẫn trong tiếng mưa...hai đứa bé nhà bên đang khóc thét bỗng ngủ sao thật ngon....
    Đâu đây...lẫn trong những hạt mưa nhẹ nhàng là giai điệu..giai điệu của cơn mưa..Mưa .....nhẹ nhàng tẩy trôi đi những mệt nhọc, những bụi bặm, những nỗi buồn.....kéo ta cùng xích lại gần nhau hơn..bên một mái hiên nhỏ.....kô đủ che mưa..mưa hà nội....nhẹ nhàng nhưng cũng dữ dội...cứ như một bản romance lan toả...nhẹ nhàng....thấm đẫm tiếng nước.. tiếng tí tách..đâu đây..bên tai..thấm nhẹ..nhẹ...nhẹ nhàng vào tim ....mùa hè mưa..mùa hè của kỷ niệm..của hạnh phúc ngọt ngào...mưa mùa hè..mưa của hà nội..rất riêng....dư vị ngọt ngào của cơn mưa...đâu đây...thấm vào từng ngóc ngách, từng thớ thịt....của bờ môi..mọng nước..mưa...a, mưa rồi...mưa đến bất ngờ ra đi cũng nhẹ nhàng..như một thiếu nữ mới lớn đỏng đảnh...ngang bướng...trong lòng HN có biết bao cơn mưa như thế ....có biết bao dư vị..mỗi người một cảm nhận...nhưng với tôi..mưa của hà nội...mưa của mùa hè...lúc nào cũng đầy bất ngờ...sựbất ngờ thực dễ thương, thi vị..để sau mỗi cơn mưa đi qua..lại thấy mọi người trong lòng những con phố nhỏ...bì bõm lội...bì bõm tát nước và...cười..nụ cười hạnh phúc...rất riêng...
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 20/08/2004

Chia sẻ trang này