1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~* Hà nội mùa sung rụng ~*~*~* ( Dành riêng cho các chị, các anh ra chỗ khác nhá! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi titatitoe, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ~*~*~* Hà nội mùa sung rụng ~*~*~* ( Dành riêng cho các chị, các anh ra chỗ khác nhá! )



    Hi

    "Cọc mà lại đi tìm trâu à, đúng là đồ con gái hư!" Sở dĩ có cái quan niệm sai trái là vì ngày xưa, các tiểu thư khuê các hễ đến tuổi cập kê là các công tử nhào tới; tha hồ mà chọn, mà lựa, mà cung, mà hỉ! Nhưng đã xa lắm rồi cái thời chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, thời giờ nhà nào biết nhà ấy, có khi em xinh tuơi lớn đùng ra rồi mà chẳng anh nào biết mà ngó nghiêng!. Ngẫm mới thấy, sung thời nay rất ít rụng, mà rụng thì cũng chẳng trúng vào miệng mình. Học suốt ngày, tối về lại nữ công gia chánh, khỗng lẽ sung rụng từ mái nhà?
    ...................

    Một buổi chiều, khi ánh nằng cuối cùng dần phai trên cái rèm cửa nhạt nhoà, tôi bắt ngặp đôi làn tóc vương nhẹ trên trán anh! Một vẻ đẹp diệu kỳ như một bức tranh điêu khắc! Tôi yêu thương anh biết bao, một tình yêu gần như được thần tượng hoá. Tôi ngưỡng mộ các thành tích anh đạt được, hỉ hả không thôi những câu nói dí dủm thường ngày và tôi biết tất cả điều đấy kết tinh từ một trí óc thông minh! Anh vừa tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng ở Hà Nội. Với điểm phấy xuất sắc, khả năng ngoại ngữ khá đỉnh và một lối tư duy hoàn thiện, anh nhanh chóng có được vị trí mà mọi người mơ ước. Gia đình tự hào, bạn bè ngưỡng mộ! Và tôi không thôi luyên thuyên về anh suốt ngày với mấy con bạn thân. Chúng bẽn lẽn trước mặt anh, cố tỏ ra nũng nịu, dễ thương để được anh để ý. Một ánh mắt đằm thắm (cái này là bẩm sinh hình như nhìn ai anh cũng thế), một nụ cười tươi rói (trời thương cho chiếc răng khểnh duyên không thể tả) cũng làm chúng mơ tưởng cả đêm. Một vài trong số đó rất khá khẩm, nhưng chúng chỉ như một làn gió nhẹ lướt qua trước mắt anh. Anh đam mê sách truyện, mỗi khi nghe anh nói chuyện tôi lại nghĩ, tôi phải có 48h/ ngày để có thể tìm hiểu và thấu hiểu hết những điều anh nói! Phải chăng công việc bận rộn đã cuốn trôi trái tim anh theo nhỉ?
    ......................

    To all girls: Hãy tìm đến với cơ hội cho mình, không phải bạn tìm đến mà người ta đánh giá bạn thấp đi đâu. Một cô gái thông minh hiện đại là một cô gái biết nắm bắt cơ hội!
    ...................

    Tôi làm topic này như một món quà gửi đến anh, một người anh lớn, một người tôi luôn ngưỡng mộ và coi như món quà cuộc sống!
    ......................

    Vì chưa xin phép nên tôi chưa dám post Y!M và Cell phone! Nhưng hộp thư của tôi luôn chờ PM của các bạn! Hãy thử vận may của mình nhé!

    Chào thân ái!

    Have fun!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này