1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa thu.... Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi JavaCaFe, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu.... Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

    Thế là Hà Nội đã vào thu, cái mùa thu se se của gió heo may, của lá vàng rơi ngập những con phố vắng, của những quán cóc vỉa hè, của tà áo trắng ai bay....

    Tôi lang thang giữa lòng Hà Nội mà cảm thấy tâm hồn thấy như đồng cảm được cái cảm giác thu của các thi nhân....
    Tôi say mê ngắm những tà áo trắng lúc tan trường, ngắm đôi má ửng hồng của thiếu nữ mùa thu. Không biết bởi mùa thu hay bởi em đang nghĩ tới ai....

    Ôi Hà Nội mùa thu, tôi sẽ nhớ mãi.....
  2. ondrej83

    ondrej83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào thu, mỗi lần nghĩ đến thôi là tôi lại cảm thấy một cảm giác thật là khó tả, nỗi niềm của một người đi xa khi nhớ về những nét đặc trưng của một nơi mà ko nơi đâu có được, rất đơn giản, mộc mạc mà cũng đầy cảm xúc lãng man....Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi khắp mọi nẻo đường, mùa của những cơn gió heo may làm tung bay nhưng vạt áo dài dễ thương đến kì lạ, mùa của một loại hoa mà chỉ ngửi một lần thôi cũng khó quên, hoa sữa..Có nguòi lại cho rằng no ko thơm ma còn hắc, nhưng dú sao nó cung là loại hoa đặc trưng cho mùa thu Hà nội. chẳng nơi đâu có cả...
    Sẽ thật la tuyệt khi lang thang trên những con phố vào buổi tối khuya khi mà Hà nội kô còn nhiều bụi của ban ngày nữa, cùng thưởng thức hương thơm thoang thoảng của hoa sữa...
    Rồi biết bao cảm xúc về một thời đi học, Nhất quỉ nhì ma, để rồi một mai đưng ngắm những tà áo dài trắng bay trên đường phố mà lòng như thắt lại khi nghĩ về tuổi học trò của mình, sao ma nhanh quá vậy....
    Hà nội mùa thu, lãng mạn, có phải vay ko bạn, khi mà chỉ có chúng ta lang thang trong con đường đầy lá vàng mà ko có chút bụi nào.....Mong một ngày , Hà nội sẽ sạch sẽ hơn .... khi đó cuộc sống sẽ thực sự dễ chịu hơn nhiëu.....
    Cám ơn bạn đã lập ra topic này.....
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích mùa thu nhưng không hiểu sao mùa thu năm nay lại lạnh hơn và mưa nhiều hơn bình thường... có cảm giác như đang đầu đông hoặc giáp tết chứ không còn là mua thu nữa. Trời chưa sáng, gió thì cứ thổi vù vù... hình như gió mùa đông bắc tràn về... Mình ghét cái lạnh buốt, ghét cái cảm giác cô độc giữa đêm đông... mọi vật xung quanh thay đổi, khí hậu dần thay đổi, mọi người cũng đang thay đổi ... Bắt đầu mùa thu của sự đổi thay!
  4. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thu đã sang rồi phải không anh? Em vào box của những người con của Hà Nội này định tìm một topic về mùa thu mà ôi chao là nhiều. Như thế đủ để thấy cảm xúc của người ta về mùa thu thật là dạt dào phải không anh???
    Thu quyến rũ thật đấy. Hôm qua, nằm thao thức mãi không ngủ được. Không phải vì nhớ anh, mà là vì thời tiết chuyển mùa. Anh có cảm nhận được cái không khí buổi đêm Hà Nội vào mùa thu thế nào không? Cơn mưa lúc chiều như làm cho không khí thêm trong lành. Em đi trên phố mà cảm giác khó tả lắm. Nỗi nhớ mông lung đến run rẩy...
    Chợt muốn hát khẽ đủ để có một người nghe thấy: "....lòng như chợt hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người..."
    Thôi chỉ hát đến đấy thôi, anh của em nhỉ

  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bài càng nhớ Hà Nội. Ước gì được trở về, dù chỉ là một chút thôi. Cảm giác bây giờ rất khó tả, chỉ biết nói rằng đang nhớ, nhớ và nhớ...............
  6. 0xyz

    0xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cảm giác nhớ và nhớ...có quá nhiều chủ đề tương tự nhau,những cảm xúc về HN...đọc và nhớ...nhớ về tuổi thơ, về ngôi làng có căn nhà ở ngoại thành HN nơi ta ở...nhớ những buổi khai giảng sau những tháng hè chợt thấy ngôi trường ta vẫn thường học sao mới lạ...HN vào thu,mát mẻ,trời cao và trong xanh hơn...trường có rất nhiều cây,có cảm giác cả ngôi trường như được bảo vệ bởi những tán lá...nhưng khung cảnh lúc này đã đổi thay...những cây bàng, cây xà cừ ...ở trong và ngoài ngôi trường chợt trở nên trơ trụi...nhớ con đường đến trường với hai hàng cây bên đường vào mỗi dịp thu về...nhớ những buổi tan học cùng mấy đứa bạn vừa chạy vừa đá tung những đống lá vàng mà chị lao công vừa quét dọn...nghịch ngợm...
  7. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đã vào thu. Thu Hà Nội thật lạ khác lạ một cái chi đó êm đềm nhẹ nhàng. Một mùi hoa sữa thoang thoảng trên những con phố đi khi tối muộn trên các con đường. Mùi hoa sữa thoang thoảng mà không đâu có được. Đi khắp nơi khi thấy thu về lòng mang mác buồn nhớ về Hà Nội nhớ thu Hà Nội. Thu Hà Nội thật đẹp và cũng thật đáng yêu và đáng nhớ
  8. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nói sao cho hết tình cảm đây? tình yêu ấy trải dài tới đâu đây ? tình yêu đối với hà nội trong tôi sao ma mênh mang quá, mênh mang quá nên thật khó nắm bắt, thật khó diễn tả. Mà HN mùa thu như 1 trái bom tình cảm ấy, nó bùng nổ thật bất chợt mỗi khi những tiếng "mùa thu Hà nôi" vang lên trong trí não. Và lúc này đây, với bao dòng cảm xúc của các bạn trên diễn đàn, trái bom ây lại bùng phát lần nữa, có một cảm giác nào đấy thật là hỗn độn, thật khó tả, chỉ biết 1 khoảnh khắc nào đấy vừa vụt qua và tôi thấy ngực mình như nghẹn lại, rồi bắt đầu viết những dòng này.
    "Hà Nội ơiii ! cái ngày ta chia xa Hà Nội .... giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối ...."
    Xa Hà Nôi đã bao ngày rồi, vẫn luôn muốn trở về thăm HN thuờng xuyên, nhưng chỉ được mùa hè thôi Hà Nội ạ, đến tháng 8 lại phải đi rồi. Đã biết không đợi đến cái ngày từng chiếc lá bàng rơi, cái ngày dạo phố đá từng đám lá khô, nhưng lần nào cũng vậy, cố ở thêm 1 ngày nữa .... 27 rồi, 28 tháng 8 rồi, sao chưa thấy lá vàng rơi nhỉ, mai phải đi rồi... lại 1 lần nữa không được gặp mùa thu, lâu quá rồi không còn tưởng tưởng ra mùa thu Hà Nội đã thay đổi như thế nào, chỉ còn đọng lại trong tâm tưởng những cảm xúc , 1 chút gió heo may. Hà Nội mùa thu ơi , một bầu trời xanh, xanh và cao, với những cành lá xao xác gió Tây Hồ,sao buồn man mác, ai cũng thế, đều nói mùa thu Hà Nội mang cho đến lòng người một nỗi buồn. Nhưng ai cũng mơ về nó , muốn đến với nó , hoà mình vào nó, .... trở về với nó nữa chứ.
    Như bao lần, ta lại muốn trở về ngay với Hà Nôi, muốn nhảy ngay 1 cái ấy. Mọi người đang nói về mùa thu kìa, Hà Nội ơi! Chỉ có 1 ngày trước đây, lòng ta bỗng xao xuyến không tả nổi. Đi học về, mở cửa , đi vào căn phòng trống cô đơn như mọi ngày, ngồi xuống , bật nhạc lên.... vẫn như 1 ngày thôi; tại mảnh đất xa xôi này cũng đang chuyển mùa, thỉnh thoảng 1 chút gió lạnh thổi qua làm tung chiếc rèm cửa,rồi như 1 sự sắp đặt của tạo hoá, bài hát "Gió mùa về" của Lê Minh Sơn bỗng chuyển đoạn với tiếng rao hàng " Nhôm nát dép hỏng bán đi ..." và chiếc rèm cửa cũng bùng chợt tung bay, một làn gió lạnh đi vào.... Ôi ,sao ta cảm giác lạ thế. Có mây hôm trước đây mình, còn chê đoạn nhạc này cơ mà :" sao mà tư nhiên Ngọc Khuê hát đang hay lại chen vào mấy tiếng rao , nghe quái không chịu được ", mà sao hôm nay tiếng rao hàng ấy đến cùng với gió lạnh , bỗng làm lòng ta sẽ lại. Giống Hà Nội quá, giống quá, phố phường ngày xưa đấy thì phải....Tôi chạy lại chiếc mày, bật lại đoạn nhạc, nhìn lên trời qua khung cửa sổ, muốn được tận hưởng lại cảm giác ấy một lần nữa,,, nhưng sao nó không quay lại ??? Lúc ấy tôi như làm sao ấy, bật lại đoạn nhạc, vừa nghe lại vừa cầm chiếc chổi quét lại phòng, phải tạo được cái ngày xưa ấy, thì cảm giác thân thương xưa sẽ trở về.... Nhưng tiếng rao lại đến rồi, bát hát sắp hết rồi ,sao cảm giác ấy không trở lại....... Buồn quá, lại ngồi trên ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    " Tháng tám mùa thu, lá rơi......."
    truớc đó ,lần này, một lần nữa, và nỗi nhớ ......
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng ko muốn nhớ Hà Nội cũng phải nhớ. Mọi nguồn cảm xúc tự dưng bật lên ào ạt và da diết.............Bất chợt so sánh...............
    Vote bài viết này 5 *
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào Sài Gòn, mình nói với người bạn rằng Cloudy sẽ đem cái tiết mùa thu vào trong đó một thời gian. Hà Nội ngoài này đừng có tiếc chi một thời gian đó nhé.
    Ừh mà lạ, vẫn cái nóng vào buổi sáng của mùa thu, vẫn cái se se lạnh vào buổi tối. Có lẽ vì thế mà Cloudy cảm giác như đang ở Hà Nội chứ không phải Sài Gòn nắng nóng...
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mình sẽ ra Hà Nội, chẳng biết có đem theo cái cả tiết mùa thu đi không nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, chỉ mong rằng với những người con Hà Nội, mùa thu vẫn mãi ở trong tim.
    Sẽ mãi mãi, dù ở bất kỳ nơi đâu, khi có một người con của Hà Nội là mùa thu, là Hà Nội sẽ luôn luôn ở đó.

Chia sẻ trang này