1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa SEAGames vui quá... ở Đà Nẵng thì thế nào?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan đá vô một trái, cả nhà cùng ôm đầu kêu trời,kêu khổ.
    Việt Nam gỡ hòa , ông anh nhảy lên đấm thẳng vào tấm la-phông làm nó nứt một đường dài, cả nhà cùng hét vang sung sướng.
    Bị đuổi 1 người, cái này hoàn toàn không có ý kiến ý cò gì cả.
    Rốt cuộc lại thua....hichic.....bùn khủng khiếp. Việt nam ơi là Việt nam.........
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hừm, sao lại chọn trọng tài Malaysia cơ chws, hôm trước vừa giã Malay tơi bởi. hôm sau lai chọn trọng tài chính là trọng tài Malay... chuối thật... cái ông này nương cho đội Thái 1 lần không tặng cái thể vàng thứ 2, đến đội mình thì ông ý phang không thương tiếc hic hic...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thua cũng xứng đáng rồi, kẻ thua cuộc là kẻ có bản lĩnh kém hơn. Chỉ bực mình một nỗi giờ ra ngoài đường toàn thấy chúng nó hô ĐÔNGTIMO vô địch, đến chịu..........
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    VN cũng đã cố gắng hết sức rùi, thì đến đâu cho nó đến đó, dù sao cũng đã không dành được huy chương vàng, giờ có nói cũng đã muộn rùi, chán!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau mùa seagames này còn nhiều điều fải bàn lại,lich thi đấu quá ư là ko logic,và cách chọn trọng tài điều khiển 1 trận đấu quan trọng
    Mọi người cứ nói ta thua trong trận chung kết là xứng đáng,thật vô tâm mới nói những lời như thế.Thử nghĩ,đã bao nhiêu năm nay LĐBĐ đã tốn bao nhiêu công sức tiền của để gây dựng đội tuyển bóng đá nam nói riêng và bộ mặt của bóng đá nước nhà nói chung nhưng ít ra fải có 1 chút gì đó ko phụ lòng người hâm mộ.Nếu chúng ta giành được 1 tấm huy chương vàng thôi thì niềm tin,sự tự tin của các cầu thủ sẽ tăng lên khi đối đầu với những đội bóng lớn đừng nói gì đến TL,mọi người có biết tại sao cầu thủ của ta khi gặp TL dù quyết tâm đến mấy khi bước vào thi đấu đều ko dám tấn công ngay từ đầu ko? đó chính là sự thiếu tự tin và 1 fần cũng là do áp lực tâm lý,nếu chúng ta cổ vũ thì hãy cổ vũ hết mình,chúng ta là người VN,chúng ta có niềm kiêu hãnh riêng,đó ko fải là sự bảo thủ ko biết mình biết ta mà đó là tự hào dân tộc,hãy chiến thắng bằng bất cứ giá nào và cũng hãy cổ vũ hết mình bằng mọi giá
    VIỆT NAM VẪN VÔ ĐỊCH--VIỆT NAM MUÔN NĂM


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hihi cuối cùng thì cũng có một người nghĩ giống mình... Hoan hô Xác Ướp, nói hay thía... Thực sự là mình vẫn cảm thấy rất rất rất tự hào về đội Việt Nam...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chẳng vì thua mà niềm tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta biến mất..tự hào vì nước chủ nhà fair play,bọn chuối kia thì chấp làm gì...tự hào.quá ư,tự hào vì VN
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đi nữa thì trình độ của đội tuyển Việt Nam chưa thể bằng Thái Lan được, ai cũng có thể nhận ra điều đó hết, nếu có cho cơ hội của 2 đôi trong trận chung kết là 50/50 thì đó cũng là do lòng tự hào dân tộc cao quá thôi, đó là đã kể đến lợi thế sân nhà đã tính vô rồi.
    Nói chung Việt Nam đá vậy cũng quá hay rồi.
    Cái chính là lối đá tuyển Việt Nam mở ra hy vọng lớn để từng bước tiến tới tầm cở châu lục chứ nếu Việt Nam có đoạt được huy chương vàng mà lối đá không ra gì thì dù có đoạt 10 chiếc huy chương vàng cũng chẳng nói lên được điều gì hết.
    Dù sao thì người hâm mộ vẫn muốn Việt Nam thắng, tất nhiên.
    Việt Nam có thể ngẩng cao đầu.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  9. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    PS : Việt Nam thua đỡ tốn nhiều mạng người. Ngay cả trong trận thắng tuyển Lào 1:0 mà cả nước đã có gần 100 mạng người chết và bị thương. Không biết thắng Thai Lan thì sao.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Óe, thông tin này ở đâu ra dzị... 100 người đều bị bệnh tim hết à ,,, mà trận VN Lào thì có chi mà xem đâu,... đá dở òm mà
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart

Chia sẻ trang này