1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa này... rét lắm không em ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MieuNhanPhuong, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dù có lạnh thế này hay còn lạnh hơn nữa,minihf vẫn là người yêu mùa đông hơn.....Cps lẽ mình chịu lạnh giỏi hơn mọi người,chỉ thương mấy con bạn không chịu được lạnh,lúc nào cũng co ro trong những chiếc áo rét dày cộp mà vẫn run rẩy......Trong khi mình....lúc nào cũng chỉ hai áo thôi,dù trời có lạnh hơn nữa cũng chỉ thế thôi.....áo khoác cũng có mấy khi thấy mình cài khuy áo.......
    Nhiều lúc thấy mình điên điên,khi giữa cái lạnh ghê người ấy,vẫn thích vô cùng cái cảm giác phóng xe thật nhanh ngoài đường,nghe gió lạnh táp vào mặt........đã bị mắng không biết đến bao nhiêu lần vì những lần lang thang như thế.....nhưng có lẽ,sẽ chẳng bao giờ mình bỏ được thói quen đó,......
  2. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hừm ! Mình cũng không định viết gì cả nhưng mà thấy hơi bị bức xúc nên ....
    Sao lại có người giỏi thế nhỉ?Giá như mình cũng có được sức mạnh trời ban ấy thì có lẽ mình đã đỡkhổ hơn .Mình sẽ không phải mất nhiều tiền để mua áo ấm này,sẽ không phải mất tiền thuê người chở này (đỡ phải ôm cái tuiscoi gầy còm )...vv.vv
    Gung ơi ! giúp tao với .
    Mà không biết đến bao giờ thì trời bớt lạnh cho con nhờ ...
    My soul is cold as wind !
    hạnh phúc là tranh đấu
  3. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    giời này mà mặc hai áo để chết à ?(lại còn ko cài khuy nữa )Không tin đc đúng hơn là ko tưởng tượng đc .chả bù cho mình ních đến chật cứng người vẫn thấy lạnh
    hí hí ...em á ?
    orion
  4. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thời tiết đã ấm hơn và có nắng hửng vào buổi trưa. Lâu lắm rồi mới có nắng, nên dù gió vẫn thổi mạnh vẫn mang hơi lạnh nhưng không khí dường như ấm áp hơn. Đường phố giữa trưa đông hơn một chút, ai nấy đều tranh thủ đi hong cho khô mà.
    Nhưng hôm nay, trời lại lạnh ...
  5. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    8x lò dò vào thăm 7x một chút đc ko nhỉ?
    Hà Nội lạnh.... Mấy hôm nay mẹ gửi thư than phiền nhiều lắm. Cái lạnh làm cho sức khỏe của mẹ yếu đi vào kéo theo những cơn đau của độ tuổi xế chiều. Nhưng sao con nhớ cái lạnh đó quá mẹ ạ. Nhớ có một ngày đầu đông chỉ mặc chemise thôi và đi ra đg` lang thang. Nhớ nữa ngày bé rét lắm chỉ nằm trong chăn để ông bà ủ ấm cho cháu ngoại.
    Nhớ cái lạnh Hà Nội vậy thôi. Còn ai đó ơi!!!! Mong sao chúng ta sẽ có những kỷ niệm về bốn mùa của Hà Nội, và có mãi....
    Paris hôm nay có tuyết rơi. Có lẽ đây ngày lạnh nhất từ đầu đông đến nay. Cứ nghĩ thời tiết Paris ko bao giờ có tuyết cả, nhưng ai ngờ sáng nay lại là một trong những ng` đầu tiên đón nhận những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông. Nghe trên tàu những tiếng reo vui của những em nhỏ khi chứng kiến sự thay đổi thời tiết tuyệt đẹp, nhưng em bé ơi!! Tuyết rơi nơi quê hương em đẹp mấy cũng ko bằng Hà Nội của tôi. Cái xám xịt của Hà Nội của tôi đẹp hơn cái lạnh trắng xóa kia nhiều. Và từ khi chưa có tuyết thì đã có ng` nói với tôi rằng tuyết rơi khổ lắm, bẩn lắm. Nên tôi ko thich tuyết nữa, tôi thích màu xám của Hà Nội của tôi hơn.
    Ai đó tiếp tục gửi màu xám của Hà Nội lên đây đi!!!
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  6. Winterbeatles-vn

    Winterbeatles-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác mua đông Hà Nội thật khó quên . Trum chan kín trong phòng mà nghe Beatles hoạc Trịnh thì còn gì thú vụ bằng
    Hôm qua rẽ qua Nhật Tân thấy những ccành đào dang hé nụ ------------> Yêu đến nao lòng mua đông Hà Nội
    Mấy hôm trước vào Sài Gòn có 5 ngày mà nhớ đến quay quắt . Chẳng hiểu khi fải xa Hà Nội thì sẽ làm thế nào khi nhớ nữa..Thôi không nói nữa ...Sợ lắm
    I'm a small fine in the moutain
  7. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Seo mù lạnh lâu thía, đã thấy có nắng rùi, nhưng mà chắc lại lạnh nữa. Trời ơi, đừng lạnh lâu thía chứ.
    Cuộc đòi vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhó, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bò cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Viết một chút cho em này.
    Hà Nội đang ấm dần nên, nhưng vẫn buốt. Chị cũng yêu cái lạnh này lắm. Thậm chí mỗi lần đi trên phố, luôn sợ cái cảm giác một ngày nào đó mình phải nhớ thương nơi này. Cái xám xịt của nơi này nó làm lòng mình ấm lại đôi khi cả tâm hồn trùng xuống.....Sáng nay nắng ùa trên những hàng xao ở Lò Đúc. Em biết cảm giác thế nào không? Muốn chạy xuống phố để nắng ôm mình, nắng làm ửng hồng đôi má lạnh buốt, để mai lại thèm một tiết trời lạnh, cắt da, để được lang thang......
    Muốn viết mà thật khó, chỉ nhớ câu em viết : tôi muốn cái xám xịt của HN. Nhớ một ai đó đã xa rồi. Hay nói thế!
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    A, mùa đông , mùa của gió lạnh , mùa của nắng ấm.
    Nhưng đó cũng là cảm giác ấm áp bên ly cafe nóng, là cảm giác thật bình yên khi ở bên gia đình , bạn bè; là sự hạnh phúc của đêm đông hoà bình , là mùa để nhìn lại những gì đã qua ,cũng để mong đợi một mùa xuân mới tràn đầy hoa và nắng mới...
    và tôi yêu mùa đông nhất bởi vì tôi có thể mang ngọn lửa nhiệt thành cùng những giấc mơ đẹp cho những người tôi yêu
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Rét thế này ...chỉ tổ khổ ...khối người
    Rét hại ,hại cả người thì cây cối mùa màng xá gì ?Rét thế này khối kẻ tệ nạn tranh thủ đi uống rượu rồi đổ tại rét cho xem chủ quán rượu lậu giàu to
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin

Chia sẻ trang này