1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa này... rét lắm không em ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MieuNhanPhuong, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Miêu chia sẻ cái giá rét của người xứ Bắc những ngày này. Sự quan tâm của bạn ở nơi phương Nam nắng ấm làm chúng tôi thấy ấm lòng.
    Mùa đông này lạnh lắm bạn ơi. Mới gõ được vài chữ mà mười ngón tay đỏ lên, tê cứng. Cái lạnh lùa khắp phòng bất chấp tất cả các cánh cửa đều đã đóng kín. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm trước. Những ngày này nếu không phải đi làm thì không muốn chui ra khỏi chăn. Đến cơ quan đứa bạn cùng phòng má đỏ hây hây vì lạnh thấy nó xinh hẳn lên, bà chị cùng phòng xuýt xoa kêu lạnh làm cả phòng bật cười, sếp cũng ít vi vu hẳn, chịu ngồi yên một chỗ để mình xin chữ ký. Thích nhất là ra ngoài ngửa mặt lên trời hà hơi để thấy hơi thở mình như sương khói bay lên. Ngộ quá đi mất.
    Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Lạnh đến rùng mình. Đêm qua nằm trong chăn ấm mà sao vẫn thấy lạnh lẽo quá, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ước gì em có anh bên cạnh, để thấy ấm lòng ...
    Được saomai. sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 30/12/2002
  2. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    12 giờ đêm. Đang bận rộn nhưng vẫn không cưỡng khỏi việc click vào nút kết nối Internet. Dường như cái thế giới ảo này, cái thế giới mà mình định từ bỏ dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống thực của mình mất rồi.
    Chủ đề đầu tiên vào xem là topic này, chợt thấy vui vì nhận được nhiều lời chia sẻ, dù lòng vẫn hơi băn khoăn không biết có phải sự mở đầu (hơi có vẻ) "văn hoa" đã khiến một số người "ngại" chia sẻ những cảm giác, cảm xúc thực của mình (?). Kể cũng lạ, đã rất lâu rồi mình mới lại mở một chủ đề, với cách viết như vậy, và ...ở một box ..."xa" như vậy.
    Cảm ơn những suy nghĩ, cảm xúc của các bạn đã giúp tôi hình dung, cảm nhận được phần nào cái rét "ngọt đến cắt da" của Hà Nội, dù hơi tiếc rằng chưa được thấy những gam màu xám của bức tranh mùa đông ấy.
    ......
    12 giờ đêm. Nhiệt độ trong này khoảng 25 độ C. Ngoài kia chắc đang lạnh lắm. Trên mạng đang có ... người online. Có bao nhiêu người đang ở Hà Nội ? Họ ...duyệt web như thế nào nhỉ ? Ngồi co ro trên ghế với chiếc chăn bông dày chụp kín người, hay ...bê cả chiếc máy tính vào giường ? :)
    Nhớ năm nào bà nội kể ngoài xưa ở miền Bắc lạnh lắm, người nào không có phải lót rơm để ủ cho đỡ rét. Không biết có ai ủ một bếp than hồng dưới giường cho ấm không nhỉ ? Buổi sáng tinh mơ ra đầu ngõ làm một bát phở nóng, chiêu một ngụm chè tươi chắc là tuyệt lắm !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Ngày nhỏ, thỉnh thoảng về quê vào dịp gần Tết. Nhà tranh vách đất lại ở cuối xóm, trông ra là ruộng nên hễ có cơn gió nào ào đến thì cả khối liên kết không lấy gì làm vững vàng đó lại rung lên bần bật.
    Mái nhà cũng được lợp bằng rơm nhưng xem ra khối rơm được mẹ dành làm đệm thơm và sạch sẽ hơn. Dày cũng hơn đệm KĐ bây giờ ,ấm và người lớn cũng mang nỗi lo như khi cho trẻ ngủ đệm bây giờ đó là...bệnh dấm đài . Mỗi tối trước khi đi ngủ được đôn đốc rất kỹ việc ...đi vệ sinh để có thể giữ chiếc đệm một mùa đó đi cùng đến cuối những ngày giá lạnh .
    Thích nhất là được ngồi cạnh bếp lửa để nướng ké củ khoai tây hay khoai lang. Nhưng bếp ở xa nhà , thỉnh thoảng có gia đình đặt bếp trong nhà để tráng bánh cuốn hay làm gì đó nhưng thường thì đun bằng củi ...ơ,nhưng đang nói về cái rét ở HN cơ mà? Nhà ở thành phố thì có bếp than nhưng chắc ko dám để dưới gầm giường vì sợ hơi than gây ngạt. Trong ký ức của tôi thì lúc ấy nhà nào ở thành phố có điện ưu tiên có thể cắm bếp điện và đặt ở góc nào đó trong nhà để sưởi ấm , kiêm luôn việc sấy quần áo trong những ngày mưa phùn.
    Những buổi sáng trời rét ngại không muốn chui ra khỏi chăn. Nước thì lạnh cóng, sợ rét mà rửa bằng nước nóng thì tí nữa thế nào mặt cũng bị nẻ căng ra. Thôi thì pha âm ấm vậy. Vắt khăn mặt và cứ muốn được phủ mãi bằng hơi ấm toả ra từ khăn mặt cho đến khi thấy làn khói hơi ko còn bay ra nữa.
    Ngay trước cửa nhà có quán phở và đủ loại món ăn khác. Mùa đông mọi người cũng ko còn ngại mà trở nên thích thú với việc ngồi xuýt xoa thưởng thức bát phở bò hay gà nóng hổi sau đó tráng miệng bằng nước chè tàu hay chè xanh , vừa thơm miệng vừa rẻ mà vẫn ngon. Vị ngọt của nước chè chỉ hấp dẫn những ai kiên nhẫn thì phải? Những ai đã nếm qua và chịu được vị chát của nó...Chưa hết, bã chè sau khi đã pha nước cuối có thể lấy kho cá. Cá không bị tanh , mềm và ăn bã chè ngấm gia vị kho cá có thể hết mấy bát cơm
    Ở Sài gòn những ngày cuối năm cũng hơi lạnh mỗi khi ảnh hưởng của bão muộn hay không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc. 19 độ thôi cũng đủ làm đường phố SG thêm phong phú bởi những chiếc áo khoác được mặc bởi những người đã quen ở xứ nắng gió, ko có model ra theo từng năm và cũng bởi chiếc áo đó chỉ được dùng một đến hai lần trong năm mà thôi. Những lúc thế này lại nhớ về mùa đông đất Bắc.
    Ở đây cũng có mùa đông, cũng rét cóng, cũng có những đôi má đỏ hây hây , thậm chí có cả tuyết nhưng không sao có cảm giác như sống trong cái lạnh miền Bắc được. Phải chăng là do thiếu cả những con người nơi ấy, bóng những "cây bàng mồ côi mùa đông? góc phố mồ côi mùa đông?" hay những chén chè, những bát phở thơm mùi hồi buổi sáng. Những bắp ngô nướng và bánh trôi tàu thơm mùi gừng vào những buổi tối đi chơi bất chợt dừng lại bên đường ???
    Hà Nội mùa này...ai đó còn rụt cổ vào mỗi khi đi xe và ho sù sụ suốt cả mùa đông nữa không?

    ...
    ,~ 보기? -겨>O
    ?
    Được Helios sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 30/12/2002
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Rét kèm mưa mới càng rét. Hôm truớc mải làm báo cáo nên về muộn, ra cổng Cty không có ông xe ôm nào. Có ai chạy xe chắc là ôm khuyến mại luôn mất. Định bụng sẽ đi bộ về, dọc đường sẽ bắt xe sau. Càng đi càng mưa rét, quanh quẩn không tìm được hàng bán áo mưa nào, đã thế lại không có xe ôm. Cứ thế lầm lũi đi, trời vừa nhá nhem đã tối mịt. Dọc đường về nhà phải đi qua Công viên Lênin, gió từ hồ thổi vào buốt đến tận óc. Hai hàm răng va vào nhau lập cập đến mỏi cả miệng. Hai tay run run đến phát buồn cười.Bình thường đi xe về nhà mất hơn 5 phút, vậy mà đi bộ như vậy thấy xa quá, xa vì rét mướt, mưa gió, xa vì trước sau chẳng có ai. Về đến nhà lau khô tóc rồi ủ vào chăn ấm lại thấy tiếc quãng đường lúc trước. Mấy khi được đi như vậy chứ? Tự dưng thấy như vừa chinh phục được đỉnh cao nào đó.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ừ, cái lạnh ở miền Bắc thật là thấm thía.
    Những thời còn bao cấp, cái gì cũng thiếu. Nhớ một lần đi cùng cậu và ông anh về gặp mưa ướt, ngồi sưởi trên cái bếp điện trong một căn phòng nhỏ, cậu nấu cơm ăn với sốt cà chua. Nhưng đó là một trong những bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ, và đôi khi vẫn cảm thấy thèm một bát cơm nóng như thế. Hai mươi năm rồi.
    Cái bếp điện ngày trước làm bằng đất nung, quấn cái dây mayxo vòng đi vòng lại. Nếu dây không thẳng mà cong lên chạm vào đáy nồi thì cứ gọi là giật tung tay.
    Có hôm hàng xóm xổng con gà (nhà ai cũng nuôi gà), nó nhẩy qua, thế là vỡ tan cái bếp điện. Kể những chuyện đấy với thế hệ 8X nghe cười vỡ bụng. Nhưng đúng là một thời đã sống như thế. Ấm áp tình người.
    Nhưng mấy khi được sưởi bằng bếp điện. 45 số điện một tháng thì chỉ đủ thắp mấy cái bóng điện, nghe cái đài to tổ bố bằng cái bàn dựng ở góc nhà thôi.
    Chà, càng nhớ thì lại càng muốn viết dài, mà viết hết thì đến bao giờ đây...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật, nhưng mà trời càng lạnh anh lại càng nhớ em hơn. Mình chia tay nhau lâu chưa nhỉ? Anh cũng chẳng muốn nhớ đâu. Anh chỉ nhớ nhưng đêm mình thơ mộng bên nhau, trời mưa phùn, lạnh lắm, đường Trần Phú đấy, anh càng yêu cái rét ngọt của Hà nội hơn. Cái rét làm anh nhớ nhiều hơn về em, một kỉ niệm đối với anh luôn là rất đẹp. Hà nội năm nay rét hơn mọi năm, bây giờ một mình đi làm về buốt giá lắm, mình đã chia tay sao anh lại thấy yêu em hơn cùng với cái rét rất ngọt của Hn.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. hoahongxam

    hoahongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đúng la đi giua troi ha noi vao mua dong , tay trong tay , va chung ta se cam thay ấm áp hon , thay cuoc song that la dang song hon , thay yeu nguoi hon , mua dong la mua để dễ bắt dau 1 tinh yeu đẹp , chinh vi vậy tôi yeu mua đông ha noi , cho du co đi bất cứ dau toi cung se nghi ve no , nhung ngay thang dep de se qua di , khi tinh yeu ko con , mua dong lai tro thanh mua ma ta cam thay co don nhat khi ban tay cua ta lanh cóng ma chang co ai ủ ấm cho ta , di giua moi nguoi , ta lai cang cam thay co đơn hon , nhung ko vi the ma toi ko yeu mua dong , mua đông chinh la tam hon cua toi va bat cu ai hoi toi bat cu luc nao , toi cung noi la toi yeu mua dong cua ha noi , yeu gio mua dong bac ............
    hãy cho tôi được thất bại 1 lần ,để tôi biết mình là người thế nào
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa đông Hà Nội đỏng đảnh như cô gái mới lớn.Giữa mùa đông giá rét bỗng cảm thấy nóng nực như mùa hè, không khí oi nồng, ngột ngạt, những tia nắng vàng toả đều, không gắt gao như mùa hè nhưng cũng đủ làm cho làn da thiếu nữ khô nẻ. Buổi sáng ấm áp là thế, vậy mà đến chiều đã thấy những cơn gió tràn về, thoảng hơi lạnh, nhè nhẹ rồi mạnh dần. Người Hà Nội biết rằng gió mùa đã tràn về, bắt đầu một đợt rét mới.
    Những ngày đầu của một đợt rét bao giờ cũng có mưa, những hạt mưa nhỏ xíu táp vào mặt, rồi mưa lớn dần. Má vẫn đỏ hây hây nhưng đôi bàn tay bắt đầu chuyển sang tím tái và tê cóng không còn cảm giác. Lạnh nhưng thú vị. Trong những ngày này, vẫn có rất nhiều người thích đi lang thang ngoài phố, đơn giản chỉ để được làn gió mơn man trên mặt, mát rượi và lạnh, cảm giác thật khó tả. Nếu đang ở trong nhà, rất khó có thể bước chân ra ngoài nhưng khi đã ở ngoài đường thì... cảnh vật như thế... tiết trời như thế... con người như thế... sao có thể không đi.
    Nửa đêm, nghe tiếng gió rít ngoài sân cũng thấy rùng mình ớn lạnh dù đang nằm trong chăn ấm. Buổi sáng thức dậy, ló mặt ra rồi lại trùm kín chăn lại như nuối tiếc sự ấm áp, khẽ đặt nhẹ bàn chân, cảm nhận được một hơi lạnh lan toả khắp người. Bước chân rón rén, nhẹ nhàng như thể nếu bước mạnh thì sẽ càng lạnh hơn.
    Bầu trời được bao phủ bởi một màu xám xịt, thi thoảng mới thấy chút ánh sáng le lói ở đằng xa. Những rặng liễu oằn mình trước cơn gió, những tán lá run rẩy dưới cơn mưa. Lá như thấm hơn, cành cây như khẳng khiu hơn, cây như trơ trọi hơn...
    Hà Nội mấy ngày hôm nay xuống dưới 10 độ, người Hà Nội đã bắt đầu xuýt xoa. Những người đi xa về thường bảo những nơi khác dù có tuyết rơi nhưng vẫn không lạnh bằng cái rét của Hà Nội. Cái rét như cắt da cắt thịt, rét buốt tận xương tuỷ, cái rét mà người Hà Nội vẫn thường gọi là rét ngọt.
    Người Hà Nội lại được xúng xính trong những chiếc áo len nhiều màu sắc, được che chở trong những chiếc áo khoác ấm áp. Chiếc khăn mềm mại quàng qua vai làm tăng vẻ dịu dàng, yểu điệu của người thiếu nữ. Những ngày này, đi lên các phố Ngô Quyền, Đinh Liệt... sẽ thấy tấp nập người mua kẻ bán. Áo len, áo khoác và tất cả những hành trang cho mùa đông đều được bày bán la liệt từ màu sắc đến chủng loại. Người đi chợ chưa chắc đã mua, đôi khi chỉ là đi ngang qua tạt vào, cũng có khi là đi xem cho biết mùa đông năm nay người ta mặc ra sao. Rồi xuýt xoa, rồi trầm trồ khi nhìn thấy một món hàng đẹp mắt. Và cũng thử, cũng ngắm... để thấy mình đẹp hơn.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 31/12/2002
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh quá..Hà nội lạnh và đã trừng phạt tôi bằng cách cho tôi ho sù sụ từ ngày hôm qua vì cái tội mặc phong phanh ( khoe cơ bắp đẹp.... và cũng do...)Trời này mà nhấm nháp tách đen nóng hoặc nâu nóng rồi nghe Trịnh hay Eric thì phê phải biết - có thể thêm vào đó là nhạc của Trương Quý Hải nữa( hay cả nhạc không lời nữa nhỉ...).Ngồi cô đơn trong một góc vắng theo từng nốt nhạc phiêu ly mê hồn...Mà cũng có thể cảm nhận Hà nội rét theo một cách khác - hi hi mà 7x man nhà mình hay làm là lôi nhau ra bồ hồ Ngọc Khánh để làm bữa rượu đêm...Nhấm nháp dự vị cay trong cổ..hay là bạn ơi...Đến với một góc cà phê Giám tận hưởng hai khung cảnh khác hẳn nhau chỉ qua một bờ tường..Hà nội đẹp lắm.....
    Only You....
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rét lắm rồi ! Sợ rồi ,chừa rồi ...
    Không dám thích mùa đông hơn mùa hè nữa ! ! !
    Sao hồi trước lại thích mùa đông hơn mùa hè cơ chứ ?thật dã man quá !!!Đàn "tơ-răng "cứ đòi hoạt động 24/24 thế này thì toi .
    Nghe đây đó những câu truyện thấp thoáng bóng người chết vì rét mà càng lạnh ,càng run ,càng ghét mùa đông khắc nghiệt và tàn nhẫn
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----

Chia sẻ trang này