1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa này... rét lắm không em ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MieuNhanPhuong, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này... rét lắm không em ?

    Buổi trưa nghe tin thời tiết, Hà Nội, cùng với các tỉnh phía Bắc khác, hôm nay sẽ rét đậm, ban đêm có khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Chợt bâng khuâng tự hỏi, không biết người và cảnh trong tiết trời giá lạnh đó như thế nào ?

    Sinh trưởng và lớn lên ở phương Nam, từ bé đến lớn chỉ biết hai mùa mưa nắng. Thời tiết ít khi xuống quá 16oC, khoảng 18-19 độ là thiên hạ đã khoác áo ấm ra đường... Nhiều khi chợt thèm, thèm được đắm mình trong cái bầu không khí giá lạnh đến trong vắt ấy, thèm được cuộn mình trong lớp chăn bông dày sụ giữa đêm đông, thèm ngắm hơi thở toả thành sương buổi sớm, thèm được ngắm những vạt áo len sặc sỡ, những gò má đỏ hây hây ngược xuôi khắp phố phường...

    Ai đó có thể mang đến cho những người phương xa một vài cảm nhận về những thi vị, và cả những nghiệt ngã của một Hà Nội trong những ngày đông giá buốt này không nhỉ ?



    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội rét lắm.
    Không đâu rét bằng Hà Nội.
    Và không đâu ấm bằng Hà Nội.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lần nghe bài hát "Gửi nắng cho em" của Phạm Tuyên cũng đã hình dung được phần nào cái rét của Hà nội.
    Nhất thời, không thể nói hết về cái rét của Hà nội , nhưng Hà nội đang rét, có lẽ là rét nhất trong mấy năm gần đây. Một ngày sau Noel, thời tiết Hà nội xuống đến gần 10 độ, kèm thêm vào đó là mưa. Chỉ đi khoảng nửa tiếng ngoài đường, mọi thứ được bảo hiểm, trừ bàn tay lái xe, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bàn tay đã đỏ tấy và cảm giác như là nó đang sưng. Đấy là báo hiệu của cơn gió mùa đông bắc mới tràn về.
    Bao giờ cũng vậy, đến ngày thứ hai, trời không còn mưa nữa, nhưng nó là cái rét, rét ngọt, rét như cắt da cắt thịt, nhiệt độ có lúc xuống đến dưới 10. Lúc này, tay không còn đỏ nữa mà chuyển sang tím tái. Và cũng lúc này, những áo khoác đủ các màu sắc, những chiếc khăn choàng của các cô gái Hà nội bắt đầu bay phấp phới với đủ màu sắc, phong phú đa dạng về mẫu mã và hình thức. Vào những hôm như thế này, cái thú sướng nhất là mặc thật ấm và đi lang thang ngoài đường, hoặc là ngồi quây quần quanh đĩa chân gà nướng, quanh những lò than đỏ rực với những bắp ngô nướng cùng với bạn bè. Nhưng nhớ là, hở cái gì ra thì cái đấy sẽ bị cóng ngay lập tức đấy ......
    Giờ thì đi ăn ngô đã


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi ra HN từ tối thứ năm rồi. SG thì đang nóng thế mà ra đến đây thật là lạnh các bác ạ. Đây có lẽ là cái lạnh nhất từ trước tới nay tôi đã trải qua. Tôi mang theo 2 cái áo lạnh mà ở trong kia được coi là rất dày rồi ấy vậy mà không đủ phải mượn thêm áo lạnh của người quen. Tối thứ năm trời còn mưa nữa. Mưa + lạnh ---> buốt. Buổi sáng sớm mà chạy xe gắn máy mà không đeo găng tay thì ui thui, tê cả cái tay luôn. Dù thế, nhưng tôi rất thích cái lạnh HN, các bác ạ. Và càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của từng lời, từng chữ của bài "Gửi nắng cho em" của bác Phạm Tuyên.
    "...muốn gửi cho em một ít nắng vàng. Thương cái rét của thợ cầy, thợ cấy, nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy. Có tình thương tha thiết của trong này...". Và "Anh hiểu sức vươn của những cành dào, qua cái rét vẫn đỏ hoa ngày tết, như cây thông vững vàng trong giá rét. Em hãy làm cây thông xanh, nghe em..."

    Victor
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ui, rủ nhau lên LẠNG SƠN ngắm tuyết đê.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  6. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Một người đi xa Hà Nội, cảm thấy lưu luyến bởi cái lạnh ở HN, cảnh Hồ tây, hồ Gươm, cùng những con phố cổ kính rêu phong.
    12 năm về thăm ăn tết HN. Trên đường từ Nội Bài về, từ xe nhìn cảnh vật bên đường cùng xóm làng, ruộng đồng trong cái lạnh tê tê khiến lòng cảm thấy bồi hồi, lâng lâng.
    Nếu mất những thứ này Hà Nội sẽ ko còn là Hà Nội nữa.
    Vẫn mãi là người con của Hà Nội.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    2h đêm, trong gió rét, đường Thanh Niên dường như là một cái gì đó rất khác. Có bao giờ vắng lạnh đến thế? Cold wind outside and snow inside, bởi gió rét làm sao đua nổi với những nỗi buồn cứa vào lòng ta đau hơn dao cắt?
    Love means you never have to say I'm sorry...
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 29/12/2002
  8. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Gió lại rít ngoài khung cửa sổ
    Bốn bức tường lạnh lẽo màu sơn xanh
    Mưa vẫn rơi ướt cả bát cháo lòng
    Hà Nội lạnh, giá từng cơn gió thổi
    Thiếu một người mà tím cả bờ môi....
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  9. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    HN tự hào vì có cái rét rất ngọt mà đất phương nam không thể có được. Có lé vì thế người ta bảo con gái HN được ăn diện hơn con gái TP HCM vì có 4 mùa để diện, được ăn mặc loè loẹt hơn 1 chút vào mùa đông chứ dân TP HCM làm gì được như vậy.
    Mùa đông ở HN có 2 thú vui mà em khoái nhất. Thứ nhất là ăn mặc thật ấm rồi đi lòng vòng phố phường để thưởng thức cái lạnh. Thứ hai là quây quần với bạn bè bên những hàng ăn nóng như kiểu ngô nướng, quẩy nóng, nem chua nướng. Vẫn rất sinh viên!
  10. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dạo này yếu quá,trời rét mới đi ra đường một lúc mà đã cóng hết cả 2 tay,về nhà đánh máy cảm tưởng như không phải là tay mình!Thế này thì có đi cùng ai cũng chả làm ăn được gì,hic hic!

Chia sẻ trang này