1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa này đẹp lắm

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tung_vtv3, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mùa này HN đẹp thật,cái lạnh như thấu vào xương,lang thang ngoài đường nhìn dòng người qua lại thưa thớt,nhưng mà nhìn những đôi tình nhân ngồi trên xe cứ như là dính vào nhau,những quán rượi bên đường ồn ào,những quán ngô nướng lặng lẽ ...Còn nhiều điều khác nữa ...Dù sao HN mùa này rất lạnh nhưng chắc chỉ riêng HN mới có được.
  2. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác ở đây nói chuyện mà nhớ Hà Nội quá đi mất...nhớ "em gái nhỏ", nhớ cái bờ đê ( khu vực Cầu Đất) ở chỗ bên kia đường phố Hàng Tre í _ hồi xưa suốt 9 năm trời , mỗi tối đi học thêm về tớ với em lại ra đó nói chuyện.......thế mà vèo 1 cái đã 5 năm trời ko còn giữ được thói quen đó vì bây giờ ở xa Hà Nội và xa em quá..... Không biết hè này về có ai còn nhận ra thằng này nữa hay không...
  3. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ thấy HN đẹp hôm nào có sương thôi. Sáng nào đi bộ ra điểm xe buýt trên ĐHGT-VT, trời mù sương, đan vào những tia sáng của đèn cao áp, nhìn xa xa đẹp lắm. Hôm nào mà gặp cảnh đấy y như rằng đến lớp hưng phấn hẳn
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Với em, Hà Nội mùa nào cũng là mùa đẹp...
    Nhưng riêng mùa đông, mà nhất là lạnh như thời khắc này, quả là để cho người ta một ấn tượng đặc biệt
    Đông giá!
    Sáng, phi nhanh đến chỗ làm vẫn kịp chói mắt bởi các cô gái xinh xắn trong những chiếc áo màu hồng, màu đỏ...Những gam màu nóng... Tự nhiên thấy đôi khi người khác cũng vì mình ...Chẳng biết mặc màu ấy có ấm thêm được không, nhưng với những người xung quanh, như em, màu áo của các cô ấy cũng làm lòng em ấm thêm một chút...
    Vì người khác...
    Em chợt nhớ ngày xưa, đôi khi em vẫn nghĩ " Mình học giỏi để bố mẹ vui lòng, mình nuôi tóc dài để bà ngoại vuốt tóc mà cười "Cháu bà ngoan...", răng đen, lấp lánh hơn cả mùa đông toả nắng...MÌnh sống vì người khác nhiều hơn là sống cho mình. Nhưng giờ em đã hiểu, rằng em sống cho em đấy chứ... Em muốn thế... Ngày nào trời lạnh mà em cố sang thăm bà, bà cũng kéo tay cho em 5000 để "ra mà ăn bát phở" để "ăn ngô nướng không con?" để " bà cho mà để dành"...Bây giờ vấn thế, từ chối là bà ghét? Em chỉ thích sang nhà bà, chui vào căn nhà gỗ quá cũ xưa, chẳng cần lò sưởi mà cứ ấm sực lên, và được bà cho tiền, hạnh phúc hơn gấp 1 tỷ lần những lúc nhận được số tiền nào khác nhiều hơn thế 1000 lần? Cái cảm giác yên ổn, và ấm áp trong mùa đông?
    À, lại nhớ câu đó trên TV, ai biết 1 tỷ là bao nhiêu triệu không? Haha, mùa đông, và nhữung nụ cười tỏa nắng?
  5. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hoa Xưa !!
    Em gọi tôi dạy lúc hơn sáu giờ, hai con ngựa sắt song song. Em chỉ cho tôi rặng cây loà xoà xuống đường một màu trắng xoá như tuyết từ Hoàng Hoa Thám, qua Bách Thảo về Hoàng Diệu Phan Đình Phùng ngặt một màu trắng. Tuyết của Em đấy !! Em đã đợi nó cả mấy tuần nay để chỉ được cùng tôi song song dưới những tán lá xùm xuề một màu trắng. Hắc hắc thoảng trong gió . . .
    Còn lại Em và Hà Nội trong tôi.
    Hoa Xưa !
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu được nghe về loài hoa và con phố chị cũng ưa thích... Nhắc đến HH Thám, người ta nghĩ đến Tigôn nhiều hơn... Cô bạn của em dễ thương quá... Hoa tuyết của bạn em tồn tại chẳng được một mùa, mà ngắn ngủi đến không ngờ... Dấu ấn để lại chỉ là một thảm hoa màu trắng, ngời lên trong mắt...Con đường vắng và một thảm hoa trắng...như gợi nhắc về những điều huyền hoặc chỉ có trong cổ tích
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 18/01/2005
  9. tl_forever

    tl_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Những giò mai đẹp quá !! Nhưng sao lại ở trong chậu vậy? bó hẹp quá !! Ngoài Bắc lạnh quá !! Hoa đào chắc là khó nở quá !!
    Được tl_forever sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 18/01/2005
  10. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích loài hoa này à? Tuyệt thật !! Cảnh đẹp người đẹp Hoa đẹp tâm hồn đẹp tiếc là cảnh còn hoa còn mà có lẽ người đã đi rồi . . .

Chia sẻ trang này